Trong mỗi nhiệm vụ được giao, chúng tôi- biệt đội anh hùng mùa hè xanh của Thủ Đức luôn đồng hành cùng nhau và hoàn thành xuất sắc mọi công việc. Và một nhân vật vô cùng đặc biệt, góp phần không nhỏ vào những lần di chuyển của cả đội chính là chiếc xe “mui trần” huyền thoại.13770439_1021717151238242_7595671412149638556_n

Các bạn có biết tại sao chúng tôi gọi nó là huyền thoại không? Vì đây chính là chiếc xe hằng ngày vẫn chở các chú bộ đội, các chú công an- những người đang từng giờ, từng phút bảo vệ cho nền độc lập nước nhà về đơn vị của mình. Mọi người trong đội hay nói vui là xe chở heo.Ừ thì chúng tôi sẽ là những con heo đầy nhiệt huyết, khí thế và vô cùng đáng yêu. Chẳng hiểu sao khi vừa đặt chân lên chiếc xe ấy, tôi lại dâng tràn một cảm giác lâng lâng, chỉ muốn cười không thôi. Đây là quân đi giúp dân, là đi tình nguyện. Không khí mùa hè xanh nhanh chóng lan tỏa khắp chiếc xe huyền thoại ấy.13782200_1021717051238252_8941766524697336302_n

Chúng tôi hát hò: “Chúng tôi tự hào là sinh viên đại học ngân hàng,..”; chúng tôi trêu chọc nhau, những câu nói bông đùa: “Cười quá vậy mầy, đi làm chưa uống thuốc hay sao vậy”; hay đơn giản chỉ ngồi nhìn ra ngoài đường, xe cộ tấp nập;… Mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc, một suy nghĩ nhưng tất cả đều hòa chung vào không khí vui vẻ của mùa hè xanh. Mọi việc cứ diễn ra, mọi trò chơi cứ tiếp tục trên xe mặc kệ cho chiếc xe bon bon lăn bánh trên những con đường. Tiếng hò hát trong xe, tiếng ồn của bên ngoài, tiếng động cơ của chiếc xe như hòa quyện với nhau, tạo nên một nhịp điệu chung cùng với nhịp điệu của tuổi trẻ, của sức trẻ. Băng qua những con đường, băng qua phố phường, chúng tôi viết vào nhật kí mùa hè xanh của mình một chiếc xe mui trần như vậy.13872891_1021716781238279_7004680732178484020_n

                                                                                                Lê Thị Hạnh