Nhật ký

Ngày… tháng… năm…

Trở về với gia đình sau một ngày làm việc cực nhọc nhưng tràn ngập tiếng cười, chúng tôi có bữa cơm đầm ấm quen thuộc và những giây phút sinh hoạt vui vẻ bên những người bạn, những người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng nhau trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cảm nhận được sự trưởng thành dần qua mỗi ngày của chiến dịch Mùa hè xanh. Và ngày hôm nay cũng mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm thật thú vị.

Một ngày mới bắt đầu với những công việc thật ý nghĩa. Đúng như lịch đã định sẵn, sáng nay chúng tôi đến thăm lại gia đình bác …, gia đình chính sách mà chúng tôi đã một lần đến thăm hỏi và tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Công việc đầu tiên của chúng tôi là dọn dẹp lại ngôi nhà của bác, sau đó cùng ngồi trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện về quá khứ hào hùng của một thời hoa lửa rồi dùng với bác bữa cơm thân mật. Chúng tôi tạm biệt bác, ra về với một niềm tự hào và khâm phục.

Sau khi nghỉ trưa, công việc buổi chiều của chúng tôi là phát hoang tuyến đường vào điểm ở. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của cô và các bạn thanh niên địa phương, công việc của chúng tôi được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Sau gần hai giờ dọn dẹp, con đường rậm rạp, đầy cây cối che chắn tầm nhìn giờ đây đã thoáng và sạch sẽ hơn. Chúng tôi khẽ mỉm cười vì đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho điểm ở của mình cho dù là không lớn.

Buổi chiều kết thúc với một trận bóng đá quyết liệt và gay cấn của các thành viên nữ trong đội. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giải trí, vừa tập luyện chuẩn bị cho trận bóng đá giao hữu với trường Cao đẳng Xây dựng số 2, các bạn tham gia trận đấu đầy hào hứng. Nhìn những dáng vẻ mảnh mai của các bạn nữ Ngân hàng, không ai có thể nghĩ rằng các bạn cũng có thể thực hiện những cú dứt điểm đầy chính xác và điêu luyện không thua kém các cầu thủ chuyên nghiệp. Vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tinh nghịch, trận bóng đá khép lại với một bữa “festival bùn” khi các thành viên trong đội lần lượt bị “nhúng” và “lăn” trong những bãi bùn do trận mưa tối qua. Bạn nào cũng lấm lem nhưng những nụ cười vẫn rạng ngời trên gương mặt các bạn.

Trải qua hơn ba phần tư chiến dịch, chúng tôi cảm nhận được rằng chúng tôi đã thực sự có một mùa hè đầy ý nghĩa. Tình bạn, tình đồng đội, tình yêu thương của người dân địa phương dành cho mỗi chiến sĩ càng lúc càng sâu đậm và gắn bó. Rồi mai đây, khi chiến dịch kết thúc, trở về với giảng đường, chúng tôi sẽ nhớ lắm những ngày tháng tuy cực nhọc, vất vả nhưng tràn ngập niềm vui, tình thương yêu. Đó là những kỷ niệm khắc sâu mãi trong lòng những chiến sĩ Mùa hè xanh, năng động, nhiệt huyết. /.

Đội hình ấp Xóm Mới xã Trung Lập Hạ