Trang nhật ký này ghi lại những kỉ niệm các chiến sĩ Xuân Trường Thọ chúng tôi đang trải qua. Nó sẽ là minh chứng cho hành trình của chúng tôi trong chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm nay….

Sài Gòn những ngày đầu xuân…

[NGÀY ĐẦU TIÊN]

10.01.2017

Sáng nay, cả đội cùng lên chiếc xe “heo” bốn bánh của phường Trường Thọ xuất phát đến chỗ cư ngụ tại khu phố 6 của phường.

hinh-1

Đến đây thì cả đội bắt đầu lau dọn chỗ ở và giao lưu với cán bộ phường. Các anh chị cán bộ, bí thư đoàn ở đây rất năng động và nhiệt tình, đặc biệt là rất “ú”. Các anh đùa rằng trời ban cho Trường Thọ mảnh đất màu mỡ, nên các anh ai nấy đều to khỏe. Cùng giao lưu, chơi trò chơi mới biết rằng anh chị còn khá trẻ, có người cùng tuổi chúng tôi thế nhưng đã có những đóng góp lớn lao cho địa phương mình.

[NGÀY THỨ HAI]

11.01.2017

Nhiệm vụ sáng nay của đội tôi là chiến dịch tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết trên các tuyến đường và ra quân tiêu diệt lăng quăn tại các khu phố. Do hôm nay lần đầu hậu cần làm nên còn sai sót, nhưng mọi người vẫn ăn cơm rất vui vẻ.

hinh-4

Đội tôi có những con người rất lầy và bựa, bình thường thì không sao hễ có anh phô tô ráp phờ cầm máy ảnh lên là diễn sâu y như diễn viên Hollywood.

hinh-6

[NGÀY THỨ BA]

12.01.2017

Công việc tuy khá mệt vì nắng gắt nhưng rất vui vì cả team được một bác tốt bụng mang cho cả đống ve chai, lại còn được hái trái ăn thỏa thích.

hinh-7

Trưa nay cả đội được các anh chị Ban chỉ huy ghé thăm, cùng nhau ăn cơm và vui chơi. Các anh chị bị phạt đến bầm tím cánh tay trong từng trận cười hả hê của cả đội. Thương anh chị ghê.

Hôm nay mình cảm thấy có chút buồn. Buồn vì những điều tốt đẹp không phải bao giờ cũng được đón nhận và ủng hộ. Như vừa sáng nay, mình cùng cả đội đi vào nhà bác kia xin ve chai, chỉ vừa mở miệng nói mình đang đi tình nguyện quyên góp cho mấy em nhỏ thì bác ấy khoát tay bảo đi đi. Nhiều lúc thấy bất lực, bất lực khi những hành động, chiến dịch mà khu phố, tình nguyện viên dốc lòng làm lại không nhận được sự ủng hộ, phối hợp của bà con.

[NGÀY THỨ TƯ]

13.01.2017

Sau bao cố gắng thì cuối cùng công việc cũng đã hoàn tất và thu về hơn 3 triệu đồng tiền bán ve chai. Thế là cũng có cái kết mĩ mãn cho vất vả của những ngày qua. Để ăn mừng sự kiện này, chúng tôi đã tổ chức party nho nhỏ kết hợp với buổi giao lưu cùng Đoàn phường.

Đây là đêm thứ hai được ở cùng nhau và là khoảng thời gian để chúng tôi mở lòng mình với nhau. Chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe câu chuyện về cuộc đời mình.

[NGÀY THỨ NĂM]

14.01.2017

Theo kế hoạch sáng nay chúng tôi phải trở về trường gói bánh chưng. Cả đội chia nhau trang trí bánh, don dẹp vệ sinh và thiết kế thời trang cho đội. Tôi khá ấn tượng về nhân vật công chúa dưới thân hình của anh đội phó đội tôi. Nó xấu mà thuộc dạng xấu lạ, không biết phải  dùng từ gì để diễn tả hết cái xấu ấy nữa.

hinh-10

Hôm nay là một ngày dài với nhiều chiến tích: bóng chuyền đồng hạng ba, vô địch kéo co,…

hinh-11

Đêm nay, có lẽ là đêm cuối cùng của chúng tôi. Đến giờ phút này, chúng tôi đã đi đến gần cuối chặng đường, đã xem nhau như những người bạn thân, cùng nhau chia sẽ mọi vui buồn trong cuộc sống. Liệu sau này, chúng tôi lại có thể ngồi bên nhau đông đủ như những ngày vừa qua không?

Chiến sĩ thông tin mặt trận Trường Thọ_Nữ Ngọc