Mảnh đất Củ Chi cằn cỗi, chằng chịt sông rạch, kênh ngòi đón chúng tớ bằng cái bụi đường đượm màu đất đỏ kèm theo cái nắng chói chang chẳng mấy dễ chịu. Nhưng không vì những điều ấy mà các chiến sĩ nhà Củ Chi vơi bớt khí thế hừng hực trong người. Ngày đầu tiên của chiến dịch, mọi công tác chuẩn bị đều được gấp rút hoàn thành. Mỗi người không ai nói ai, đều tự giác di chuyển bàn ghế, lau dọn và quét lại cho khu vực đóng quân trong suốt 3 tuần trở nên sạch sẽ.

Hình 1

Hình 2

Bữa cơm trưa đầu tiên của đội không kịp chuẩn bị cho chu toàn. Vì thế khẩu phần của  mỗi người chỉ đơn giản là một hộp cơm. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao, không khí lại hết sức vui vẻ. Mọi người trò chuyện cùng nhau, viết những dòng lưu bút nhà – đội đầu tiên, phân chia công việc và nghe những lời dặn dò từ đội trưởng, đội phó.

Bữa ăn trưa đầu tiên của đội

Bữa ăn trưa đầu tiên của đội

 

Khu vực đóng quân chính của đội là một ấp dân phòng với thảm cỏ xanh bạt ngàn. Bên ngoài sân lại còn đặt sẵn các máy cơ tập thể dục. Trâu nhà Củ Chi chúng tớ thích nó lắm. Các bạn hùa nhau chạy đến và xếp hàng để được leo lên tập thử.

Các bạn cùng nhau viết lưu bút

Các bạn cùng nhau viết lưu bút

Máy tập thể dục của nhà Củ Chi

Máy tập thể dục của nhà Củ Chi

Hai ngày tiếp theo là khoảng thời gian đội Củ Chi bắt tay vào công việc. Trước nhất là dọn sạch bãi cỏ cao tới gần đầu gối ở trong sân ấp. Cái nắng vừa hanh vừa nóng ở nơi đây làm cho đội chúng tớ vơi dần sức lực, mồ hôi cứ chảy dài, ướt thẫm cả lưng áo. Ấy vậy mà ai ai cũng hăng say làm việc, vui vẻ cười đùa, giúp đỡ lẫn nhau.

Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng, ướt trán nhưng không làm các bạn nản lòng

Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng, ướt trán nhưng không làm các bạn nản lòng

Cả đội hăng say làm việc

Cả đội hăng say làm việc

Đội trưởng, đội phó đi tiên phong, cầm cuốc, xẻng bới từng gốc cỏ lên trên

Đội trưởng, đội phó đi tiên phong, cầm cuốc, xẻng bới từng gốc cỏ lên trên

Hình 8

Buổi chiều ngày thứ hai Trâu nhà Củ Chi đặt chân đến vùng đất này, lãnh đạo huyện Đoàn đã xuống thăm hỏi, dặn dò và trao phần quà bao gồm rất nhiều lương thực, thực phẩm cho đội. Nhận được những tình cảm đầy ắp chân tình và sự quan tâm to lớn của người dân nơi đây, chúng tớ, các chiến sĩ tình nguyện nhà Củ Chi tự nhủ với chính mình sẽ cố gắng thật nhiều để “làm dân tin, đi dân nhớ, ở dân thương”…

Lãnh đạo huyện Đoàn và phần quà trao cho đội Củ Chi

Lãnh đạo huyện Đoàn và phần quà trao cho đội Củ Chi

Thường trực MT Củ Chi_ Uyên Uyên