Đúng 2 giờ trưa, các chiến sĩ Trung Lập Hạ cùng các em thiếu nhi tập trung đầy đủ trước sân của Sở cảnh sát phòng cháy & chữa cháy TP.HCM – Phòng cảnh sát phòng cháy & chữa cháy huyện Củ Chi, chuẩn bị cho buổi tìm hiểu đầy lý thú tại đây.

Chúng tôi được các anh cảnh sát tận tình dẫn lên hội trường lớn. Mọi người được sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho buổi tuyên truyền. Thiếu úy Nguyễn Văn Tình, cán bộ đội hướng dẫn kiểm tra an toàn của phòng cháy chữa cháy huyện Củ Chi, đã bắt đầu buổi tuyên truyền về các thông tin cơ bản về phòng cháy và chữa cháy. Anh đã đưa ra các số liệu cụ thể trong những năm gần đây: người dân ở xã Tân Thông Hội gặp sự cố cháy phức tạp vào ngày 19/5/2012 làm 4 người chết, 3 người bị thương, tổng thiệt hại các vụ cháy trên địa bàn huyện Củ Chi là 24,5 tỉ đồng,…

Ban đầu, công tác phòng cháy chữa cháy chưa mấy được quan tâm, cho đến khi vụ cháy nổ đặc biệt nghiệm trọng vào năm 2002 ở Trung tâm Thương mại Quận 1, đã rung lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cháy – nổ. Những lời kể của anh Tình cùng với đoạn clip chân thật, sống động… như tái hiện lại sự cố khốc liệt vào buổi chiều hôm đó. Đám cháy xảy ra ở lầu 2, có người đang sửa chữa, hàn điện làm quán bar. Do những vách tường xung quanh làm bằng mút, bông sợi cách âm, dễ bắt lửa, lại tiếp xúc với mối hàn,… làn khói đen mù mịt không lâu sau đó lan tỏa lên các tầng trên. Đau đớn hơn, mọi người ai cũng cố gắng giành lại sự sống cho chính mình, tìm cách thoát thân, và leo hết lên sân thượng. Chỉ còn con đường cùng là nhảy tự do! Số người chết lên đến 60 người, tổng tài sản thiệt hại hiện nay chưa thống kê được.

Làm thế nào khi vừa về đến nhà nghe mùi khét, phát hiện ra mình quên khóa ga? Hất mạnh cửa, chạy thật nhanh vào bếp để khóa ga, hay cúp cầu dao điện,… là những thắc mắc, phân vân của các bạn chiến sĩ và các em thiếu nhi. Đồng chí Tình đã giúp chúng tôi “gỡ rối” trong tình thế như vậy. Chúng ta cần mở cửa nhẹ  nhàng (nếu mở cửa quá mạnh, cửa sắt ma sát, làm phát ra tia lửa điện, gây cháy nổ); Tuyệt đối không bật – tắt thiết bị điện; sau cùng là khóa van ga lại.

Một lưu ý khá nhỏ, nhưng vô cùng quan trọng cần nhớ là số điện thoại PCCC khi gặp sự cố cháy, nổ: “114”. Dù cho bạn sử dụng điện thoại bàn hay di động, bạn không phải phân vân có nên bấm thêm số mã vùng không, chỉ cần nhấn “114” rồi cung cấp đầy đủ thông tin, số nhà càng nhanh càng tốt, lực lượng cứu hộ kịp thời “ứng biến”. Và hoàn toàn không tốn phí khi sử dụng lực lượng PCCC.

Không chỉ “tai nghe,” các chiến sĩ Trung Lập Hạ còn được “mắt thấy” cách sử lý, phương pháp đưa người bị nạn trong đám cháy vào nơi an toàn, cũng như hiểu thêm cách sử dụng bình chữa cháy,… qua sự hướng dẫn chu đáo, kỹ lưỡng của đồng chí Thạch Lai Châu.

Động tác di chuyển khom người, nâng, bế nạn nhân được thực hiện bài bản, dễ áp dụng, an toàn.

Một buổi chiều nắng đẹp, lất phất vài hạt mưa nhỏ, chúng tôi chia tay chốn này, tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Những bài học bổ ích, chia sẻ chân thành, những chiếc xe màu đỏ chói in trên mình con số “114” mang trọng trách cao vời trong vai trò của một Lực lượng Vũ trang quan trọng, luôn trong tư thế sẵn sàng… là những hình ảnh khó quên trong chúng tôi.

B4T – Minh Tấn