[ĐHNH_BTTTT]

Xuân tình nguyện 2014: LINH TRUNG_ HƠN CẢ MỘT NIỀM VUI.

Nhật kí hoạt động, ngày 23/1/2014.

Ngày thứ tư làm việc của đội Linh Trung trôi qua thật nhanh. Hành trình của đội vào sáng hôm nay là tiếp tục đi xóa bảng quảng cáo ở khu vực nghĩa trang liệt sĩ thành phố, đường số 13, phường Linh Trung. Công việc này các bạn làm đã khá quen thuộc nên công việc được triển khai rất nhanh chóng. Hơn 2 tiếng đồng hồ các chiến sĩ đội Linh Trung đã làm cho tuyến đường này sạch sẽ và trang trọng hơn rất nhiều. Sau ngày hôm nay, có thể chúng tôi sẽ không thể có lại khoảnh khắc cùng nhau gỡ bảng quảng cáo tại các trụ điện và trò chuyện ríu rít dọc các con phố nữa. Một chút luyến tiếc. ^^

Mọi người đang cặm cụi gỡ bảng quảng cáo ở trụ điện trên đường số 13.

Buổi sáng kết thúc hoạt động sớm, mọi người tranh thủ họp đội và bàn kế hoạch thật chu đáo và kĩ lưỡng cho hoạt động đầy lý thú và ý nghĩa chiều nay. Phía trước hội trường là địa điểm lý tưởng cho việc họp đội. Mọi người góp mỗi người một tay để làm những món quà thật lạ và ý nghĩa để làm quà tặng cho các nhân vật thật đặc biệt sẽ xuất hiện sau. Nét mặt vui tươi và rạng ngời của mọi người sau khi chuẩn bị xong tất cả và “sẵn sàng san sẻ” cho các nhân vật bí ẩn kia.

Trưa nay mọi người không ngủ vì bận làm những món quà thật ý nghĩa này.

Sau khi có đầy đủ dụng cụ “tác nghiệp”, lúc 15h, mọi người di chuyển xuống lớp học tình thương của phường Linh Trung. Và các nhân vật bí ẩn đã xuất hiện. Các em nhỏ ở lớp học tình thương có mặt đầy đủ với những nụ cười thật hồn nhiên. Nụ cười của các em đã làm xóa tan bao khó khăn, mệt nhọc trong những ngày chúng tôi đi quyên góp để mua quà tặng chúng. Qủa thật, các em đã làm cho chiến sĩ chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì vẻ lạc quan, yêu đời của chúng.

Các em nhỏ ở lớp học tình thương với nụ cười vui tươi, hồn nhiên luôn rạng ngời.

Bắt đầu cuộc vui thú vị với các em thiếu nhi, hầu hết là trẻ từ 7 tuổi đến 15 tuổi, đội tổ chức trò chơi lớn. Rất nhanh chóng, vòng tròn đã được tập hợp và màu áo vàng đứng xen lẫn với các bé. Không khí đã nóng dần lên bởi những tiếng vỗ tay và tiếng cười nói sảng khoái của các bé và các chiến sĩ. Dù trời vẫn đang rất nóng nắng nhưng mọi người chơi rất hăng say, các bé chơi nhiệt tình, chơi hết mình khiến cho chúng tôi vô cùng hứng khởi.

Vòng tròn lớn xuất hiện, các chiến sĩ và các bé đang háo hức trò chơi diễn ra trong bầu không khí thực sự “nóng”.

Sau đó, mọi người kéo nhau vào trong nhà để tham gia trò chơi nhỏ. Gọi là nhỏ bởi lúc này đội hình vòng tròn lúc nãy sẽ được chia làm hai đội nhỏ hơn, thi đua với nhau. Mục đích mỗi đội rất rõ ràng: “chơi vui là chính và phần thưởng là trên hết”. Phần quà mà Ban Tổ Chức( ở đây bao gồm đội trưởng, thủ quỹ của đôi và anh Nguyên- Phó bí thư Đoàn phường) vô cùng hấp dẫn là động lực để các đội chơi nhiệt tình hơn. Nếu đội 1- đội Ươm mầm trình diễn với tiết mục hát đồng đội thì đội 2-Hy vọng xuất hiện với màn biểu diễn nhảy flashmob, với thời gian chuẩn bị chưa đầy 5 phút và phần trình bày 10 phút ngẫu hứng. Các bé thực sự rất tài năng lại vô cùng thông minh, có thể nói: “học một hiểu mười”.

Đội Ươm mầm và Hy vọng trình bày tiết mục của mình: độc đáo và mới lạ.

Không khí vỡ òa trong tiếng cười và vui sướng của các em khi được nhận phần quà từ BTC. Trò chơi tiếp theo làm các em thú vị hơn bởi nó kích thích tính tò mò và sáng tạo của từng em. Trò “mò kim đáy bể”, “ Kim” ở đây là trái cây, em nào “mò” lấy trúng quả nào thì đó là phần quà cho em đó. Cảm xúc vui mừng khôn xiết khi bốc đoán trúng và nuối tiếc khi có nhầm lẫn đôi chút. Nhưng trò này đã làm cho các bé rất háo hức.

Trò “mò kim đáy bể” yêu cầu người chơi phải tập trung và sáng tạo.

Và cuối cùng, các trò chơi đã kết thúc.Tất cả các chiến sĩ có thêm cơ hội để trò chuyện và tâm sự với các bé. Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cùng nhau ăn trái cây và bánh kẹo, các chiến sĩ cũng đã hiểu được phần nào cuộc sống bất hạnh của các bé. Từ đó, có thêm suy nghĩ về cuộc sống và những giá trị của cuộc sống thường ngày. Sẽ không còn cơ hội nữa để được sống lại giây phút này. Cảm ơn các bé đã cho chúng tôi một vé về tuổi thơ-hồn nhiên và mơ mộng.

Nụ cười rạng rỡ trên các khuôn mặt các chiến sĩ XXX và các bé.

Anh Nguyên-Phó bí thư Đoàn phường thay mặt đội Linh Trung trao các phần quà xuất phát từ tấm lòng của các chiến sĩ, cho các em nhỏ. Một tấm hình lưu niệm, không chỉ lưu hình mà còn lưu trong tâm trí mỗi chiến sĩ đi ngày hôm nay một kỉ niệm không thể nào phai mờ được.

Khoảnh khắc không thể có lần 2 trong đời.

Một ngày trôi qua thật ý nghĩa. Một cảm giác được quay lại tuổi thơ, hồn nhiên và vô tư là cảm xúc thực của các chiến sĩ đội XXX-Linh Trung ngày hôm nay. Ngày mai đã là ngày kết thúc chiến dịch. Sẽ không còn những buổi sáng lội bộ cùng nhau trên các con đường để gỡ bảng quảng cáo, những buổi chiều cùng nhau thu gom ve chai gây quỹ để thăm các em ở lớp học tình thương và các gia đình chính sách. Sẽ không còn những buổi trưa nằm ngủ tập thể ngoài hội trường, những buổi tối giao lưu văn nghệ với nhau. Hãy mãi nhớ về những kỉ niệm này nhé các chiến sĩ của đội XXX-Linh Trung. Mãi nhớ phương châm của đội nha: “Chúng ta không là một đội, chúng ta là một gia đình”.

Một chiến dịch Xuân Tình Nguyện nữa sắp qua đi, một mùa xuân mới lại đến.Mọi người sẽ phải chia tay nhau và đón xuân cùng gia đình. Cảm ơn Xuân Tình Nguyện 2014 đã mang chúng tôi-từ những người xa lạ thân thiết với nhau hơn. Tạm biệt Xuân Tình Nguyện 2014 và chờ đợi cho một chiến dịch XTN 2015 thành công hơn nữa!

[B4T_Song Hiền]