Sống ở vùng đất Tân Phú Trung đã được  gần 1 tháng, đã thấu hiểu cái cái khổ cái cực của cô chú nơi đây. Người dân sống chân chất thật thà yêu thương nhau, cần cù lao động nhưng ngặt nỗi kiến thức về đời sống còn thiếu đa phần là dựa vào kinh nghiệm ông bà truyền lại. nhận thấy được  sự khó khăn của bà con chúng tôi đã tổ chúc buổi hội thảo “ Quản lý tài chính cá nhân “ do thầy Lê Ngọc Thắng diển giả cho các bạn đoàn viên và các cô các chú có thêm kiến thức để chi tiêu gia đình cho hợp lý hơn.

Buổi hội thảo diễn ra trong sự vui tươi hào hứng của thầy và trò. Thầy trò cùng nhau trò chuyện trong không khí hỏi đáp hứng khởi của mọi người. Trước khi tham gia buổi hội thảo ai cũng ai trong chúng tôi cũng tôi cũng cứ tưởng quản lý tài chính cá nhân là quản lý chi tiêu tiền bạc cho riêng mình nhưng khi nghe thầy giảng chúng tôi mới thấy biết rằng quản lý tài chính cá nhân không chỉ quản lý cho riêng mình mà  còn là quản lý cho gia đình của mình.

Các bạn đoàn viên thi nhau hỏi thầy những thắc mắc về gửi tiền tiết kiệm, vay tiền lấy vốn làm ăn, rồi cách kinh doanh, cách dành dụm tiền….. Sau khi giải đáp những câu hỏi chúng tôi đặt ra, tuy đã trưa nhưng thầy vẫn dành thêm thời gian để hướng nghiệp cho các chiến sĩ và các bạn .
Bạn Nghĩa hỏi thầy:” Thầy ơi! Nếu 1 người đã có tiềm lực tài chính từ gia đình và gia đình bạn ấy muốn bạn về nhà tiếp quản cơ nghiệp thì có nên tiếp tục học không thầy, vì em thấy thời gian  4 năm học đại học nếu ở nhà đã làm ra được tiền tỉ rồi. Thầy nói: “Nếu có 2 con đường cho dù con đường kia có lợi trước mắt như em nói và không biết lợi sau này ra sao, nhưng dù như thế nào thầy vẫn chọn con đường học vấn em à, vì kiến thức em được học sẽ không bao giờ là vô nghĩa, và sau này nếu em có làm ăn thất bại thì em còn có 1 cái bằng, và kiến thức để làm việc khác nữa “. Vậy là ánh lên trong mắt Nghĩa một sự quyết tâm mà nó đã mất đi từ 2 năm trước, trong khoảng thời gian 2 năm đó Nghĩa chỉ chơi và ỷ lại vào gia đình.
Sau buổi nói chuyện thân mật thầy đã ăn với chiến sĩ bữa cơm thân mật tại ấp Giòng Sao, và thầy trò cùng đón trung thu sớm với những chiếc bánh trung thu thơm ngon mà thầy đã dành tặng cho chiến sĩ. Thầy trò chia tay nhau trong sự tiếc nuối và hẹn 1 ngày gần nhất thầy trò sẽ gặp lại nhau.

Nội dung: Hạnh Như