Con đường khởi nghiệp chính thức trở lại tại Đại học Ngân hàng vào 18g00 ngày 8/11/2016 (thứ Ba) tại Hội trường Thủ Đức với một vị khách mời vô cùng đặc biệt

Ông Đinh Văn Nghiệp – TGĐ công ty Lucky Gift – thương hiệu quà tặng Bút gỗ Việt sẽ là một trong các vị khách mời của chương trình Con đường khởi nghiệp vào lúc 18g ngày 8/11/2016 (thứ Ba) tại Hội trường lớn cơ sở Thủ Đức.

Xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, cựu học sinh của Trường THPT Đức Linh khóa 2004 – 2007, Đinh Văn Nghiệp đã không giấu giếm về tuổi thơ nghèo khó, có khi bị đói ăn thiếu mặc. Bởi không có con đường thành công nào của người khó mà được trải hoa hồng! Năm 2010, chị gái lâm bệnh hiểm nghèo, nhìn cảnh người chị gái xấu số trút hơi thở cuối cùng về cõi vĩnh hằng trong lòng Nghiệp quặn nỗi đau, vì nhà không còn gì! Nghiệp tâm sự: “Nhìn cảnh người chị, người yêu thương mình nhất ra đi, cảm giác đau đớn còn hơn mình mất đi tính mạng! Cũng chính vì nỗi đau quá lớn này nên tôi quyết tâm thay đổi, lựa chọn cho mình cuộc sống tốt hơn, hoài bão lớn hơn. Và mình lựa chọn con đường kinh doanh”.Nghiệp vốn mê kinh doanh, năm học thứ 2 Cao đẳng đã cùng các anh chị đầu tư thành lập công ty, Nghiệp đã từng góp vốn vào 3 công ty.

Giám Đốc Đinh Văn Nghiệp.

Năm 2012, Nghiệp chung vốn vào Công ty cổ phần Phát triển tài năng trẻ, bị phá sản, bị trắng tay. Năm 2013, Nghiệp lại vay vốn, góp vào Công ty cổ phần Piolink, vốn ban đầu 50 triệu, sau mấy tháng, doanh thu lên 1 tỷ, công ty có văn phòng khắp 5 tỉnh miền trung (Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Phú Yên, Nghệ An,, Quảng Ngãi). Công việc kinh doanh đang xuôi chèo mát mái thì nội bộ cổ đông mâu thuẫn, việc kinh doanh chựng lại rồi thua lỗ hơn 100 triệu. Nợ tiền cổ đông hơn 450 triệu, Nghiệp bị khởi kiện ra tòa, suýt bị vướng vòng lao lý! Sự thất bại lần này là do thiếu người cầm cương, không biết hạch toán kinh doanh. “Lại thêm bố bị bệnh, mẹ bị tai nạn giao thông, người yêu trở mặt, quay lưng,.. Năm đó tôi học năm thứ 3 cao đẳng” ở Đà Nẵng với cái tuổi 23.

Nhiều lần cùng quẫn, Nghiệp đã nghĩ đến cái chết! Một tối, Nghiệp thơ thẩn ra cầu Thanh Phước sông Hàn, leo lên chỗ cao nhất định buông mình, nhưng Nghiệp chợt thấy phố biển lấp lánh ngàn sao và ngọn núi Sơn Trà sừng sững lóe sáng giữa mây trời tuyệt đẹp. Nhìn thành phố Đà Nẵng huy hoàng trong ánh điện, trong đầu Nghiệp bỗng hiện lên hình ảnhbác Nguyễn Bá Thanh (Người mà Nghiệp xem là thần tượng – người đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng sống) đang mỉm cười bảo “Thằng kia, răng mi ngu rứa, tính nhảy xuống cho dơ nước dòng sông đang xanh à?” Nghiệp cảm thấy xấu hổ và xuống khỏi cầu. Bởi tương lai vẫn như cái vạch sáng đang lóe lên phía trước, nghiệp thầm nghĩ “không thể chết, phải vượt lên, không thể đầu hàng hoàn cảnh”.

Hôm sau, Nghiệp nộp đơn xin làm nhân viên Công ty xây dựng QAT (Quỳnh Anh Như) đề xuất một số giải pháp ứng dụng mô hình xông hơi tập thể lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam làm lợi cho công ty. Chỉ 6 tháng sau, Nghiệp được thăng chức trưởng phòng kinh doanh, lương tháng cao ngất ngưởng từ 30 triệu sau 50 triệu. Nghiệp trả được nợ, còn tích lũy được vốn, Nghiệp đã đầu tư một trung tâm Linh’s Spa chăm sóc sắc đẹp khách hàng với số vốn đầu tư 1.2 tỷ.

Hơn 7 tháng hoạt động do thiếu kinh nghiệm, kiểm soát nên thua lỗ hơn 490 triệu đồng! Nghiệp lại tiếp tục cày để trả nợ.

Đinh Văn Nghiệp ngày trở về trường cũ.

Tháng 11/2015, đang hưởng lương Công ty QAT một tháng 80 triệu, và có người yêu xinh đẹp, giàu có đề nghị ở lại Đà Nẳng để đầu tư kinh doanh, nhưng Nghiệp cảm thấy thị trường Đà Nẵng vẫn không phù hợp với ý tưởng đầu tư kinh doanh mới, nên năm 2015, Nghiệp quyết định chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Với số vốn ban đầu 50 triệu, Nghiệp chắt chiu, ở nhà trọ, đi bộ, ban đêm chỉ biết ngửa mặt ngắm sao trời, tìm ngôi sao may mắn của đời mình! Gặp lúc Công ty Lucky Gift bị phá sản, Nghiệp mua lại với giá 150 triệu, vay mượn thêm người thân, đầu tư xây dựng lại, kêu gọi cổ đông góp vốn, qua hơn 10 tháng, công ty có tổng vốn hơn 6 tỷ.

Đến nay, tháng 9/2016 vốn cố định của công ty đã lên tới 10 tỷ. Công ty Lucky Gift chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng quà tặng cao cấp: bút gỗ quà tặng Việt. Thương hiệu của công ty đang được khách hàng là sinh viên, công ty, xí nghiệp, doanh nhân, cơ quan…trong và ngoài nước chọn đặt hàng quà tặng văn hóađang được nhiều người nâng niu trân quý. Năm rồi, Nghiệp đã có những hoạt động từ thiện giúp bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, giúp trẻ làng mồ côi làng SOS ở thành phố.

Đặc biệt, sáng 26/9/2016, Nghiệp đã có chuyến trở về giao lưu thật chân thành với hơn 1.230 học sinh của trường THPT Đức Linh. Nghiệp đã kể cho các em và thầy cô nghe về tuổi thơ nghèo khó, bất hạnh của đời mình; kể về sự lêu lổng, ham chơi, mê game mà bỏ bê việc học, từng bị nhà trường “nêu gương” xấu trước trường; sự thất bại trong học tập, nhiều năm liền thi trượt đại học; lòng biết ơn khi đón nhận sự động viên của thầy cô và sự quyết tâm vươn dậy, vượt qua và chiến thắng hoàn cảnh để thành một ông chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra!Nghiệp hứa sẽ trở lại trường, để góp phần đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của nhà trường; đã tặng 50 phần quà, trị giá 200.000 đồng cho mỗi em và những cái ôm hôn thật ấm lòng với lời chia sẻ động viên đầy khích lệ! Có thể nói, Nghiệp đã thiết kế một chương trình trở về trường cũ thật mới lạ, hấp dẫn; tạo thêm tình thương yêu, động lực, niềm tin cho các em phấn đấu.

Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên, 50 em học sinh được Nghiệp chọn và tặng quà là những em có hoàn cảnh gia đình thật đặc biệt khó khăn, các em chưa thật ngoan qua học tập và rèn luyện trong thời gian vừa qua.

Thông điệp mà Nghiệp muốn gởi đến nhà trường qua lời tâm sự chân thành: “Đừng để các em có hoàn cảnh khó khăn, các em chưa ngoan cô đơn. Nếu nhận được sự yêu thương, động viên, chia sẻ, các em sẽ vươn dậy. Đừng bao giờ ngừng việc học. Sự học sẽ mang đến cho các bạn cơ hội. Ban đêm tôi phải theo học các lớp để bù đắp những lỗ hổng kiến thức”. Lời tâm sự đã thấm vào lòng người nghe, ý nghĩa hơn bao lời giáo huấn khô khan! Điều đó, thầy cô cũng đã và đang làm nhiều năm qua. Buổi giao lưu đã đánh thức trong lòng các thầy cô những suy tư về tình cảm thầy trò, suy tư về sự giáo dục và quan tâm chưa đúng mực đối với các học sinh chưa ngoan; thắp thêm ngọn lửa về lòng nhân ái, thắp sáng niềm tin của các em vào ngày mai. Buổi giao lưu đã kết thúc trong nụ cười và tiếng vỗ tay vang dậy sân trường.

Nguồn: baobinhthuan.com.vn