Hôm nay chúng tôi dạy các em thiếu nhi học luật giao thông và tổ chức sinh hoạt trại hè 2013 mang tên tiểu trại.

Hình trực giao thông ở đèn đỏ

Chúng tôi có mặt từ 6h sáng – đúng giờ cao điểm trên tuyến đường giao giữa hương lộ 2 và quốc lộ 22 để bắt đầu ca trực trạm giao thông nằm hưởng ứng tháng an toàn giao thông và nâng cao ý thức của người dân . Tuy công việc của chiến sĩ cũng còn nhiều khó khăn do ý thức của người dân chưa cao, nhưng trên gương mặt của các chiến sĩ không hề tỏ ra 1 chút e ngại vì ai ai cũng tự hào vì đã góp một phần công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng nước nhà.

Ngoài các hoạt động trực trạm giao thông tại các tuyến đường quan trọng, các chiến sĩ còn được mời đến trường THCS Tân Phú Trung phối hợp với xã đoàn, để tổ chức cho các em ngày hội “ Thanh thiếu nhi với an toàn giao thông”. Tại đây, các em được nghe phó trưởng phòng công an giao thông huyện Củ Chi phổ biến những điều nên và không nên làm khi tham gia giao thông. Các em ai ai cũng chăm chú và ráng ghi nhớ những điều mình đang được nghe giảng, gương mặt bừng lên tươi sáng.

Trong một vài phút được nói chuyện với chú, chú chia sẻ: “Các em thiếu nhi là tương lai của đất nước này nên tôi muốn, các em sẽ có hiểu biết rõ ràng hơn về luật giao thông khi tham gia đường bộ. Biết rằng xã ta đời sống người dân còn nghèo, thiếu hiểu biết, tệ nạn xã hội nhiều nên việc giao dục cho các em cấp trung học rất quan trọng và cấp thiết. Tôi mong rằng qua buổi nói chuyện với các em hôm nay sẽ giúp các em có một kiến thức cơ bản và vững chắc khi tham gia giao thông”. Chia tay với chú, các chiến sĩ đã chiếu phóng sự về giao thông và đặt câu hỏi có thưởng để củng cố kiến thức cho các em. Không khí vô cùng sôi động khi mỗi câu hỏi được đặt ra là chục cánh tay giơ cao lên để được trả lời.

Hình tất cả chiến sĩ cùng chụp sau buổi lễ

Chia tay với buổi học tập luật giao thông cũng mệt mỏi và căng thẳng, các chiến sĩ tình nguyện chở các em đến ấp Bến Đò 1. Tại đây, các em được tham gia các trò chơi vòng tròn hết sức hài hước và sống động của các anh chị đoàn viên trong xã. Thích nhất là trò “Tổ Quốc cần”. Mỗi khi quản trò bảo “Tổ quốc cần” là các em đồng thanh hô to “ Cần gì Cần gì” như muốn chứng tỏ rằng lòng yêu nước của các em luôn tồn tại trong tim. Ra về rồi nhưng đâu đây vẫn còn mãi trong tôi câu hô vang đó.

Sinh hoạt vòng tròn

Hình chụp với thiếu nhi

Trò chơi tuy nhỏ bé đơn sơ nhưng đã góp phần giáo dục cho các em nhỏ biết rằng, chỉ có tinh thần đoàn kết mới xây dựng được một đất nước Việt nam như ngày nay.

Sau khi được xã đoàn chuẩn bị cho bữa cơm trưa, và nghỉ ngơi thư giãn, thì các em thiếu nhi được chơi trò chơi đi tìm mật thư thật bổ ích. Di chuyển qua mỗi trạm lại là 1 trò chơi đòi hỏi sức khỏe dẻo dai, trí thông minh và tinh thần đoàn kết của tất cả các em thiếu nhi. Có những bé chỉ mới có 5 tuổi nhưng cũng vào chơi những trò chơi “ lớn” của ban tổ chức, làm các chiến sĩ cũng lo sợ, và luôn đi theo các em trong suốt chặng đường tìm về  “đất hứa”.

Khi được hỏi, một em đã nói với chúng tôi rằng : “Dạ. Mệt lắm nhưng vui lắm chị ơi. Năm sau mấy anh chị nhớ về nha. Năm nay, em sẽ cố gắng học và chờ các anh chị về đó, các anh chị nhớ về nha”

Em những lời nói ngây thơ và nhiều tình cảm của em, không biết từ lúc nào chúng tôi đã yêu con người nơi đây mất rồi. Yêu những con đường đất đỏ bùn lầy, những hàng rào dâm bụt, cách đồng lúa vàng ươm.Yêu quá Củ Chi ơi! Vùng đất anh hùng, thơ mộng và chất chứa tình người.

Hình đội rèn luyện

Đội hình thông tin Tân Phú Trung