Buổi sáng đầu tiên ở Ấp Đồn chúng tôi nao nức trên chuyến xe buýt khởi hành sớm đến Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Hạ, Củ Chi, để dự lễ chào cờ đầu tuần. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ chào cờ, chúng tôi được nghe kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với sự tôn kính và trân trọng nhất.

Kết thúc buổi lễ, chúng tôi cùng tham gia họp giao ban với chị Hưng bí thư xã Đoàn và các bạn Đoàn viên Hoa Phượng Đỏ. Mọi người giới thiệu tên, quê quán, khóa học để biết về nhau nhiều hơn. Không khí buổi họp giao ban rất vui vẻ, hoà đồng nhưng không kém phần nghiêm túc. Chị Hưng triển khai các hoạt động cụ thể cho cả đội và từng ấp rất nhiệt tình, những bỡ ngỡ thắc mắc của chúng tôi cũng được chị và các bạn vui vẻ giải đáp nhằm tạo những điều kiện tốt nhất cho chúng tôi.

Sau buổi họp giao ban, mọi người cùng nhau dọn dẹp đền, nào là nhổ cỏ, dọn và đốt rác, phát hoang, lau rửa sàn,.. Ai ai cũng hồ hởi, cẩn thận, chăm chú làm việc, sau đó cùng nhau dâng hương đến các anh hùng liệt sĩ trong không khí trang nhiêm với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc.

Những giọt mồ hồi lấm tấm trên má, chúng tôi tạm biệt mọi người để về nhà chị Lý. Ở nhà, các chị đã chuẩn bị cơm trưa, cả nhà  nhanh chóng quây quần bên mâm cơm sau một ngày làm việc vất vả. Tuy mới đến ở với gia đình nhưng hơn ai hết chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo của mọi người – gia đình thứ 2 trong mỗi chúng tôi. Ngày mai nhà chị Lý có đám, hôm nay bà con làng xóm xúm xít qua gói bánh, chuẩn bị một số thứ cho ngày giỗ. Bốn người chúng tôi mỗi người một tay, đứa viên nhân, đứa lau lá, đứa cắt tỉa, đứa buộc dây…Tất cả cùng hòa vào tiếng cười giòn tan của các bà, các cô với những câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Bỗng cảm nhận rõ cái hương vị quê nhà những ngày như thế, thắm đượm tình người.

Cùng nhau làm việc

Chiến sĩ Trung Lập Hạ