16.2 - noresize

Đời người tưởng chừng như rất dài, nhưng chỉ cần quay đi, ngoảnh lại mới thấy nó thật sự ngắn ngủi. Và trong cuộc sống xô bồ tấp nập ấy – nơi mà con người ta phải chật vật mưu sinh để tìm kiếm sự hào nhoáng, đã bao giờ bạn nghiêm túc tự hỏi bản thân rằng: “Điều gì làm mình cảm thấy ấm áp nhất giữa lòng Sài Gòn rộng lớn?”

Ở thành phố hoa lệ này, mọi người thường nói về những điều lớn lao như xây nhà cao tầng hay mua xe hơi. Thế nhưng, đâu đó trong những con hẻm, ở góc ngã tư đường, vẫn còn đó những câu chuyện đẹp đẽ, ấm áp và bình dị khiến người ta nhớ Sài Gòn mãi không thôi.

Không phải tự nhiên mà tôi nói như vậy, mà chính bản thân tôi đã được đón nhận sự chân tình đó. Vào một ngày xế chiều nhẹ gió, tôi – với cơ thể mệt mỏi đang chậm rãi trở về nhà sau giờ tan học, chiếc bụng đói kêu không ngừng khiến tôi phải tấp vội vào chiếc xe hủ tiếu gõ dựng ven đường và gọi liền một tô nóng hổi

Sau khi ăn xong, tôi giật mình nhận ra rằng trong túi chỉ còn tờ 500.000 đồng mới rút để trả tiền điện, tôi thầm nghĩ trong bụng “chắc tô hủ tiếu có 30.000 đồng mà đưa tờ này chắc bị la quá”. Ai dè anh chủ quán hiền lành cười:

– Anh mới mở hàng nên chưa có tiền thối. Thôi anh cho em thiếu đó, mai quay lại đây trả anh cũng được nha. Có ba mươi ngàn chứ nhiêu mà sợ quỵt.

Tui vừa ngại, vừa mừng nói:

– Dạ em cảm ơn, may là gặp anh không thì em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, vậy chiều mai em quay lại trả anh ạ.

Nói xong, tôi vội tạm biệt anh để về nhà kẻo trời tối, anh vẫy tay chào lại với gương mặt niềm nở không chút khó chịu dù gặp phải một vị khách “đặc biệt” như tôi.

Nhưng đến chiều hôm sau, khi tôi quay lại thì không còn thấy xe hủ tiếu và anh chủ dễ thương nữa. Hỏi chú xe ôm gần đó mới biết hôm qua lực lượng đô thị đã chở xe hủ tiếu của anh lên phường rồi. Cảm xúc của tôi lúc ấy vô cùng hụt hẫng, tiếc nuối vì chưa kịp trả lại tiền và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh thêm lần nữa, nhưng lại thấy ấm lòng vì ở nơi Sài Thành rộng lớn,  tôi vẫn gặp được người tốt đến vậy. Mặc dù đây không không phải là điều gì vĩ đại hay lớn lao, chỉ đơn giản là một câu chuyện nhỏ giữa đời thường lại khiến ta cảm thấy hạnh phúc, ấm áp đến lạ thường.

Hóa ra, giữa một thành phố hoa lệ, vẫn có rất nhiều người tốt hiện hữu trong cuộc sống. Họ có thể sẵn lòng giúp đỡ những người xa lạ, chỉ cần chúng ta báo đáp lời cảm ơn bằng nụ cười thân thiện. Sài Gòn ấm lòng, người Sài Gòn chân tình dễ thương, trốn sau cái xô bồ, nhộn nhịp không theo một quy tắc nào, thì nơi đây vẫn đầy ắp tình người với những câu chuyện vô cùng ấm áp, mang đến cho ta những cảm xúc xao xuyến đến động lòng.

B4T – Chanh