[ MHX 2013] Ngày 15/7/2013 –  ngày thứ 2 của chiến dịch mùa hè xanh đã bắt đầu. Những người chiến sĩ tình nguyện tại mặt trận xã Chà Là – huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh bước vào một ngày làm việc thật hào hứng.

6 giờ sáng, các chiến sĩ  tập trung tại văn phòng ấp Bình Linh – xã Chà Là chuẩn bị cho một ngày làm việc. Chiếc “ taxi không kính không còi” đưa các chiến sĩ đến địa điểm làm việc đầu tiên. Tiếng ca của chiến sĩ hòa cùng với mây với gió với cánh đồng cùng ánh mắt biết cười của chú tài xế.

Xe công nông đưa chiến sĩ

7 giờ sáng, Các chiến sĩ có mặt tại ấp Ninh Hưng 1 để tham gia Lễ ra quân phối hợp làm công tác dân vận năm 2013 của tỉnh Tây Ninh. Trong buổi ra quân, có sự tham gia của đạị diện các ban ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cùng với các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ.

Các đơn vị ở lễ ra quân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng “ Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Dân vận là một công tác quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN vững mạnh. Các chiến sĩ  thật sự cảm thấy vui và tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho công tác dân vận, vận động người dân tham gia vào những hoạt động chung của công đồng và xã hội.

Trong khoảng thời gian 10 ngày từ 15/07 đến 22/07, chúng tôi sẽ cùng với các ban ngành cùng tham gia công tác dân vận trên địa bàn xã Chà Là như làm đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh nhà bia, vận động hiến máu tình nguyện… Với một tinh thần hăng hái, sức trẻ, chúng tôi mong muốn được tham gia và đóng góp nhiều nhất, tốt nhất cho công tác dân vận. Sau buổi lễ ra quân, các chiến sĩ  cùng với các bạn đoàn quân thanh niên xã Chà Là ra quân dọn dẹp tuyến đường thuộc ấp Ninh Hưng 1, dọn dẹp và thắp hương tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ.

Một số hình ảnh về buổi làm việc đầu tiên:

Bà con dân cư tham gia buổi lễ ra quân

Dâng hương cho các liệt sĩ

Ra quân phát quang 2 bên tuyến đường

Một buổi làm việc thật ý nghĩa. Tất cả các chiến sĩ đều làm việc hết mình. Mỗi người một việc, cùng chung tay làm cho con đường thêm sạch đẹp. Nhưng hơn hết tình cảm, sự gắn bó giữa các chiến sĩ ngày càng thắm thiết, các chiến sĩ vừa làm, vừa nói chuyện cùng nhau. Một không khí ấm áp, gần gũi dường như đang lan tỏa khắp mặt trận xã Chà Là – huyện Dương Minh Châu. Khi tham gia dọn dẹp nhà tưởng niệm liệt, chúng tôi – những thế hệ được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình, dấu tích của chiến tranh đã lùi dần vào quá khứ – không khỏi có nhiều cảm xúc phức tạp. Các chiến sĩ vừa khâm phục tinh thần, vừa biết ơn những gì các anh đã làm, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Những liệt sĩ đã chiến đấu, đã hy sinh để giữ vững sự độc lập, tự do cho đất nước này. Chúng tôi – những người trẻ của ngày hôm nay sẽ tiếp tục tiếp nối tinh thần của các anh: học tập, làm việc, cống hiến hết mình cho quê hương.

Một tháng sống và làm việc tại xã Chà là, các chiến sĩ sẽ cố gắng hết mình để có hoạt động thiết thực nhất cho quê hương Chà Là và để lại những tình cảm tốt đẹp với người dân nơi đây về hình ảnh những con người mang trên mình màu áo xanh tình nguyện.

Nội dung: Phạm Phương Dung

Hình ảnh: Hồng Loan.