| CHUYÊN MỤC: GƯƠNG SÁNG SINH VIÊN BUH – SỐ ĐẶC BIỆT |

NGUYỄN THỊ THUÝ LINH – CÔ GÁI NHỎ MẠNH MẼ TRƯỚC NHỮNG NIỀM ĐAU

Trong số đặc biệt lần này, Hội Sinh viên trường đã có trò chuyện cùng với Thuý Linh, cô sinh viên năm 3 mang trong mình đầy hoài bão, khát khao. Hãy cùng chúng mình cảm nhận những chia sẻ của Thuý Linh nhé!
“Mình tên là Nguyễn Thị Thúy Linh, hiện là sinh viên năm 3 khoa Quản trị Kinh doanh. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Ba mất khi mình đang theo học lớp 12. Biết mình ham học và có ước mơ riêng, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không ủng hộ mình tiếp tục việc học. Mẹ mình thì khác, Mẹ luôn động viên mình phải cố gắng theo đuổi ước mơ. Con đường Đại học của mình rộng mở từ sự thấu hiểu và yêu thương của Mẹ. Thế rồi không lâu sau đó, Mẹ đã rời xa mình. Mẹ ngủ sâu và không quay lại nữa. Mình nghĩ đến việc bỏ học, kết quả học tập vì thế giảm sút rất nhiều. Nhưng nhờ có gia đình, Thầy Cô và bạn bè luôn bên cạnh động viên, mình ý thức được cuộc sống hiện tại và tìm lại động lực để cố gắng. Dần dần, điểm học tập của mình được cải thiện, từ 6.9 lên 7.5 đến 8.1 và học kì gần nhất mình được 8.65 điểm, điểm rèn luyện xếp loại xuất sắc. Nhờ đó mình nhận được danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2019-2020 và một số học bổng khuyến khích, học bổng Vietinbank,… cũng như những danh hiệu khen thưởng khác. Ngoài ra mình tham gia công tác Đoàn và giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh. Thời gian rảnh mình sắp xếp đi dạy tình nguyện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Triệu, Thủ Đức và tham gia một số hoạt động tình nguyện khác trên địa bàn thành phố. Mái trường BUH có lẽ là một cái duyên đối với mình. Khoảng thời gian vừa qua không phải là quá dài, nhưng đủ để mình biết rằng mình đã đúng khi chọn BUH là điểm dừng chân. Mình trân trọng tất cả mọi thứ trên con đường mình đang đi và cảm thấy hãnh diện khi có rất nhiều Thầy Cô, bạn bè, người thân giúp đỡ, ủng hộ mình. Ngày hôm nay trên chặng đường mình bước sẽ không còn Ba Mẹ, nhưng mình biết “Thế giới của mình” vẫn luôn dõi theo và ủng hộ. Mình sẽ bước tiếp trên con đường mình chọn, hoàn thành ước mơ của mình và mong muốn của Ba Mẹ.”
Nguyễn Thị Thúy Linh - Gương sáng số đặc biệt.Nguyễn Thị Thúy Linh - Gương sáng số đặc biệt.

Nguyễn Thị Thúy Linh – Gương sáng số đặc biệt lần này.

Qua những chia sẻ của Thuý Linh, Hội Sinh viên trường vô cùng cảm kích trước sự nỗ lực và mạnh mẽ của cô gái nhỏ bé. Cảm ơn Linh đã chia sẻ để làm động lực rèn luyện, phấn đấu đến sinh viên toàn trường. Chúc Linh thật nhiều sức khoẻ và học tập thật tốt!

Những thành tích và hoạt động của Thuý Linh:
  • Ủy viên BCH Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Tham gia tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 tại trường
  • Nắm chính cuộc thi “Sinh viên với văn hóa giao thông”
  • Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi Hội năm học 2019-2020
  • Đạt học bổng Khuyến khích của trường
  • Đạt học bổng KEB HANA
  • Đạt học bổng Dân tộc
Đạt học bổng KEB HANA

Thúy Linh trong buổi trao học bổng KEB.

Thúy Linh đạt danh hiệu Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi Hội năm học 2019-2020

Thúy Linh đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi Hội năm học 2019-2020.

Một vài hình ảnh khác của cô gái đầy nghị lực đến từ Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM.

Hình ảnh khác của Thúy Linh.

Hình ảnh khác của Thúy Linh.

Hình ảnh khác của Thúy Linh.

Hình ảnh khác của Thúy Linh.

—————————-

Gương sáng sinh viên BUH là chuyên mục được Hội Sinh viên trường tạo ra nhằm mục đích lan toả năng lượng tích cực của các bạn gương sáng đến sinh viên toàn trường, tạo động lực, sức mạnh cho các bạn nỗ lực hơn mỗi ngày.

Nếu bạn có quen biết với bạn gương sáng nào, hãy chia sẻ với chúng mình tại đây nhé!

Link chia sẻ: https://form.jotform.com/210825699333462

Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. HCM