CHÂN DUNG CHIẾN SĨ:

“EM ÚT” ĐỘI TRƯỜNG THỌ

Một mùa xuân nữa lại về. Trong thời khắc nàng xuân gõ cửa từng nhà, ghé thăm mọi nẻo đường thì nhiều trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn TPHCM lại nô nức chuẩn bị cho một chiến dịch tình nguyện lớn – chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2014. Và trường Đại học Ngân Hàng TPHCM của chúng ta cũng không ngoại lệ. Với đội hình ra quân khoảng 100 chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ tại 4 mặt trận: Củ Chi, Linh Trung, Trường Thọ và Tam Phú, B4T đã nhanh chóng có cuộc trò chuyện với một trong số ít các chiến sĩ K29 – Trương Bá Minh Triết, “em út” đội Trường Thọ. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ chàng sinh viên năm nhất này các bạn nhé!

B4T: Chào em, rất vui khi được trò chuyện cùng em ngày hôm nay. Đầu buổi tập huấn, mọi người đều ấn tượng với hình ảnh một chiến sĩ Xuân Tình Nguyện 2014 vừa đàn vừa hát với chất giọng trầm ấm rất lãng tử. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho mọi người cùng biết được không?

TBMT: (Cười) Dạ em chào chị. Em rất vui khi có được buổi trò chuyện với chị ngày hôm nay. Em tên là Trương Bá Minh Triết, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh lớp ĐH29QT02. Quê em ở miền Tây, vùng An Giang quê em rất nổi tiếng với nghề trồng lúa, mắm cá, và nhiều loại trái cây đó chị.

“Em út” đội Trường Thọ – Trương Bá Minh Triết

B4T: Qua lời kể của em, B4T cảm thấy rất háo hức, mong có dịp đến thăm quê em để thưởng thức những đặc sản nơi đây. Em có thể chia sẻ với B4T và mọi người, cơ duyên nào đã đưa em đến với chiến dịch Xuân Tình Nguyện của trường mình năm nay?

TBMT: Dạ, theo như em được biết từ trước, đây là một hoạt động tình nguyện nổi bật cùng với Mùa Hè Xanh của sinh viên trường mình cũng như nhiều sinh viên trường khác. Xuân Tình Nguyện như một chiến dịch làm tươi thêm sắc cho mùa xuân, mùa Tết ở các mặt trận mà các chiến sĩ Xuân Tình Nguyện có mặt. Mang nhiệt huyết và mong muốn trở thành một chiến sĩ như thế nên em quyết định sẽ tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm nay.

B4T: Được biết năm nay số lượng Bu-ers phỏng vấn rất đông nhưng chỉ có khoảng 100 chiến sĩ được chọn. Có như thế mới thấy được sự cạnh tranh gay gắt giữa các bạn sinh viên. Vinh dự được trở thành chiến sĩ chính thức của XTN 2014, không biết em có phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn hóc búa mà Đội trưởng và Đội phó đặt ra trong buổi phỏng vấn?

TBMT: Dạ, trong cuộc phỏng vấn nào thì cũng phải có những câu hỏi để phân loại những sinh viên phù hợp với yêu cầu của họ. Em tự thấy mình cũng không tài giỏi gì hơn so với các bạn không được chọn, chẳng qua là sự phù hợp các tiêu chí mà các anh, chị trong đội cần. Và em mong sẽ phát huy được những điều mà chị Đội trưởng và chị Đội phó đã chọn em trong chiến dịch năm nay.

B4T: Chiến dịch XTN 2014 diễn ra trong khoảng thời gian từ 20 đến 25 Tết, trong lúc mọi người “khăn gói” về quê đón Tết cùng gia đình, lý do gì đã thôi thúc em quyết định ở lại tham gia tình nguyện, đặc biệt hơn, em lại là sinh viên năm 1, năm đầu xa nhà và có lẽ sẽ rất nhớ nhà?

TBMT: Cũng lâu rồi em cũng chưa được về quê và cảm thấy nhớ nhà lắm. Nhưng do đây là chiến dịch lớn mà em nghĩ đã là một sinh viên thì không nên bỏ qua. Đây cũng là cơ hội mà em có thể trở thành một chiến sĩ góp sức cho mặt trận đội hoạt động, đem lại niềm vui cho các em nhỏ và mọi người. Qua đó cho em nhiều trải nghiệm bổ ích trong cuộc sống cũng như cách sống hòa hợp với mọi người.

B4T: Ba mẹ có ý kiến gì khi em quyết định tham gia chiến dịch XTN hay không?

TBMT: Gia đình em rất ủng hộ quyết định tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện do Ba và Mẹ cũng từng là những học sinh, sinh viên năng nổ trong các phong trào nên phần nào cũng hiểu được mong muốn của em và hiểu được những lợi ích của một chiến dịch có quy mô như chiến dịch Xuân Tình Nguyện mang lại.

B4T: Đối với K29 như Triết thì lịch thi HK1 lại trùng với thời gian hoạt động XTN, em có thể chia sẻ với các bạn sinh viên, em đã làm thế nào để cân bằng giữa việc ôn thi, nghỉ ngơi và tham gia chiến dịch?

TBMT: Trong thời gian bắt đầu tham gia đăng kí phỏng vấn cho chiến dịch, em cũng cân nhắc vấn đề về thời gian sắp xếp sao cho hợp lý để cân bằng việc tham gia chiến dịch và việc học. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển thì gần như em đã cố gắng tân dụng thời gian trước chiến dịch để ôn tập cho những ngày thi sắp tới để vừa chủ động được thời gian tham gia chiến dịch vừa đảm bảo có được kỳ thi thành công. Năm nay bắt đầu thi theo ngân hàng đề thi cho nên việc nắm hết được kiến thức thì hiện tại em cũng chưa hoàn toàn hài lòng về mình lắm, trong thời gian này em cũng đang cố gắng hết sức để có thể có được một kì thi tốt và sau đó là tâm lý thoài mái để có được một chiến dịch Xuân Tình Nguyện thành công đối với bản thân mình.

B4T: Lần đầu tiên trở thành chiến sĩ của một chiến dịch tình nguyện lớn như vậy, trong buổi lễ ra quân, khi ngọn cờ phát động chiến dịch được phất cao, là chiến sĩ nhỏ tuổi nhất, em có cảm nghĩ như thế nào?

TBMT: Nói đúng ra thì em cũng không phải là chiến sĩ nhỏ tuổi nhất do năm trước em cũng đã là sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhưng với cảm nghĩ của một chiến sĩ lần đầu tham gia chiến dịch thì em cảm nhận được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ với nhiều ước mong, khát khao trổi dậy. Em tự hào là một chiến sĩ của mặt trận Trường Thọ, chiến sĩ xuân tình nguyện của BUH và mong muốn sẽ hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ các anh, chị giao cho.

B4T: Theo thông tin từ Đội trưởng Đội Trường thọ, Triết có 1 tài lẻ đó là đàn guitar, vừa qua, em còn đạt giải khuyến khích trong cuộc thi Phía trước là bầu trời. Không biết em đã tập chơi đàn guitar từ khi nào? Và để có thể vừa đàn vừa hát hay như vậy thì quá trình tập luyện có khó lắm không?

TBMT: (cười) Em cũng không nhớ được là mình bắt đầu tập khi nào nữa. Cũng may mắn là em có biết chơi một số nhạc cụ khác trước đó nên thời gian tập guitar để có thể vừa đàn vừa hát như vậy cũng không khó gì lắm. Chủ yếu là sự tự tin và dám thể hiện mình thì sẽ nhanh chóng đạt được những gì mình muốn.

Chàng sinh viên năm nhất vừa đàn vừa hát trong cuộc thi “Phía trước là bầu trời”

B4T: Sau khoảng thời gian làm quen với các anh, chị trong đội Trường thọ thì Triết có suy nghĩ hay ấn tượng đặc biệt nào về đội của mình?

TBMT: Là thành viên nhỏ nhất nên em cũng mong sẽ học được nhiều thứ từ các anh chị trong đội. Chị đội trưởng là người rất kỹ luật và có trách nhiệm với đội. Chị đội trưởng và chị đội phó quản lý các thành viên trong đội rất tốt và cũng làm các thành viên trong đội nể phục. Qua một số hoạt động thì em cảm thấy các anh chị trong đội khá đoàn kết với nhau và ai cũng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Các anh thì rất ga lăng còn các chị thì đảm đang, khéo tay trong việc gói bánh. Em rất vui vì hòa nhập được với đội và có những hoạt động cùng nhau thực hiện, những chia sẻ của các anh chị về định hướng tương lai của mình.

B4T: Thật sự, tham gia tình nguyện là một hoạt động rất đáng quý trong quãng đời sinh viên. Bản thân Triết, em mong muốn mình sẽ được gì sau khi hoàn thành chiến dịch?

TBMT: Theo em, điều mà em mong muốn nhận được nhiều nhất là tình cảm của các thành viên trong đội, sẽ có mối quan hệ lâu dài hơn sau chiến dịch. Em còn mong muốn sẽ nhận được nhiều tình cảm từ mặt trận mình hoạt động và hơn hết là những gì cả đội làm được, mình làm được sẽ là những điều tốt, giúp ích cho phường Trường Thọ. Ngoài ra, em hy vọng sẽ có những kỉ niệm, những niềm vui tạo được từ nụ cười của các em nhỏ và những bài học tự mình rút ra làm kinh nghiệm sống cho bản thân.

B4T: Hiện nay, bên cạnh những chiến sĩ tình nguyện năng động, nhiệt tình, vẫn còn đó rất nhiều bạn trẻ “ngại khó, ngại khổ”, e dè trước các chương trình tình nguyện, em có thể chia sẻ đôi điều với các bạn.

TBMT: Chia sẻ thì em cũng không biết chia sẻ những gì nhưng chỉ động viên mọi người đã là sinh viên thì nên tham gia các hoạt động, các chương trình, chiến dịch tình nguyện vì qua đó không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu, những mối quan hệ, tình cảm tốt đẹp mà hơn hết, chúng ta còn có thể tự hào để nói rằng mình còn có thể giúp ích được cho đời. Tất cả những gì chúng ta cho đi, đều nhận lại, ta làm điều tốt cho mọi người thì ta lại nhận được sự thanh thản cùng nhiều thứ khác hơn cả những gì chúng ta cho đi. Đã có nhiều anh chị sau khi tốt nghiệp đã hối hận bản thân mình trong khoảng đời sinh viên chỉ lo việc học tập trên lớp mà xa rời các hoạt động, các chiến dịch tình nguyện để rồi khi ra trường không có cho mình kỷ niệm gì sâu sắc về trường đại học, mà còn thiếu đi những kinh nghiệm sống cần thiết cho công việc của các anh chị ấy. Nhiều anh chị với tấm bằng Đại học loại giỏi nhưng vẫn không có việc làm cũng do thời sinh viên ngại khó, ngại khổ, e dè trước các chương trình tình nguyện, các hoạt động do trường tổ chức. Em nghĩ đã là một BUH-er, thì tất cả mọi sinh viên nên cân nhắc và chủ động tham gia các chương trình tình nguyện, các hoạt động do các tổ chức sinh viên phát động để đạt được nhiều thứ quý báu trong quãng đời sinh viên của mình.

B4T: Cảm ơn em vì buổi trò chuyện thân mật này, chúc em và tất cả các chiến sĩ XTN BUH sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Riêng với Triết, B4T hy vọng em sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết và luôn tích cực trong mọi hoạt động của trường Ngân Hàng nói riêng cũng như cộng đồng sinh viên nói chung. Chào thân ái!

B4T_Nguyễn Ngọc Quế Thanh