[ĐHNH-BTTTT]

Xuân Tình Nguyện 2014: Nhật kí hoạt động , Đội XXX Linh Trung.

21/01/2014

Ngày mới bắt đầu, chúng tôi lại tiếp tục cho một công việc mới trên hành trình mang niềm vui đón Tết đến các hộ gia đình chính sách.

Kế hoạch hôm nay của chúng tôi là thăm 1 gia đình lão thành cách mạng và 1 người bị khiếm thị nhưng không hề có gia đình bên cạnh chăm sóc. Đội trưởng chia chúng tôi thành 2 nhóm nhỏ để dễ hoạt động hơn.

Đội 1 với nhóm trưởng là chị Như Ý cùng 14 chiến sĩ với tâm trạng háo hức cầm phần quà trên tay mang niềm vui đến với chú Linh, một người khiếm thị ở tại 91/47, đường 8, khu phố 3. Phường Linh Trung. Chú tên đầy đủ là Lê Văn Linh, năm nay 58 tuổi, bị mù 2 mắt từ 17 tuổi, quê gốc ở Quảng Trị. Từ khi bị mù, chú vô Sài Gòn để sống và học tập tại Trung tâm hội người mù của Thành phố. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng chú đã tự mình vươn lên trong cuộc sống không những không phụ thuộc vào ai mà còn là giáo viên tại Hội Người mù của phường Linh Trung nữa. Phải vất vả lắm cả đội mới tìm được ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm của chú. Khi biết chúng tôi đến, chú Linh thực sự rất ngạc nhiên và sau đó là vui mừng khôn xiết. Những cái bắt tay và những nụ cười trao cho nhau thật thắm thiết. Món quà Tết trao tay mang lại niềm vui to lớn cho cả người nhận và người trao. Cuộc trò chuyện thân mật giữa các bạn chiến sĩ và chú Linh diễn ra trong vòng 3 tiếng. Chỉ bấy nhiêu thời gian thôi mà cả cuộc đời của một con người như hiện ra trước mắt. Chú kể chuyện thực sự rất hấp dẫn, có những lúc sôi nổi của những lúc đi bán đồ tự chú làm( chủ yếu là bàn chải) bán từ quận này đến quận khác, có những lúc trầm lắng khi nghe chú kể về kỉ niệm thời đi học, kể về thầy cô, bạn bè. Đến với chú Linh ngày hôm nay, các chúng sĩ chúng tôi còn biết được bảng chữ cái của người mù. Qủa thật, phải là người rất ý chí mới học nhanh và hiệu quả loại hình ngôn ngữ này. Qua chú, chiến sĩ chúng tôi còn học được tính lạc quan, yêu đời của chú. Câu nói: “Hãy bằng lòng với những gì mình có” của chú khiến bọn chiến sĩ chúng tôi vừa ngậm ngùi, vừa suy tư.


Chia tay chú Linh và hẹn gặp chú vào một dịp gần nhất. Chúng tôi đến với đội 2. Tại căn hộ tại số nhà 27, đường số 9, khu phố 3, phường Linh Trung. Gia đình gồm 1 vợ, 1 chồng cụ Nguyễn Văn Dữ –gia đình lão thành cách mạng. Chúng tôi vừa trò chuyện tâm sự cùng hai cụ vừa luôn tay dọn dẹp nhà cửa, sửa lại bóng đèn,..Một lúc đã đến giờ ăn trưa, 2 cụ mời chúng tôi ở lại dùng bữa. Chúng tôi góp 1 tay để nấu 1 bữa trưa ngon miệng cho tất cả mọi người. Tiếng cười nói ríu rít làm không khí càng thêm ấm áp


Buổi chiều, mọi người tập trung thật sớm tại cổng 16 để bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Nói là quen thuộc bởi nó đã gắn bó với đội ngày hôm qua như làm sạch các trụ điện, xóa bảng quảng cáo trên đường Hoàng Diệu 2 và thu gom ve chai, sách báo cũ để gây quỹ, mua quà để tặng cho các em thiếu nhi vào tối thứ năm tuần này, tức ngày 23/1/2014. Tất cả chiến sĩ đều rất háo hức,những bước chân nhanh nhẹn hơn, những đôi tay cũng thoăn thoắt hơn với đoạn đường Hoàng Diệu 2 sẽ mang một vẻ mới-sạch hơn, đẹp hơn.


350 ngàn đồng là số tiền mà đội Linh Trung quyên góp được sau hơn 3 tiếng đồng hồ và nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mọi người khi biết thành quả đạt được xứng đáng.

Một ngày trôi qua thật nhanh, chỉ mong sao thời gian trôi chậm hơn để chúng tôi có thể làm việc thêm nhiều hơn nữa, góp thêm một ít công sức của mình nữa vào công việc xã hội. Thế mới thực sự hiểu thấu câu: “Nhiễu điều phũ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”.


[BTTTT_Song Hiền]