có nhiều bạn không thoát khỏi sự tò mò đâu nhỉ? Vâng, điều đó làm tôi rất thích thú. Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về cặp đôi ấy. Minh Châu – Thành Trung có lẽ đã trở thành hai cái tên huyền thoại của đội Linh Trung, còn được ví như “già làng”. Đây được coi là sự kết hợp trái ngược của hai tính cách. Sự trẻ trung, tươi vui và cá tính là điều đã làm nên sự khác biệt của cô gái nhỏ nhắn xinh như hoa mùa xuân mà đội chúng tôi may mắn có được. Đối lập với sự năng động ấy, chàng trai lại mang trên mình vẻ ngoài chững chạc và có vẻ khá ít nói hơn. Nhưng cả hai cá tính đó lại mang chung trong mình một tinh thần trách nhiệm trong công việc và hết lòng vì đồng đội, sự cống hiến ấy luôn hiện rõ trong từng giây, từng phút công tác cùng nhau.

 

Minh Châu và Thành Trung - Bộ đôi ăn ý và "bù trừ", "cộng hưởng" cho nhau một cách hoàn hảo

Đây là lần đầu tiên cặp đôi này tham gia Xuân Tình Nguyện mà lại phải gánh trọng trách nặng nề trên vai. Cái danh nghĩa “đội trưởng, đội phó” cả hai khoác lên mình cùng với cả đống trọng trách lớn lao. Từ những ngày đầu tiên luyện tập văn nghệ đến ngày ra quân làm chiến dịch, tôi nhận thấy được sự nhiệt tình ẩn sâu trong đôi mắt đó. Có những lúc mệt mỏi tưởng như cả đội sẽ bỏ cuộc, nhưng điều đó đã không xảy ra bởi những sự động viên chân thành từ phía hai “già làng”. Chính sự chân thành ấy là sợi dây gắn kết chúng tôi, xây nên một ngôi nhà chung vui vẻ từ những gương mặt lạ lẫm, xa lạ. Tôi còn nhớ bữa cơm trưa ngày hôm ấy, cái món dưa cải xào thịt “ngon ơi là ngon” đó được nấu ra từ chính đôi bàn tay của anh chàng đội phó. Có lẽ bạn sẽ không thể cảm nhận được cái mùi vị đậm đà của món dưa cải đó đâu. Nó là sự hòa quyện tuyệt vời giữa đôi bàn tay khéo léo và sự lo lắng mà chàng trai ấy đã mang theo trong suốt hành trình cùng những đồng đội yêu thương. Và cũng không thể nào tôi quên đi những giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán bé nhỏ của cô đội trưởng nhỏ nhắn khi chạy đi chạy lại lo lắng công việc hậu cần cho cả đội, từ những ly nước mát lạnh, những bữa cơm, những dụng cụ phục vụ cho công việc và cũng không thể thiếu những tiếng cười mua vui làm tan đi sự mệt mỏi của mọi người. Lúc làm việc là như thế đó, nhưng họ cũng không hề thiếu sự năng động, “lầy lội” mỗi khi cả đội mở tiệc. Những tiếng cười giòn tan, những điệu nhảy, những trò chơi không giống ai của hai bạn luôn mang lại những giây phút thư giãn đầy thoải mái sau những giờ làm việc chăm chỉ của cả đội. Ngọn lửa nhiệt huyết mà cả hai bạn đang mang theo bên mình đã lan tỏa đến tất cả thành viên trong đội, giúp đội luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Vâng đúng thế, Linh Chung Tình thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có “cặp đôi” ưu tú đến như vậy. Đây quả là một mùa Xuân Tình Nguyện không thể nào quên đối với mỗi thành viên trong đội, ngôi nhà chung thứ hai của chúng tôi.

Chiến sĩ thông tin MT Linh Trung_Thanh Thúy