Độ chừng 8h, không khí ở trước hội trường bỗng rộn ràng hơn thường ngày. Cả sân trường là những khuôn mặt rạng rỡ và nhiệt tình cho môt “ Ngày thứ bảy xanh”. Hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất trong tuần đầu tiên của năm học mới này. Không có nắng gắt oi bức mà thay vào đó là bầu trời trong xanh, không vợn tí mây. Một không khí mát mẻ cho một ngày cuối tuần đấy ý nghĩa. Có lẽ chính điều này đã góp phần tạo nên sự hứng thú, nhiệt tình cho tất cả những gương mặt vẫn còn bỡ ngỡ với một ngôi trường mới, với những người bạn mới.

Sau màn khởi động cho không khí nóng lên bởi những tiết mục văn nghệ, các “chiến sĩ môi trường” nhanh chóng di chuyển về khu M của trường. Dọn dẹp khu này chính là công việc mà các bạn sẽ hoàn thành trong buổi sáng “xanh” này. Tất cả mọi thứ đã có trong tay: nào là chổi, dụng cụ cắt cỏ rồi bao tay, bao ni lông. Bắt đầu công việc thôi nào các bạn ơi!.

Tất cả đã sẵn sàng!


Nhiệm vụ của các “chiến sĩ” môi trường “Ngày thứ bảy xanh”.

Lao động trong hăng say.



Với sức trẻ cùng lòng nhiệt tình của mình, chỉ đến 10h sáng là mọi công việc đã được các bạn hoàn thành. Dưới bàn tay không biết mệt mỏi của các “tân binh” BUH, khu M của trường đã trở nên sạch sẽ, khang trang hơn.

Trái đất này là của chúng mình

Quả bóng xanh

Ngày thứ bảy xanh


Ban Thông tin & Truyền thông

Bống – Tấm