Sáng nay 22 và 23/7, các chiến sĩ tại mặt trận Chà Là cùng người dân nơi đây làm lại một một đường lầy lội thuộc ấp Bình Linh – xã Chà Là. 7 giờ sáng, chú tài xế lái chiếc xe công nông, cùng các chiến sĩ có mặt tại văn phòng ấp Bình Linh để bắt đầu một ngày làm việc mới.
Tháng 7 – mùa mưa kéo về trên khắp vùng quê Tây Ninh. Những con đường đất trở nên lầy lội, trơn trợt, đầy bùn đất. Nhưng hằng ngày những người dân và nhất là những em bé nơi đây vẫn phải đi trên con đường này để tiếp tục đến trường.
Các chiến sĩ tình nguyện  đã lăn những hòn đá to ở hai bên đường thuộc  ấp Bình Linh, bê lên xe công nông để chuyên chở tới đoạn đường lầy lội ấy. Sau đó các chiến sĩ lại tiếp tục xếp từng hòn đá xuống mặt đường đầy bùn đất. Có thể nói, đây là một công việc không hề dễ dàng đối với các chiến sĩ, nhất là các bạn nữ. Thế những tất cả chiến sĩ đều cố gắng, nỗ lực hết sức mình để công việc được nhanh chóng hoàn thành.  Những giọt mồ hôi lăn dài trên những khuôn mặt lấm lem bùn đất, những vết xước ửng đỏ trên những cánh tay, trên những đôi bàn chân, những tất cả điều đó cũng không thể làm vơi đi nhiệt huyết của những người trẻ nơi mặt trận Chà Là.
Buổi chiều, các chiến sĩ  tiếp tục công việc còn đang dở dang với một tiến độ khẩn trương hơn.
Các chiến sĩ thay ca cho nhau để có thể vừa làm việc, vừa nghỉ nghơi. Từ sâu trong đôi mắt, đều ánh lên những nét cười rạng rỡ. Dù mệt, dù vất vả, nhưng khi nhìn lại thành quả của mình chúng tôi thật sự vui và hạnh phúc.
Sau 1 ngày làm việc vất vả, con đường lầy lội vẫn còn dài, các chiến sĩ vẫn tiếp tục hành trình làm đường vào những ngày tiếp theo . Dù những điều ngày hôm nay họ làm được còn nhỏ bé, nhưng ngày qua ngày chúng sẽ lớn dần lên.  Với khát vọng của tuổi trẻ, những người chiến sĩ nơi đây luôn làm việc với thái độ tích cực và tinh thần hăng say nhất. Chúc cho mặt trận Chà Là luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc cho tình đồng chí của các chiến sĩ sẽ ngày càng gắn bó.
Một số hình ảnh:
Phạm Phương Dung