LUÔN GIỮ NGỌN LỬA NHIỆT HUYẾT

[BTTTT_ĐHNH] 20/7/2012- ngày thứ 5 của chiến dịch – đất thép Củ Chi vẫn trải nắng vàng trên con đường quê thanh bình chào đón các chiến sĩ mùa hè xanh chúng tôi. Mùi cao su vẫn thoang thoảng, còn vương nhẹ hơi sương…

Tại mặt trận Phạm Văn Cội

Đúng 8h sáng, các chiến sĩ của mặt trận Phạm Văn Cội đã có mặt đông đủ. Những lời hỏi thăm giữa các nhà với nhau, vài bản tin buổi sáng từ các chiến sĩ đã tạo ra được không khí gần gũi và thân thương lạ….

Sáng nay các chiến sĩ ra quân dọn dẹp con đường ở ấp 4. Đây là một trong hai con đường dẫn vào địa đạo Củ Chi, vì thế có khá nhiều xe du lịch xuất hiện trên đoạn đường này. Các chiến sĩ vừa làm, vừa quan sát xe, chốc chốc lại vang lên những tiếng í ới nhắc nhở nhau: “Xe kìa các bạn ơi, đứng sát vào”…

Luôn làm việc hết mình.

Với sự hướng dẫn của chị Thi và chị Hương, các chiến sĩ dùng dao phay, cuốc, lưỡi hái… cắt cỏ, chặt cây vướng ra hai bên đường. “Ban đầu cỏ chích vào ngứa lắm, nhưng làm dần mình quen được, không sợ ngứa nữa. Cứ coi đám cỏ này là kẻ thù của mình”  một nữ chiến sĩ vừa chặt cỏ vừa nhoẻn miệng cười chia sẻ.

Các nữ chiến sĩ của ta không hề đơn giản đâu nhé!

Sau khoảng nữa tiếng ra quân, tại mặt trận Phạm Văn Cội gặp khó khăn nhỏ là số lượng dụng cụ không đủ cho các chiến sĩ, các bạn phải luân phiên nhau làm việc trong khi con đường phía trước còn khá dài. Biết được trở ngại của chiến sĩ, bác Bá – một bác nhà gần đó đã nhiệt tình vào nhà lấy thêm cuốc, lưỡi liềm, lưỡi hái cho các chiến sĩ. Cùng lúc đó, B4T được chị Hương cho biết về những hoạt động gần đây của các chiến sĩ mùa hè xanh, chị cười rất tươi khi kể về từng chiến sĩ…

A! Chụp hình! Chụp hình!

Các chiến sĩ vẫn làm việc hăng say mặc dù trời đã về trưa và khá nắng nóng. Thương chiến sĩ, các anh thi công ở một công trình gần đó đã hỗ trợ cho các bạn  nước uống. Kết thúc buổi ra quân, các chiến sĩ Phạm Văn Cội đã có dịp giao lưu vui vẻ với các anh.

Giao lưu với các anh công nhân!

Tại mặt trận Nhuận Đức.

8h sáng, màu áo xanh tình nguyện của chúng ta đã xuất hiện tại trường Tiểu học Nhuận Đức – phân hiệu Ấp Bàu Cạp.

Công việc chính của các chiến sĩ đó chính là cuốc cỏ, dọn vệ sinh xung quanh các lớp học tại đây. Thấy chiến sĩ hăng say với nhiệm vụ của mình, các cô giáo ở đây đã cho các bé tạm nghỉ giải lao và phụ giúp các anh, các chị. Không thua kém các chiến sĩ của chúng ta đâu, các em cũng giỏi lắm đấy nhé!

Màu áo xanh tình nguyện hăng say với công việc.

Chiến sĩ Đức Trung và bé gái cùng nhổ cỏ nè!

Tiếng hát, tiếng cười đùa, nói chuyện hòa với không khí làm việc khẩn trương của một buổi sáng nắng vàng,…chẳng mấy chốc sân trường đã được làm sạch cỏ.

Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng rằng các chiến sĩ sẽ chia tay các bé nhỏ và đi về chứ! Không đâu nhé! Vòng tròn đã được tập hợp bởi đồng chí đội trưởng Lý Chí Trung, các chiến sĩ và tất nhiên là các bé đã nhanh chóng nắm tay nhau. Và bắt đầu chơi thôi!

Cùng chơi thôi nào!

Cười lên nào các bé và các chiến sĩ ta ơi!

Lại một buổi sáng với thật nhiều niềm vui và tiếng cười. Các chiến sĩ ơi! Hãy luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết và tiếp tục cống hiến hết mình nhé!

B4T_ Thanh Phương – Thanh Hà.

Hình ảnh: Phương Hà