CHUNG KẾT BUH’S GOLDEN BELL

– ĐÊM TỎA SÁNG CỦA 50 ANH TÀI XUẤT SẮC NHẤT

[ĐHNH_BTTTT] Sau khi trải qua hai vòng loại đầy căng thẳng, tối ngày 15/03/2015 tại hội trường lớn của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, 50 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi BUH’s Golden Bell lần III năm 2015 đã cùng tụ hội về đây để chính thức bước vào vòng đấu cuối cùng mang tên “chung kết”. Liệu tiếng chuông có được ngân lên sau 3 mùa giải tổ chức? Những câu hỏi hóc búa kèm pha đối đầu đầy kịch tích giữa các thí sinh hứa hẹn một đêm thi đầy bùng nổ để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Ai sẽ là người rung được chuông vàng trong đêm chung kết ngày hôm nay?”

Cuộc thi BUH’s Golden Bell là một cuộc thi lớn được tổ chức thường niên bởi CLB Tủ Sách Tình Bạn với sự tài trợ độc quyền của Trung tâm Anh ngữ Planet và được bảo trợ thông tin bởi Ban Thông tin – Truyền thông trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM nhằm mục đích tạo ra một sân chơi thú vị và đầy bổ ích – nơi các bạn sinh viên có thể thử thách kiến thức và kĩ măng của mình. Trải qua 3 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên trường ĐH Ngân Hàng nói riêng và các trường ĐH khác trên địa bàn thành phố nói chung. Tiếp nối thành công ở những mùa thi trước, BUH’s Golden Bell lần III năm nay hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ngoạn mục hơn nữa với sự bùng nổ cả về số lượng và chất lượng của các thí sinh.

Vượt qua hơn 900 thí sinh ở vòng loại và đánh bại 104 đối thủ ở vòng bán kết, 50 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi BUH’s Golden Bell lần III năm 2015 đã cùng tụ hội về đây để chính thức bước vào vòng đấu cuối cùng mang tên “chung kết”. Điều đặc biệt nhất trong cuộc thi BUH’s Golden Bell năm nay là những đối thủ nặng kí nhất không chỉ nằm ở các bạn sinh viên ĐH Ngân Hàng mà còn ở các trường khác như ĐH Kinh tế, ĐH Bách Khoa, ĐH Ngoại thương CS II, ĐH Khoa học – Tự nhiên…

Hội trường trở nên đông đúc hơn bao giờ hết với sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của các bạn sinh viên và những thành viên của những CLB, đội, nhóm có thành viên vào vòng chung kết: IBC, FAAC, BUSF, Mầm Sống,…

Hình 1 Hình 2

Điều làm nên thành công cho đêm chung kết không thể không kể đến sự góp mặt của các đại diện đến từ Hội Sinh viên và Đoàn trường, thành phần Ban cố vấn, đại diện phía nhà tài trợ cùng hơn 1000 khán giả trong và ngoài trường.

Hình 3

Sau tiết mục văn nghệ mở màn và lời phát biểu đến từ đại diện Hội sinh viên trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM – Chủ tịch Hoàng Trọng Hiệp, 50 thí sinh của chúng ta đã chính thức bước lên sàn thi đấu.

Hình 4

Bốn câu hỏi mở đầu khá đơn giản dường như không đủ để làm khó các thí sinh. Nhưng một sự thay đổi lớn đã diễn ra khi chỉ sau một đoạn video ngắn trước khi bước vào câu hỏi số 5, sàn thi đấu chỉ còn lại 8 thí sinh. Tạm dừng ở câu hỏi số 5, phần cứu trợ dành cho các thí sinh bắt đầu với sự hửng ứng rất nhiệt tình của các bạn sinh viên. Liệu sự cứu trợ đến từ các khán giả của chúng ta có đưa tất cả 50 thí sinh có cơ hội để được quay trở lại sàn thi đấu?

Hình 5

Phần thi cứu trợ được dẫn dắt vô cùng duyên dáng bởi MC Thanh Nga. Thử thách được đặt ra cho mỗi cặp thi đấu là kẹp bóng sau cổ, tìm mọi cách không để bóng rơi, vượt qua chướng ngại vật để mang bóng về rổ. Những lời reo hò, cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả bên dưới đã khiến đội cứu trợ của chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa 50 thí sinh quay trở lại sàn thi đấu. Trong 5 phút đem về được 11 quả bóng là kết quả vô cùng xuất sắc để giành lấy chiếc hộp chứa 90% con số từ 1 đến 3 để bốc thăm số lượng thí sinh quay trở lại. Số 2 đồng nghĩa với tất cả những thí sinh bị loại từ câu số 2 trở đi chính thức được quay trở lại sàn thi đấu. Một tràng pháo tay chúc mừng các bạn nào!

Hình 6 Hình 7

Chặng hành trình mới bắt đầu khi các thí sinh của chúng ta lần lượt bước qua câu hỏi số 6, 7, 8, 9, 10 đầy ngoạn mục. Xen lẫn những câu hỏi hóc búa đó, cuộc trò chuyện ngắn giao lưu giữa giờ với các thí sinh đã mang đến cho hội trường những tiếng cười sảng khoái. Thí sinh mang SBD 06 – bạn Phan Khánh Hoàng đã tỏ ra vô cùng biết ơn phần cứu trợ của các bạn khán giả và quyết tâm cao nhất để rung được chuông vàng. “Đây là một cuộc thi mang đậm tính sinh viên. Mình cảm thấy rất vui khi được tham gia cuộc thi này. Nếu chẳng may có bị loại thì sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất” là những chia sẻ của thí sinh đến từ ĐH Ngoại Thương CS II – bạn Trần Tuấn Việt Đức mang SBD 13 cũng từng là gương mặt rất quen thuộc của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

Hình 8 Hình 9Xen lẫn chương trình là những câu hỏi dành cho khán giả cùng phần quà hấp dẫn. Sau những giây phút tranh đấu đầy căng thẳng và kịch tính, phần giao lưu văn nghệ có lẽ là phần được mong chờ hơn cả. Sự xuất hiện của ca sĩ Hari Won đã khiến cả hội trường vỡ tung. Ca khúc “Hạnh phúc mới” ngọt ngào và sâu lắng, bài hát “Hương đêm bay xa” hết sức sôi động là món quà mà cô ca sĩ gốc Hàn dành tặng cho 50 thí sinh cũng như tất cả các bạn khán giả đang có mặt trong hội trường.

Hình 10

Trở lại với cuộc đua, không khí hội trường hồi hộp đến nghẹt thở khi chỉ sau câu hỏi số 11, 12, 13 và 14 chỉ còn lại duy nhất một thí sinh trên sàn đấu. Bất ngờ thay, đây lại là một thí sinh năm 3 đến từ trường ĐH Kinh tế TP.HCM chuyên ngành Marketing – SBD 39 – Nguyễn Trọng Việt. Chỉ còn lại 6 câu nữa trước khi rung được chuông vàng. Rất ngoạn mục, bằng vốn kiến thức uyên thâm và vững vàng của mình, thí sinh Nguyễn Trọng Việt đã vượt qua câu hỏi số 15 và 16. Câu hỏi số 17 làm khó chàng trai của chúng ta với một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực điện ảnh. Thí sinh Nguyễn Trọng Việt đã quyết định sử dụng quyền cứu trợ của mình. “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” là đáp án mà cả ba khán giả đưa ra cho Việt. Thật may mắn khi đây lại là một đáp án hoàn toàn chính xác!

Giao lưu với thầy Lê Ngọc Thắng – thành phần Ban cố vấn, các thí sinh tỏ ra vô cùng tâm đắc với lời tâm sự của thầy: “Được mời làm thành phần Ban cố vấn lần thứ 2, thầy rất tự hào khi được sống trong những giây phút này. Tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, chỉ có quãng thời gian cùng nhau này là còn mãi. Hãy cháy hết mình với quãng đời sinh viên”.

Như câu nói bất hủ thầy Thắng dành tặng cho Việt “Say hungry, stay foolish”, thí sinh duy nhất còn lại trên sàn đấu đã vượt qua câu hỏi số 19 đầy suôn sẻ và chính thức bước vào câu hỏi cuối cùng. Chiếc chuông vàng đã gần hơn bao giờ hết và liệu âm thanh giòn giã của nó có được vang lên? Ở câu hỏi số 20, thí sinh Trọng Việt đã chọn lĩnh vực “Khoa học tự nhiên” trong 3 lĩnh vực “Kinh tế Tài chính”, “Khoa học tự nhiên” và “Văn học xã hội”. Thật tuyệt vời, dường như đây là một sự lựa chọn rất hoàn hảo. Câu hỏi thuộc về mảng thiên văn học đã không làm khó bạn Việt chút nào. Đáp án “Cực quang” đã đưa bạn xuất sắc vượt qua 20 câu hỏi để trở thành quán quân của cuộc thi BUH’s Golden Bell lần III năm nay. Tiếng chuông vàng lần đầu tiên được ngân lên giòn giã sau 3 mùa tổ chức. Một lần nữa, xin được chúc mừng thí sinh mang SBD 39 – Nguyễn Trọng Việt

Hình 11 Hình 12

Chiến thắng cuối cùng được tôn vinh bởi những vòng hoa, bằng khen, giải thưởng đến từ Ban tổ chức và những tràng pháo tay, lời reo hò của các bạn khán giả. Cái tên “Nguyễn Trọng Việt” sẽ là hình ảnh được mọi người nhớ đến nhiều nhất cho những nỗ lực chinh phục bản thân và đỉnh cao của tri thức. “Các thí sinh của trường ĐH Ngân Hàng thực sự rất xuất sắc. Mình chỉ là may mắn hơn các bạn một tí thôi” là những chia sẻ của Việt khi trả lời phỏng vấn của B4T. Mong rằng Nguyễn Trọng Việt sẽ ngày một thành công hơn nữa trên con đường học tập và sự nghiệp của mình. Chúc cho cuộc thi BUH’s Golden Bell sẽ ngày một gặt hái được nhiều thắng lợi hơn nữa ở những mùa giải mới.

Hình 13

B4T_Mỹ Hạnh

Photo: Đạt ngô, Đăng Quang, Bảo Vy