[ĐHNH_B4T] Tối ngày 15/03/2014, tại hội trường lớn của trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã chính thức diễn ra đêm chung kết BUH’s GOLDEN BELL (Rung chuông vàng) lần 2- 2014. Cuộc thi do câu lạc bộ Tủ Sách Tình Bạn tổ chức với sự tài trợ đôc quyền của Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Thủ Đức và được bảo trợ thông tin bởi Ban Thông tin-Truyền thông, trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

2/3 chặng đường của cuộc thi Rung chuông vàng đã nhanh chóng trôi qua đầy thách thức. Những thí sinh xuất sắc nhất đã bắt đầu xuất hiện khi họ vượt qua hơn 1900 thí sinh ở vòng loại và 105 đối thủ ở vòng bán kết để vào vòng chung kết, bước đến gần hơn để “Rung chuông vàng”. Đối thủ nặng kí nhất trong lần 2, Rung chuông vàng năm nay không ai khác là bạn Lê Xuân Duy, là người dẫn đầu điểm trong vòng loại với tỷ số cách biệt và cũng là người đứng đầu trong vòng tranh tài Bán Kết đầy nảy lửa.
Cuộc so tài, đấu trí giữa 50 thí sinh xuất sắc nhất đã mang đến cho khán giả, các câu lạc bộ, đội nhóm và cả ban cố vấn nhiều cung bậc cảm xúc từ những phút giây thư giãn cùng với các clip tình huống vui nhộn của Ban tổ chức đến những phút giây nghẹt thở khi đáp án được công bố. Quả thật, phải đến tận hội trường thì mới cảm nhận được hết những cảm xúc ấy.
Chương trình dự tính diễn ra lúc 19h nhưng chỉ mới 17h30, trước hội trường lớn, mọi người đã tập trung khá đông . Những câu lạc bộ, đội nhóm có thành viên vào Chung kết thì cổ vũ nhiệt tình hơn bất kì ai. Những IBCers, KINANGers,  MAMSONGers, FAACers,.. đều đã có mặt và khích lệ tinh thần cho các thí sinh “vượt vũ môn” thành công và hướng đến “Rung để lấy vàng”. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện “Chuông vàng di động” làm khán giả đua nhau chụp ảnh cùng. Bên trong hội trường, không khí vô cùng khẩn trương cho một đêm chung kết thành công vang dội hơn mùa trước. Bước chân của “ những chiếc áo màu xanh ngọc” như nhanh nhẹn hơn, vội vã hơn.
Khán giả đã đến một lúc một đông, những bạn đến sớm đã giành cho mình những chỗ ngồi tốt nhất . Hội trường với sức chứa 900 chỗ ngồi nay đã kín, những bạn đến trễ phải lên lầu 2.
Đến tham dự đêm chung kết có: ThS. Nguyễn Trần Phước Bảo- Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường; cô Nguyễn Cao Song Hương- đại diện phòng công tác chính trị Sinh Viên; Đ/c Tống Thị Khánh Duyên-Phó chủ tịch hội sinh viên. Ban cố vấn bao gồm: ThS. Huỳnh Quốc Khiêm – Giảng viên khoa Thị trường chứng khoán, trường ĐH NH TPHCM và đại diện phía nhà tài trợ -Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Thủ Đức: Ông Vũ Văn Tuấn, ông Trần Minh Đăng cùng hơn 1000 khán giả đến trong và ngoài trường.
Đúng 19h, chương trình bắt đầu. Sau màn giới thiệu về hình ảnh CLB và Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn, tiết mục “Bay” của SV trường Saigontourist và bài nhảy hiện đại của VNXuKi đã làm cho hội trường nóng dần lên.
Sau phần phát biểu khai mạc đêm chung kết, một màn trình diễn đầy bí ẩn, bất ngờ và độc đáo do chính 50 con người tài năng đêm nay trình diễn. Ca khúc “Rung chuông vàng” –Trần Lập cất lên là một món quà tinh thần quý giá để các thí sinh thoải mái chính thức bước vào cuộc tranh tài gây cấn.
Ba câu hỏi mở đầu khá đơn giản, không đủ để làm khó các thí sinh . nhưng sau một câu hỏi IQ và một câu Tiếng anh, một sự thay đổi lớn trên sàn thi đấu khi chỉ còn 12 thí sinh. Những cuộc trò chuyện ngắn giao lưu giữa giờ với các thí sinh đã mang đến cho hội trường những tiếng cười sảng khoái.
Cuộc thi lại tiếp tục, có vẻ văn học không là sở trường của 3 thí sinh nam còn lại. Các bạn đành rời cuộc chơi dành chỗ cho đội cứu trợ. Trò chơi vận động cứu trợ thí sinh trở lại sàn thi đấu diễn ra vô dùng kịch tích. Tương tự như “bịt mắt bắt dê” nhưng trò này yêu cầu người chơi phải khéo léo và cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa 2 thành viên trong đội. Sau màn cứu trợ cam go và phần bốc thăm đầy may rủi, và 50 thí sinh lại tiếp tục trở về sàn thi đấu. Chặng đường mới lại bắt đầu.
Có lẽ các thí sinh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, gần một nửa số thí sinh đã rời khỏi sàn thi đấu. Clip “Anh không đòi quà” phiên bản Tủ sách tình bạn đã được ra mắt tại sân khấu đêm chung kết đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả và Ban cố vấn.
Chặng 1 đã kết thúc, 10 câu hỏi trôi qua, trên sân khấu còn 10 thí sinh. Nhưng sự mong đợi nhất của đêm nay là mà trình diễn vô cùng ấn tượng đến từ một cô nàng rất “đẹp trai”, một giọng hát đầy nội lực đến từ THE VOICE 2013:Vũ Cát Tường. Cô xuất hiện với bộ trang phục trẻ trung, cá tính, góp vui cho chương trình với bài “Bài hát ru mùa đông” -một bài hát nhẹ nhàng, da diết, “Vết mưa”một phong cách rất “ Cát Tường” và một “Đông” sôi nổi, hào hứng
Trở lại với cuộc đua, sau câu 13, hai thí sinh vẫn còn ở lại sàn thi đấu không ngoài dự đoán là 03: Lê Xuân Duy, 27: Phan Ngọc Quang. Rất ngoạn mục, bằng vốn kiến thức uyên thâm và vững vàng của mình,  thí sinh Lê Xuân Duy đã vượt qua câu hỏi thuộc về chuyên ngành. Cũng như RCV 2013, Xuân Duy là người duy nhất còn lại trên sàn thi đấu và một mình chinh phục liên tiếp 3 câu hỏi không cần sự cứu trợ. Câu 18, màn cứu trợ từ các bạn khán giả đã giúp Duy quay trở lại. Vượt qua câu 19 bằng kinh nghiệm của mình, Duy bước đến câu 20. Dù đã cố gắng hết sức nhưng bạn đã không vượt qua câu cuối cùng.
Rung Chuông Vàng 2014 đã khép lại, tuy tiếng chuông chưa được vang lên nhưng  thí sinh Lê Xuân Duy vẫn là người chiến thắng. Quả thật, tuy có tiếc nuối vì không nghe được tiếng chuông rung lên nhưng khán giả đã mãn nhãn với màn trình diễn trên sân khấu RCV đêm nay. Cảm ơn CLB Tủ Sách Tình Bạn đã mang lại cho BUers một sân chơi bổ ích như vậy! Chúc CLB ngày càng phát triển.
Có một vĩ nhân đã nói: “Những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước, những gì chúng ta chưa biết là cả một đại dương” . Vì thế, BUers hãy tích cực trau dồi kiến thức tự nhiên, xã hội và chuyên ngành để đón chào một mùa Rung Chuông Vàng 2015 nhé.

Một số hình ảnh tại buổi chung kết:

_MG_9533 _MG_9535 _MG_9538 _MG_9549 DSC_3884 DSC_3924 DSC_3958 DSC_3961 DSC_3992 DSC_3997 DSC_4007 DSC_4015_MG_9577 DSC_4042

1655481_592224390864665_1481093238_o

1796734_592225517531219_1096464011_o

1960817_562451023853069_1918810956_o

1618264_592226650864439_1148795956_oDSC_4193

10004055_592225237531247_1936735519_n

10006013_562476070517231_1794317972_o DSC_4389 DSC_4400

[B4T_Song Hiền]

Photo: B4T_Ken + Soo