Những điều đầu tiên luôn là những điều tuyệt vời nhất. Và đêm đầu tiên của chúng tôi cũng là một đêm tuyệt vời với không khí ấm cúng như một gia đình.

Có lẽ hai từ “đoàn kết” luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong bất kì một tập thể nào. Bởi lẽ chỉ có đoàn kết thì tập thể mới đi lên và cùng nhau phát triển. Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các chiến sĩ của mặt trận có cơ hội làm quen, giao lưu và gắn kết với nhau trước khi diễn ra chiến dịch, mặt trận Trường Thọ đã quyết định tổ chức một đêm bên nhau vào tối ngày ra quân.

Để chuẩn bị cho buổi giao lưu này, “đội hậu cần bất đắc dĩ” đã lên kế hoạch và chuẩn bị tất cả. Từ lúc trưa, các bạn đã đi chợ mua nguyên liệu và tiến hành chuẩn bị thức ăn cho cả đội. Công việc này tuy vất vả, đổi lại đội hậu cần lại được cả đội thương nhất.hinh-1                                                          Đội hậu cần gấp rút chuẩn bị thức ăn.

Tuy rằng các chiến sĩ vừa “cháy” hết mình cho ngày ra quân nhưng đúng giờ hẹn, gần như tất cả chiến sĩ mặt trận Trường Thọ đã có mặt tại sân bóng giảng đường C để bắt đầu cho một đêm đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, do là lần đầu tiên các chiến sĩ đội hậu cần phải chuẩn bị thức ăn cho gần 50 con người nên có chút chậm trễ. Trong thời gian chờ chuẩn bị thức ăn thì các chiến sĩ còn lại cùng nhau ca hát, chơi trò chơi. Cùng lúc này cũng có một số đội hình khác đang vui chơi cùng nhau, tạo nên một khung cảnh đầy náo niệt.hinh-2                                                Mọi người khởi động cùng nhau ca hát, vui chơi

Để các chiến sĩ không phải chờ lâu, đội hậu cần ra sức cùng nhau thổi lửa nướng thịt, gọt trái cây, chuẩn bị nước uống và đồ ăn kèm. Mọi người cùng nhau châm lửa, vừa chuẩn bị thức ăn vừa nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng, lại thấy đâu đó có một vài chiến sĩ sẽ thay phiên nhau thổi lửa, nướng thịt. Một không khí ấm áp lan tràn, cảm giác ấm cúng như một gia đình, mà ở đó các thành viên đang quay quần bên bếp lửa hồng, cùng nhau trò chuyện, gạt bỏ hết những muộn phiền của ngày dài mệt mỏi.hinh-3

hinh-4                                                   Khung cảnh các chiến sĩ quay quần bên bếp lửa

Sau khi đội hậu cần đã làm xong tất cả thức ăn thì cả đội cùng nhau bày ra thưởng thức, cùng giành ăn và cười nói rộn ràng.hinh-5                                                             Cả đội cùng nhau dùng bữa

Ăn uống dọn dẹp xong, cả đội lại quây quần bên nhau, xếp thành vòng tròn chơi trò chơi. Đầu tiên là màn giới thiệu tên mình và nhớ tên đồng đội. Các chiến sĩ lần lượt khái quát sơ lược về bản thân như tên tuổi, quê quán và “tình trạng hôn nhân”, đồng thời phải nhớ tên của tất cả các đồng đội trước đó đã giới thiệu qua. Bằng cách này mọi người đã nhanh chóng ghi nhớ gần như tất cả tên của thành viên đội mình. Tiếp đến là hàng loạt các trò chơi tập thể như 7up, 369 với những trò phạt cười “vỡ bụng”. Rồi lại đến lúc cả đội cùng hòa theo tiếng nhạc, “quẩy” hết mình với đủ tiếng hò hét, điệu nhảy “độc và lạ”. Các thành viên hòa chung vào không khí của tập thể, cháy hết mình mà không phải xa cách như mọi khi, đây cũng là lúc sợi dây gắn kết tình đồng đội được hình thành. Mỗi người đều đã mở lòng mình hơn và đón nhận những tình bạn mới một cách thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Cả đội cùng chơi với nhau đến nửa đêm rồi cùng nhau đi tìm chỗ nghỉ. Sau khi ai nấy đã cạn kiệt năng lượng thì cùng nhau đi ngủ, hay thủ thỉ tâm tình, kể chuyện ma,…hinh-6                                                  Giây phút ấm áp chúng tôi đã cùng nhau trải qua

Đây là đêm đầu tiên cả đội được quây quần bên nhau, cùng nhau sẻ chia những niềm vui nỗi buồn. Người ta nói những điều đầu tiên luôn là những điều tuyệt vời nhất quả không sai. Đêm nay, chúng tôi đã có được những giây phút tuyệt vời. Đêm nay, chúng tôi được quen biết những người bạn mới – những người sẽ cùng mình trải qua một mùa Xuân Tình Nguyện đầy ý nghĩa, những người có thể sẽ liên quan đến cuộc sống sau này của nhau. Duyên phận đã đưa chúng tôi đến với chiến dịch này, nhưng chính chúng tôi mới là những người tạo nên một sợi dây kết chặt duyên phận ấy lại với  nhau.
Hy vọng rằng các chiến sĩ mặt trận Trường Thọ sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết này trong suốt chiến dịch, cùng nhau có một mùa xuân đầy ý nghĩa và bổ ích.

Chiến sĩ thông tin MT Trường Thọ_Nữ Ngọc