MỖI NGÀY MỘT NIỀM VUI

[ĐHNH_BTTTT] Ngày 16/07/2012, tại mặt trận Phạm Văn Cội – Củ Chi, các chiến sĩ của chúng ta cùng với sự hỗ trợ của dân quân địa phương đã tiến hành dọn vệ sinh Đền tưởng niệm anh hùng xã Phạm Văn Cội. Một buổi sáng mệt, nhiều mồ hôi nhưng họ vẫn tươi vui. Hãy cùng theo chân phóng viên B4T đi theo hành trình của họ và trò chuyện với các chiến sĩ “dễ thương” của mặt trận Phạm Văn Cội nhé!

7h30 sáng các chiến sĩ xã Phạm Văn Cội đã có mặt đông đủ tại UBND xã để chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Các chiến sĩ của mặt trận Phạm Văn Cội – Củ Chi.

Khó khăn lớn nhất mà các chiến sĩ gặp phải đó là về việc di chuyển, đi lại. Cả đội có 35 chiến sĩ được chia thành 05 ấp trong xã. Hiện tại, chủ yếu các bạn vẫn phải đi bộ vì không có phương tiện đi lại, sáng nay để đến được UBND xã đã có các chiến sĩ của phải đi bộ hơn 4km. Do đó, Đội trưởng Mai Tấn tài cũng đã kiến nghị lên lãnh đạo xã về việc xin hỗ trợ xe đạp của người dân địa phương. Hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất, các chiến sĩ của chúng ta sẽ thuận lợi hơn trong việc đi lại của mình.

Ấn tượng của phóng viên B4T đối với các chiến sĩ Phạm Văn Cội đó chính là sự vui tươi, “nhí nhố” nhưng vô cùng trách nhiệm.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, phóng viên B4T đã trò chuyện cùng với các chiến sĩ. Phỏng vấn “Gia đình chiến sĩ Ấp 02”, các chiến trong gia đình này đều có biệt danh riêng đó nhé! Chiến sĩ “Bé Bự” – Nguyễn Thanh Huy chia sẻ: “Gia đình ấp 2 chúng em không một xe máy, không một xe đạp, phương tiện di chuyển hoàn toàn bằng bàn chân Việt chị ạ”. Được hỏi về buổi tối đầu tiên tại mặt trận, chiến sĩ “Bé Bưởi” – Hoàng Thị Thủy An chia sẻ: “Khá là vui mà cũng khó ngủ vì hồi hộp cho những ngày ra quân tiếp theo”. Chiến sĩ “Bé Chút” – Lê Thị Thu Thảo chia sẻ: “Dù mới đến, nhưng các chiến sĩ của gia đình ấp 2 được rất nhiều các em nhỏ xung quanh yêu mến, từ sáng tới tối các em đều đến chơi với gia đình”. Ấp 02 của mặt trận Phạm Văn Cội là văn phòng Ấp của xã, do đó các bạn khá thiếu thốn về các vật dụng và đặc biệt không có cả phòng tắm. Nhưng được sự yêu quý của người dân xung quanh, các bạn đã được hỗ trợ khá nhiệt tình.

Gia đình chiến sĩ ấp 2 – mặt trận Phạm Văn Cội.

8h các chiến sĩ bắt đầu lên đường đến Đền tưởng niệm anh hùng của xã. Công việc của các bạn đó là: phát quang xung quanh đền, cuốc cỏ, quét đền, dọn vệ sinh trong khuôn viên đền. Ngày hè, trời cũng nắng dần, mồ hôi chảy ướt áo,…nhưng tinh thần làm việc của họ không vì thế mà mất đi.

Hành quân đến Đền tưởng niệm của xã.

Luôn hăng say với nhiệm vụ của mình.

Thật tự hào vì các bạn không quản ngại khó khăn và đã rất hăng say với công việc của mình. Phỏng vấn về lý do tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, chiến sĩ Phan Hằng Ny cho biết mục tiêu trong 04 năm đại học của bạn đó là: “Một lần đi Xuân Tình nguyện, một lần đi Mùa hè xanh, một lần đi Tiếp sức mùa thi và một lần được là giám thị coi thi”. Và bạn nghĩ năm hai là thích hợp đối với bạn để tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Chiến sĩ Xuân Duy cũng đã chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui với công việc mình đang làm”. Duy rất vui tính, hay trêu đùa các bạn nhưng cũng làm việc rất nhiệt tình.

Mệt những vẫn “nhí nhố” và vui tươi.

11h các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ và trở về với ấp của mình để chuẩn bị cho bữa ăn trưa và chuẩn bị cho sinh hoạt hè với các em thiếu nhi vào buổi chiều.

Chặng đường tiếp theo của chiến dịch hứa hẹn những trải nghiệm thú vị, mỗi ngày sẽ là một niềm vui cho các chiến sĩ, là những bài học quý giá. Hãy vững tin cho chawngjd dường dài sắp tới nhé! Chúc các chiến sĩ của chúng ta sức khỏe và công tác tốt nhé! B4T sẽ luôn đồng hành cùng các bạn!

B4T_Thanh Phương.

Hình ảnh: Thanh Phương.