IMG_1170-2

Cuộc hẹn đặc biệt nhanh thôi lại sắp được diễn ra, như một điều kì diệu của tạo hóa, cuộc gặp gỡ ấy đến và mang theo muôn vàn hứa hẹn những điều tốt đẹp nhất. Đó chính là Tết, sự khởi đầu của một năm mới an yên, hạnh phúc. Đấy cũng là dịp mà những đứa con xa quê như tôi được về nhà, được đắm mình trong tình yêu thương của gia đình nhỏ, nơi có tình yêu thương bao la của ông bà, sự chở che vô hạn của ba mẹ, nơi mà mãi mãi tôi chỉ là “em bé” thôi.

Nhưng rồi “em bé” cũng phải lớn, phải tự mình đứng vững, tự mình bước đi khám phá, phải biết trao yêu thương mà không phải chỉ là “nhận”, phải làm quen với tất cả mọi điều trong cuộc sống. Và thật may mắn tôi được trở thành một trong những thành viên Xuân Tình Nguyện năm nay, là một phần nhỏ bé trong mái nhà Linh Xuân, nơi đánh dấu khởi đầu cho một “em bé” dần trưởng thành.  

Và rồi đã đến lúc “Người anh năm cũ” nhường đi vị trí của mình để những “em bé” truyền cho nhau những trọng trách to lớn, mang đến sự sống cho cả đất trời, còn với chúng tôi, những chiến binh Linh Xuân, mạnh mẽ, nhiệt huyết cống hiến sức lực tuổi trẻ của mình cho một Linh Xuân xinh đẹp hơn, tô lên màu áo mới rực rỡ nhất. 

Một mái nhà, 45 con người, cùng chung nhịp đập, cùng chung mục tiêu, cùng chung nhiệt huyết, lan tỏa yêu thương đến mọi ngóc ngách Linh Xuân thân thương. Mọi người có tin vào chữ “duyên” không? Tôi thì có đấy, bởi có “duyên” chúng ta mới có cơ hội gặp nhau rồi lại cùng nhau sát cánh trên cùng một mặt trận, cùng nhau hết mình cho chiến dịch. Thanh xuân trôi qua không thể trở lại, nhưng được gặp gỡ, cùng mọi người làm việc tôi cảm giác mình rất may mắn, tôi trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta cùng nhau tạo nên điều tốt đẹp, cảm ơn mọi người đã cho tôi một mùa xuân trọn vẹn, ý nghĩa, cảm ơn mọi người về tất cả sự yêu thương chỉ dẫn “em bé” những điều non nớt không biết.

Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, như một món quà của cuộc sống đã trao tặng. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mỉm cười! Cảm ơn kỉ niệm đẹp mà tôi và bạn đã tạo nên.

Chiến sĩ thông tin MT Linh Xuân – Lem