Thân gửi em, người con gái dịu dàng, dễ thương nhưng có cái tên rất mãnh liệt, đầy không khí hương hoa mùa xuân, sự trường tồn, vĩnh cữu. Mặc dù tôi đã trải qua rất rất nhiều chiến dịch tình nguyện, rất rất nhiều cuộc vui, rất rất nhiều cuộc chơi nhưng hôm nay, em đã mang đến cho tôi một cảm xúc lâng lâng, bồi hồi khó diễn tả tột cùng mà trước giờ, trong các chiến dịch tôi đi chưa có ai có thể mang đến và so sánh với em được.

Nhớ lại buổi đầu còn bỡ ngỡ, ngại ngùng giới thiệu tên trước mọi người, rồi những buổi trưa trong trời xuân cùng nhau tập nhảy,…. mà mới đó đã gần qua đi hết chặng đường. Nhớ lại những lúc cùng nhau 7up, 369,….tuy đau tay nhưng vui vẻ bên mọi người, bên em là tôi thấy rạo rực, vui tươi. Nhớ lại những lúc tôi cùng em “nhoi” trên trên chiếc xe “heo” khắp các nẻo đường Thủ Đức…. Nhờ có em mà tôi có thể về với Trường Thọ, được gặp, làm quen bạn bè, được làm những điều nhỏ nhoi nhưng phần nào đó giúp cho mọi người có mùa Xuân trọn vẹn hơn. Em chính là cầu nối, là động lực để tôi đẩy lùi cái ngủ nướng, có một tinh thần sảng khoái tham gia chiến dịch cùng em…hinh-1-1

Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có sự chia ly, đâu còn nữa những chuyến xe “heo”, đâu còn nữa những cuộc vui xuyên đêm, đâu còn nữa những lúc ta cùng sát cánh bên nhau gom ve chai, 369, 7up,… Chiến dịch gần khép lại và tôi cũng gần xa em, dù buồn, dù hụt hẫng, nhưng chỉ vỏn vẹn ngần ấy thời gian em đã cho tôi thấy cuộc sống này còn rất nhiều nơi nghèo khó, ô nhiễm, nguy hiểm bên mình hàng ngày,…. Em cho tôi thấy được tinh thần nhiệt huyết của mọi người, sự đoàn kết, sự sẻ chia vì một cái Tết trọn vẹn cho mọi người.

Và tôi hi vọng rằng mỗi chúng ta, những mảnh ghép của mặt trận Trường Thọ sẽ luôn giữ được sự nhiệt huyết, sự khát khao cống hiến, biết sẻ chia, giúp đỡ cho gia đình, xóm làng và rộng ra ngoài xã hội, và cũng mong rằng tinh thần mà em truyền đến cho tôi cũng sẽ đến với mọi người để cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Cuối cùng tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã mang đến cho tôi một chiến dịch tuyệt vời, đặt biệt cảm ơn em, người đã thắp lên trong tôi ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ… Trong tim tôi, em luôn là Mãi Mãi… Tạm biệt em – Team Xuân Trường thọ! WE ARE A FAMILY

Chiến sĩ thường trực mặt trận Trường Thọ_Bùi Khắc Nhật Trí