final 3m8m

22h30 : Bốn đội đã nhận được những phần thưởng xứng đáng cho mình.  Vòng chung kết cuộc thi Sáng mãi tên Người đã thật sự khép lại, nhưng tiếng vang và ý nghĩa của cuộc thi sẽ còn mãi, có lẽ phần thưởng thật sự và đáng quý nhất không chỉ đối với các đội thi mà còn đối với các bạn sinh viên đó là kiến thức về lịch sử, xã hội nước ta. Chúng ta cùng chờ đón và hẹn gặp  cuộc thi Sáng mãi tên Người lần II vào năm 2015 nhé .

22h25 : Trải qua các vòng thi đầy gây cấn và hồi hộp, giây phút được chờ đợi cũng đã đến đó là phần công bố kết quả và  trao giải cho 4 đội xuất sắc nhất . Ngoài ra , ban tổ chức cũng không quên trao phần thưởng đến các cá nhân có điểm thi cao nhất ở vòng sơ loại đó là : Vũ Xuân Công, Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Nguyên. 4 đội thi đã quay trở lại sân khấu và cùng nắm tay nhau chờ kết quả. Kết quả cũng không mấy bất ngờ, giải nhất thuộc về đội Rồng Việt với tổng số điểm 126. Lần lượt ở vị trí thứ hai và thứ ba là hai đội Nhớ ơn Bác và Màu hoa đỏ vời số điểm là 63 và 55 điểm . Đội Tiếp bước có phần kém may mắn hơn nên đã về thứ tư và nhận giải khuyến khích với 37 điểm

10341775_593107334120771_7433752086124215171_n

22h15 : Thầy Phước Bảo- đại diện cho ban giám khảo nhận xét về các phần thi của các đội, thầy có lời khen cho các bạn về sự đa dạng của nội dung kịch, cách diễn xuất khá tự nhiên của các đội. Song, vẫn còn tồn tại khá nhiều điểm chưa hay như  có một số hoàn cảnh, tình huống chưa hợp lý, một số câu nói còn khá lý thuyết, không thật với đời sống dẫn đến khó tiếp cận. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều đánh giá rất cao chất lượng kịch ở cả nội dung và hình thức.

21h40 : Cuộc thi quay trở lại với những mẩu kịch của các đội : Đội Tiếp bước nói về vấn đề Học tập, xóa mù chữ; Đội Nhớ ơn Bác nói về lòng yêu nước thông qua vấn đề nhạy cảm hiện nay là Biển đảo; Đội Màu hoa đỏ gửi đến mọi người đặc biệt các bạn giới trẻ những thông điệp thật rõ ràng qua các hình ảnh về tệ nạn xã hội, sự ăn năn của các bạn trẻ khi vào tù và sự học tập noi gương Bác để sống tốt. Cuối cùng là đội Rồng Việt với một vở kịch châm biếm tệ nạn trong ngành y. 4 đội với 4 thông điệp khác nhau đã làm cho các vị giám khảo và khán giả hết sức hào hứng .

10298797_593076120790559_1636906259544835568_n 10170906_593081254123379_4642533471942181289_n

21h25 : Khán giả được thay đổi không khí khi xuất hiện sự góp mặt của các tiết mục văn nghệ đến từ đội VNXK và đặc biệt là ca sĩ khách mời Trung Quân cùng với hai bài hát quen thuộc : Trót yêu và Dấu mưa , nhưng vẫn làm cho khản giả rất hào hứng .

10273743_593059180792253_2566306079387601417_n 10273980_593074204124084_5598475552371222553_n 10330323_593059137458924_4546549092817674216_n

21h20 : Sau 4 câu trả lời chưa chính xác của 4 đội về hình nền, vòng 3 đã khép lại với số điểm như sau : Đội Rồng Việt đã bức phá với số điểm là 55 điểm. Sau đó là đội Màu hoa đỏ, Nhớ ơn Bác với 5 điểm. Và đội Tiếp bước vẫn chưa có điểm .

21h15 : Câu hỏi cuối cùng cho vòng 3 là : ” Câu nói sau là của ai : Trận này chỉ được thắng không được thua vì thua là hết vốn “. Với câu trả lời là chủ tịch Hồ Chí Minh, đội Nhớ ơn Bác đã ghi điểm cho mình.

21h00: Các đội đã thể hiện rất tốt với những câu trả lời đúng liên tiếp . Sau câu trả lời rất xuất sắc của mình đội Rồng Việt cũng đưa ra câu trả lời cho hình ảnh nền là cứ điểm Him Lam nhưng đây vẫn chưa phải là câu trả lời chính xác .

20h50 : Tiếp nối chương trình là vòng 3, cuộc thi ngày càng gay cấn .

20h45 : Sau 8 câu hỏi , với nhiều cảm xúc cùng với sự gây cấn, hồi hộp.  Vòng 2 đã kết thúc với điểm số như sau : Đội Nhớ ơn Bác :  20 điểm, Rồng Việt : 40 điểm, Màu hoa đỏ : 20 điểm, Tiếp bước chưa ghi được điểm .

IMG_4358

20h40: Trải qua 2 câu tiếp theo, không có câu trả lời nào chính xác.

20h33 : Câu hỏi tiếp theo : Câu nói nổi tiếng nào của Bác được đài tiếng nói Việt Nam truyền đi sáng 17.7.1966 và nay đã trở thành chân lí của dân tộc ta ? ” Và đội Màu hoa đỏ đã xuất sắc đưa ra câu trả lời đúng đó là câu nói : ” Không có gì quý hơn độc lập tự do “.

20h32 : Tiếp tục là vòng 2  : Theo chân Người . Câu hỏi đầu tiên là : ” Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn ” Câu thơ này nói lên đức tính gì của chủ tịch Hồ Chí Minh ? ” và trích trong bài thơ nào ? “

Đội Rồng Việt đã mở đầu cuộc thi bằng câu trả lời : Câu thơ này nói lên đức tính giản dị của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài ” Bác ơi ” .

10369744_593050977459740_2447364072867219805_n

20h31 : Vòng 1 của cuộc thi đã khép lại , tạm dẫn đầu là đội Nhớ ơn Bác và Màu hoa đỏ với 2 câu trả lời đúng tương đương là 10 điểm , sau đó là đội Rồng Việt với 1 câu trả lời đúng tương đương với 5 điểm. Và khá tiếc là đội Tiếp bước vẫn chưa ghi được điểm cho mình . Mong là sẽ có sự bức phá của các đội Tiếp bước và Rồng Việt trong phần thi sau .

20h30 : Phần thi tiếp theo là của đội Rồng Việt, và đội rồng Việt đã trả lời đúng 1 câu hỏi .

20h25 : Đội Tiếp bước đã trải qua 5 câu hỏi của mình nhưng rất tiếc đã không có câu trả lời đúng nào

20h20: Phần thi của đội thi Màu hoa đỏ bắt đầu, và khi điền đầy đủ cho câu sau  ” Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuồi trẻ là mùa xuân của Đất nước ” cũng là câu trả lời đúng đầu tiên cho đội Màu hoa đỏ . Sau câu hỏi này, đội Màu hoa đỏ đã trả lời đúng thêm một câu hỏi nữa.

20h15 : ” Chủ tịch Hồ Chí Minh cao mà không xa , mới mà không lạ, chói sáng mà không gây choáng ngợp, mới lần đầu gặp mà như đã thân thuộc từ lâu, Người là hiện thân của dân tộc của Việt Nam, và mỗi người Việt Nam tìm thấy mình trong con người của Bác . Hãy cho biết ai là tác giả của nhận định trên ? ” . Nhóm nhớ ơn Bác đã đưa ra câu trả lời đúng là : Phạm Văn Đồng. Và đây cũng là câu trả lời đúng cuối cùng của đội trong vòng 1 .

20h10 : Nhóm Nhớ ơn Bác đã không thể trả lời đúng 2 câu hỏi tiếp theo

20h05 : Phần 1 : Chân dung lãnh tụ đã chính thức bắt đầu.
Câu 1 dành cho nhóm Nhớ ơn Bác như sau : ” Câu : Đảng có vững Cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy . Đây là câu nói trong tác phẩm nào ? “

Đội Nhớ ơn Bác đã xuất sắc trả lời đúng đáp án đó là câu nói trong tác phẩm Đường Cách Mệnh .

10314514_593027157462122_6022355390003124010_n

20h00 : Các nhân vật chính của chương trình cũng đã xuất hiện, đó là 4 đội thi : Rồng Việt, Tiếp sức, Màu hoa đỏ, Nhờ ơn Bác .

1503248_593025577462280_4081037680091157699_n 10261999_593025460795625_3024080564620318325_n 10290712_593025344128970_4465949350510191751_n 10367708_593025580795613_4879368447730092067_n

19h55 : Thay cho lời cảm ơn, ban tổ chức chương trình đã gửi lời cảm ơn đến các vị giám khảo – những người góp một phần không nhỏ cho sự thành công của cuộc thi, ban giám khảo gồm có :

ThS Hồ Trần Hùng – Chủ khảo

TS  Trần Mai Ước – Thành viên

ThS Nguyễn Trần Phước Bảo – Thành viên

ThS Ngô Thị Kim Liên – Thành viên

ThS Võ Thị Yến – Thành viên

10366126_593017014129803_2889189669426599786_n

19h50 : Thầy Lê Tấn Phát – BGH nhà trường phát biểu chỉ đạo cuộc thi, thầy cũng có lời khen ngợi cho 4 đội thi ngày hôm nay

19h40: MC chương trình đã bắt đầu chương trình với phần giới thiệu giám khảo và đại biểu của chương trình .

Đến với cuộc thi hôm nay có sự tham dự của :

PGS, TS Đoàn Thanh Hà – Đại diện Ban thường vụ Đảng Ủy;

Thầy Lê Tấn Phát- Phó hiệu trưởng nhà trường;

TS  Trần Mai Ước – Chánh văn phòng trường;

ThS Lâm Thị Kim Liên – Trưởng phòng Công tác sinh viên;

ThS Nguyễn Trần Phước Bảo –  Bí thư Đoàn trường;

ThS Hồ Trần Hùng – Phó Trưởng khoa – Phụ trách Khoa Lý luận chính trị;

Ths Ngô Thị Kim Liên – Khoa Lý luận chính trị;

ThS Hà Thanh Quyền – Khoa Lý luận chính trị;

ThS Võ Thị Yến – Khoa lý luận chính trị;

Thầy Võ Đức Tâm – Phó Trưởng khoa Ngoại Ngữ;

Cùng các Thầy, Cô là đại diện các Khoa, Phòng, Ban nhà trường đã có mặt trong đêm chung kết.

Tiếp theo là phần phát của thầy Hồ Trần Hùng, thầy đã đánh giá rất cao ý nghĩa của chương trình cũng như các thí sinh xuất sắc khi vượt qua được 20 đội chơi từ vòng sơ loại

10262152_593013520796819_946033350196118039_n

19h30 : Sau khi chiếu các đoạn phim tư liệu lịch sử, chương trình được bắt đầu với tiết mục văn nghệ của đội VNXK trường Đại học Ngân Hàng .

10269380_593005414130963_85829221910128081_n

10330368_593005804130924_3715856273346867912_n (1)

18h45 : Sau nhiều vòng thi gay cấn, cuộc thi Sáng mãi tên Người  lần I năm 2014 đã đi đến vòng chung kết, đây là cuộc thi được nhiều bạn sinh viên mong chờ vì tính và vai trò rất đặc biệt đó là  giúp cho các bạn sinh viên tự nâng cao hiểu biết của mình về các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Vì thế ngay từ khi chuẩn bị bắt đầu, các bạn đã đi cổ vũ cuộc thi rất đông, chỗ ngồi trong hội trường dần kín chỗ.