Hôm ấy trời quang, mây trắng, nắng đẹp, tôi khoái chí ôm chồng sách vở ra ngồi học bài. Đang ngồi cặm cụi ôn bài cho kỳ thi cận kề sắp tới thì từ đằng xa, bỗng văng vẳng tới tai tôi một câu nói nghe xanh rờn: “Đừng yêu một người thích làm tình nguyện!” Lúc ấy, cả người tôi như đơ ra trước câu nói, bị sốc, bị bất ngờ và hơn thế nữa là tò mò muốn biết lý do vì đâu người bạn đó lại nói thế.

Có lẽ chưa bao giờ nói ra nhưng trong trái tim tôi, hình ảnh người chiến sĩ tình nguyện luôn là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và đặc biệt. Tôi luôn thầm ngưỡng mộ những cô cậu hăng hái nhiệt tình tham gia vào các hoạt động giúp ích cho cộng đồng. Ở những lớp thanh niên khoác lên mình màu áo vàng của chiến dịch Xuân Tình Nguyện hay màu áo xanh của chiến dịch Mùa Hè Xanh, chiến dịch tiếp sức mùa thi, tôi luôn dành một sự trân quý cho họ – những người trẻ biết sống đẹp và sống trọn niềm hạnh phúc. Vậy thì sao anh bạn kia lại không những không dành sự cảm phục mà còn dè bỉu như thế nhỉ?

Tôi nghĩ, nếu yêu một chàng trai hay một cô gái thích làm tình nguyện, họ sẽ không có nhiều thời gian để chú tâm đến các vấn đề của bạn vì xoay quanh họ, có rất nhiều mảnh đời bất hạnh hơn bạn đang mưu cầu sự giúp đỡ. Hầu hết, họ cũng đều là những thanh niên rất sôi nổi, thích giao lưu đó đây để tạo dựng các mối quan hệ, nhưng đây có lẽ lại vô tình trở thành rào cản để một người chấp nhận yêu họ. Người bạn kia khuyên như thế là đúng hay sai?  Không đúng cũng chẳng sai, vì mỗi người đều có mỗi quan điểm riêng, lý lẽ riêng cho mình. Quan trọng là bạn có đủ tinh tế để thấu hiểu hay không.

Một người thích làm tình nguyện – họ có trái tim ấm áp vì luôn đề cao tinh thần “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Bạn sẽ luôn thấy tự hào khi nửa kia của mình luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, luôn được mọi người yêu mến, quý trọng bởi sự giúp đỡ, ân cần, tỉ mỉ và luôn hết mình với mọi việc. Họ là những đối tượng đáng được yêu. Họ đã cho đi và họ đáng được nhận lại. Sự quan tâm, tình yêu với họ sẽ là động lực để họ làm tốt hơn nữa trong việc hỗ trợ cộng đồng.

Họ luôn giúp đỡ mọi người và nhiệt tình với công việc

Họ luôn giúp đỡ mọi người và nhiệt tình với công việc

Một người thích làm tình nguyện – họ có cái đầu thông minh vì họ biết, bên cạnh việc trau dồi kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng để phát triển bản thân, mối quan hệ cũng có một tầm quan trọng không kém để giúp họ hoàn thiện trong xã hội “mở”, thế giới “phẳng” ngày nay. Họ là những người khéo léo trong giao tiếp. Việc giao lưu với nhiều người không chỉ giúp bản thân họ hiểu được mình là ai, mình có điểm yếu gì cần khắc phục, điểm mạnh gì cần phát huy mà còn có thể học hỏi được những cái hay, cái tốt từ người khác mà mình chưa có. Bạn có thấy tự hào nếu người yêu của mình được nhiều người biết đến và mến mộ?

Một người thích làm tình nguyện – họ thường là những người đa-zi-năng. Bạn đừng bất ngờ nếu một chàng trai tình nguyện vừa hát hay, nhảy đẹp lại biết nấu ăn, cũng đừng bất ngờ nếu một cô gái tình nguyện biết sửa máy móc, băng bó vết thương,… Họ không tự nhiên mà biết những việc mình chưa bao giờ làm. Chính những hoạt động, chiến dịch tình nguyện đã dạy họ. Họ luôn có đủ kiến thức trong mọi lĩnh vực. Họ đa năng để có thể sẵn sàng chăm sóc cho người khác và tự tin, ân cần khi chăm sóc cho bạn. Bạn lại có thêm một lý do nữa để tự hào vì chàng trai ấy, cô gái ấy sẽ là điểm nhấn cho những cuộc hẹn hò, chuyến dã ngoại bởi rất nhiều tài lẻ mà họ đang sở hữu.

Họ còn là những người đa-zi-năng, hát hay, nhảy đẹp, biết nấu ăn

Họ còn là những người đa-zi-năng, hát hay, nhảy đẹp, biết nấu ăn

Thế đấy, những người thích làm tình nguyện – họ là những người giỏi giang, bản lĩnh, thông minh và cũng cần có tình yêu để san sẻ niềm vui và cả sự vất vả của công việc tình nguyện. Công việc tình nguyện, nếu yêu nó, bạn cũng sẽ yêu luôn người thích nó – một công việc đáng quý nhất trong những việc đáng quý!

Không còn quan tâm nhiều đến câu nói của cậu bạn khi nãy, tôi nghĩ rồi tự cười ngặt nghẽo một mình: “Một người thích làm tình nguyện không phải để yêu, mà là để cưới…!!” Bởi vì, họ sẽ là những người có trái tim đong đầy yêu thương, biết đồng cảm, chia sẻ và sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường, đúng không nào!

Chiến sĩ thông tin MT Linh Chiểu_ThuVân Lương