Dành cho các bạn K31 đứng trước đợt chọn chuyên ngành sắp tới. Dành cho những tâm hồn đang chần chừ, phân vân giữa những lựa chọn, những bước ngoặt mang tính quyết định cho cả tương lai phía trước. Dành cho những ai muốn khám phá và lắng nghe chính mình.

11177509483_619d8912c0_

Ở tuổi 20, những gì ta có nhiều hơn ta vốn nghĩ: sức khỏe, trải nghiệm, nhiệt huyết, ước mơ, hoài bão và có cả những quyết định mang ý nghĩa bước ngoặt cho tương lai. Khi những buồn phiền, trăn trở trong cuộc sống ngày một nhiều hơn cũng là lúc ta nhận ra mình đã trưởng thành. Ai rồi cũng phải bước đi trên con đường của riêng mình. Nhưng trước khi xuất phát, hãy chắc rằng bạn đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Mình là ai? Mình sống với mục đích gì? Mình có thể hy sinh vì điều gì?

how-childhood-memories-fade-awa

Nếu một lúc nào đó trên con đường tìm đến chính mình, bạn gặp phải ngã tư đường, chợt cảm thấy mất phương hướng và bất lực trước việc phải đưa ra quyết định, hãy thật kiên nhẫn lắng nghe sự lựa chọn của trái tim mình.

Cuộc sống cho ta nhiều hơn một sự lựa chọn. Thay vì lo lắng, sợ lầm đường, lạc lối thì cứ chầm chậm cho cảm xúc trong ta được diễn tả và rồi tự khắc sự phức tạp sẽ được đơn giản hóa. Vốn dĩ không có quyết định đúng hay sai, chỉ có phù hợp hay không mà thôi. Quan trọng là bạn có xác định được chỗ đứng của mình hiện tại? Nếu bạn cảm thấy con đường ấy phù hợp và tin vào điều đó thì chắc chắn sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm thấy đích đến.

childhood_memorie

Cuộc sống không chờ đợi một ai. Tuổi trẻ chỉ có một nên đừng sống hoài sống phí dưới cái bóng của người khác để rồi đánh mất chính mình. Bạn chọn điều này trong khi cả thế giới đang làm điều ngược lại. Dẫu thế cũng chẳng sao, đơn giản vì bạn sống cho những ước mơ của mình chứ không phải cho người khác. Ngày bạn dám bước ra khỏi phạm vi an toàn vốn có của mình, chấp nhận những quyết định mạo hiểm cũng là ngày bạn trưởng thành. Nghe theo đám đông chỉ cho bạn cảm giác an toàn nhất thời. Chính bạn mới là người quyết định con người mình muốn trở thành, là một nguyên bản trong tương lai phía trước: một trái tim riêng, một tâm hồn riêng.

childhood-memories-photo

Nếu một ngày bạn phải đối diện với nỗi đau từ sự thất bại trong quyết định của mình, đừng từ bỏ, mặc cảm hay cảm thấy hối hận. Nên nhớ rằng, bạn chỉ thật sự thất bại khi bạn từ bỏ ước mơ của chính mình. Còn sống là còn hy vọng, còn có cơ hội thay đổi thực tại. Thất bại một lần không có nghĩa là chấm hết, mà quan trọng là chúng ta kết thúc như thế nào.

iphone-photos-childhood-memories-1

“20 năm nữa, bạn sẽ thấy hối hận những gì mình chưa làm hơn và những gì mình đã làm.” Quyết định theo đuổi ngành nghề mình thích, làm những gì bản thân muốn làm mỗi ngày, tự tạo ra niềm vui trong cuộc sống để không hối hận với một thời tuổi trẻ. Xã hội luôn cần những người yêu nghề và hiểu ý nghĩa của công việc mình làm hơn là những kẻ chỉ biết tìm an nhàn.

Nếu bạn đang phải đối mặt với sự lựa chọn của chính mình, hãy nghĩ đến điều khiến bản thân sẽ không bao giờ hối hận. Khi đó bạn sẽ có sự lựa chọn thích hợp nhất cho bản thân mình. Và dù trên con đường ấy bạn có gặp bao nhiêu chông gai trở ngại đi nữa, hãy luôn nhớ rằng, lẩn tránh những nỗi đau cũng là lẩn tránh hạnh phúc.

Ban Thông tin – Truyền thông B4T chúc cho K31 của BUH có được những sự lựa chọn đúng đắn nhất, và can đảm theo đuổi đến cùng đam mê của mình.

B4T_Lăng Tường