“CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT THIẾU NHI 1/6
ĐỘI TÌNH NGUYỆN MẦM XANH”.

[ĐHNH_BTTTT] Hòa chung với không khí sôi động chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi, sáng hôm nay ngày 1/6,  Đội tình nguyện Mầm Xanh trường Đại học Ngân hàng TPHCM phối hợp cùng với những TNV đến từ Quỹ học bổng Sunwah đã  tổ chức chương trình “Quốc tế thiếu nhi  1/6” cho các bé ở Trung tâm phát huy Bình Triệu – Thủ Đức.

20140601_081645

Hoạt động này không những nhằm mục đích gắn kết giữa tình nguyện viên với các em nhỏ ở các trung tâm, các mái ấm Đội đang theo dạy, mà còn tạo được sân chơi vui vẻ, ý nghĩa, giúp các em có thêm niềm tin vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đây còn là dịp để các tình nguyện viên có thêm kinh nghiệm tổ chức chương trình, gắn kết với nhau, cùng nhau học tập và san sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Dù mùa thi đã đến, các bạn TNV khá bận rộn với công việc học của mình nhưng ai cũng gắng sắp xếp tham gia đầy đủ, chỉ nhìn cách các bạn năng nổ và nhiệt tình với công việc thôi, cũng thấy được tinh thần Tình nguyện, tinh thần Mầm xanh rồi!

20140601_081839

Từ 6h sáng, tại cổng 16, mọi người đã tập trung đầy đủ, nhanh chóng di chuyển đồ đạc và hơn 300 phần quà đến trung tâm, những người còn lại thì di chuyển bằng xe bus.  Chuyến xe bus 93 đưa các TNV đến trung tâm với số lượng hành khách đông đến không ngờ. Một màu áo xanh trắng của TNV Mầm Xanh xen lẫn màu cam trắng của TNV Quỹ HB Sunwah phủ kín từ đầu xe đến cuối xe. Người quen, kẻ lạ gặp nhau, làm quen và trò chuyện rôm rả cả đường đi. Vui ơi là vui!

20140601_081610

Là một TNV mới của Đội tình nguyện Mầm Xanh, tôi thật bất ngờ khi bước vào trung tâm phát huy Bình Triệu, những đứa bé gầy gò với nụ cười tươi rói trên môi. Chúng nghịch tóc, thọt léc nhau xốn xang cả một vùng sân. Trời hôm nay nắng nóng là thế nhưng các bé đã tập trung từ rất sớm. Có lẽ chúng biết hôm nay là ngày dành cho chúng.
Thương lắm những đứa bé ở nội trú, yêu lắm những đứa bé phải đạp xe chở nhau đến trung tâm. Mỗi bé mỗi hoàn cảnh. Phải là người yêu trẻ lắm, phải biết sẻ chia lắm mới thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của các bé. Lúc đó, thực sự điều tôi nghĩ đến “Phải đi đến mới có được cảm nhận thực sự được cuộc sống. Cuộc sống này cần lắm những tấm lòng!”.
Nhìn các bé, trò chuyện với các bé, bạn sẽ thấy yêu lắm những đứa trẻ mồ côi, những đứa bé nghèo. Tự nhiên những câu hát của bé Nguyễn Huy lại hiện lên trong tôi: “Trong đêm một bàn chân bước/ bé xíu lang thang trên đường/ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu!?”. Cuộc đời xô bồ, những em ấy đã có mặt tại Trung tâm Phát huy Bình Triệu, sống và học tập ở nơi này.  Cuộc đời quá nhẫn tâm với các em nhưng vẫn còn đâu đó những tấm lòng, Có thể khi nghĩ về bố mẹ, các em sẽ “giọt lệ em tuôn rơi hoà tan với nỗi buồn” nhưng đã có tình thương của mọi người. “Hãy lau khô cuộc đời em/ Bằng tình thương lòng nhân ái của con người/ Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em/ Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam.”

20140601_082945

Chương trình diễn ra nhanh chóng trong vòng 3 tiếng đồng hồ.
Lúc 7h30, sau khi ổn định các bé, 2 MC dễ thương hoạt náo chương trình. Sau đó là ca khúc “Khung trời của bé” của bạn Hương-thành viên CLB Mầm Xanh rất phù hợp với ngày hôm nay, “Quốc tế thiếu nhi 1/6”.  Các bé vỗ tay rất hào hứng, sau đó là màn nhảy flashmob  của đội.

Sau đó, đại diện bên trung tâm Sơ Hạnh lên phát biểu, tiếp đó là bạn Huỳnh Thị Minh Hằng, Đội trưởng CLB Mầm Xanh phát biểu  một cách nhanh chóng. Màn được yêu thích nhất sáng nay là trò chuyện cùng chú hề. Chú hề xuất hiện trong một bộ áo màu vàng và những chiếc bong bóng dài trong sự vỗ tay nhiệt tình của các bé. Trẻ em là vậy, thích bong bóng, thích chú hề. Chú hề đem đến cho các bé nam những cây kiếm bóng bóng sặc sỡ, cho các bé nữ những chú gấu bằng bong bóng dễ thương vô cùng. Để có được phần quà của chú hề, các bé không ngần ngại lên sân khấu, trình diễn những tiết  mục vô cùng dễ thương. Những ai đã đánh mất tuổi thơ của mình, muốn trở lại tuổi thơ thì các bé có thể đưa các bạn trở lại những hoài niệm lúc ấy. Từ “Cháu vô mẫu giáo” hay “Bắc kim thang”,  “Một bông hồng” rồi đến “Bốn phương trời”, …được cất lên, trong trẻo lắm, hồn nhiên lắm!

Phần đố vui của chú hề trong trò “nhìn hình đoán chữ” làm cho không khí vui hẳn lên. Các bé ai ai cũng muốn kiếm cho mình những món quà, phải là người thông minh, nhay bén và nhanh chóng  thì mới được các phần quà của BTC.
Phần náo nhiệt, hấp dẫn nhất của chương trình. 10 đội chơi gồm các bé từ lớp 1 đến lớp 5 cùng 4 TNV tập trung, hướng dẫn các bé tham gia chương trình cho suôn sẻ nhất. 5 trò chơi: chuyền bóng, ném bóng, thiệp kỉ niệm, nhanh tay nhanh mắt và trò ăn chuối được các đội chơi luân chuyển nhau chơi, nhịp nhàng và nhanh chóng.
Là người hướng dẫn và chơi cùng các bé mới hiểu được tính hiếu động pha phần nghịch ngợm của các bé. Yêu lắm tuổi thơ_ nơi con người sống thật với chính mình, không giả dối.
Thời gian dần trôi, ánh nắng như gay gắt hơn, gió dường như ít hơn nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi của các bé. Sự háo hức chờ quà của mấy anh chị tình nguyện đã làm dịu đi cái nắng nóng trong lòng các bé.
Phần trao quà làm cho không khí nhộn nhịp lên hẳn. Từng đội chơi lên nhận quà từ của BTC. Phần quà tuy bé nhưng chứa chan tình cảm của các TNV. Các bạn đã chuẩn bị chương trình này cách đây một tháng. Những buổi chiều  mọi người gom ve chai, rồi đến việc làm và bán đồ handmade để gây quỹ tổ chức chương trình.

20140601_082905
Thực sự, hôm nay, 1/6, được đóng góp một phần nhỏ bé cho chương trình là niềm vui  của mỗi TNV. CLB Mầm Xanh_”Kết nối yêu thương – Uơm mầm mơ ước” rất vui khi mọi người đem chút tấm lòng của mình cống hiến cho xã hội. Các bé đã sống thiếu thốn về vật chất, chẳng lẽ, xã hội lại nhẫn tâm để các bé thiếu thốn về mặt tinh thần và tình cảm nữa sao?!?

“Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn” là điều mà các TNV Mầm Xanh muốn nhắn gửi đến mọi người.  Còn tôi, tôi lại nhớ đến câu nói của Macxim Goroki: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu tình thương”, mọi người ơi, xã hội cần lắm những tấm lòng!
                                                                                                                                                                     [B4T-Song Hiền]