[TSMT 2014] ĐỊA ĐIỂM THI TRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆT – QUẬN 7

[ĐHNH-BTTTT] Một kì thi đại học nữa lại đến, một mùa “Tiếp sức mùa thi” lại bắt đầu. Được đồng hành và chia sẻ những niềm vui cũng như những khó khăn cùng các chiến sĩ trong suốt một chiến dịch quả là điều vô cùng hạnh phúc đối với B4T chúng tôi. Và ngày hôm nay, rời cánh cống trường ĐH Ngân Hàng, băng qua những con phố Sài Gòn tràn ngập màu áo xanh tình nguyện, chúng tôi dừng chân tại trạm TSMT trường THCS Hoàng Quốc Việt – Quận 7. Hãy dõi theo B4T để cùng lắng nghe những chia sẻ của các chiến sĩ cũng như tình hình “Tiếp sức mùa thi” qua 2 ngày đầu tiên nhé!

Hình 1 Hình 2

Trò chuyện với đội phó đội hình TSMT 2014 điểm thi HQV, bạn Trương Bá Minh Triết cho biết: “ Tuy 3 ngày đầu một số bạn trong đội vẫn đang còn phải hoàn thành những môn thi cuối cùng kết thúc HKII , đội trưởng hiện giờ cũng đang căng thẳng trong phòng thi (Cười) nhưng đội vẫn đảm bảo mỗi buổi trực phải có hơn mười người, ổn định tại các vị trí đã định sẵn để các sĩ tử cũng như các vị phụ huynh dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu thông tin và nhờ giúp đỡ, thường thì là tìm kiếm nhà trọ, tìm đường, kiểm tra lại danh sách thi và SBD,…’’

Hình 3 Hình 4 Hình 5

Trao đổi về những khó khăn gặp phải trong quá trình “tiếp sức’’, các bạn chiến sĩ ở địa điểm trường THCS HQV cho biết: “ Ở đây có một điều đặc biệt đó là điểm thi nằm trong khu biệt thự, nên việc kiếm nhà trọ rất khó khăn, tụi mình đã phải tìm ở cách đây hơi xa, nên có thể chỗ ở không thuận lợi lắm cho các thí sinh cũng như các vị phụ huynh trong quá trình di chuyển. Và còn một điều nữa đó là có nhiều phòng trọ thông tin chưa chính xác nên trước khi dẫn các sĩ tử và phụ huynh đến thì tụi mình còn phải xác thực lại thông tin, việc đó hơi mất thời gian. Còn nói về thời tiết, trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa nên đôi khi cũng “làm khó” mọi người, nhưng tất cả đều không là gì đối với tụi mình hết (cười)”.
Một bạn nữ nhỏ nhắn trong đội hào hứng kể: “Ngày hôm qua trong quá trình tìm nhà trọ, tụi mình gặp được một chú tốt bụng lắm, chú cho cả đội mượn nguyên 2 phòng trống để dành chỗ ở cho các thí sinh và các vị phụ huynh, thế là cả lũ lăn vào dọn dẹp lại, giờ thì chỗ đó có thể dành được cho 8 người ở rồi đấy”.

Hình 6

Một đội hình với những chiến sĩ hết sức năng động và hòa đồng, điều đó đã gây được những ấn tượng bất ngờ trong lòng những thành viên B4T chúng tôi. Và còn một điều thú vị ở địa điểm này nữa đó là chúng tôi vô tình bắt gặp một cô gái vô cùng dễ thương chuẩn bị bước vào những ngày thi căng thẳng trước mắt để giành một tấm vé bước vào trường ĐH Ngân hàng TPHCM. Một cuộc trò chuyện thú vị đã diễn ra.

Hình 7

B4T: Chào em, chị đến từ Ban thông tin truyền thông trường ĐH Ngân hàng TPHCM, tụi chị đang trong quá trình tác nghiệp cho chương trình “Tiếp sức mùa thi 2014”, em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không?
NTLN: Em chào chị, em tên là Nguyễn Thị Lan Nhi, đến từ Quảng Trị, năm nay em dự thi vào trường ngành Kinh tế quốc tế.
B4T: Ồ, đó là một ngành mới được đưa vào tuyển sinh trong năm nay! Tại sao em lại không chọn một ngành có uy tín và truyền thống lâu đời ở trường Ngân hàng mà lại lựa chọn cho mình ngành Kinh tế quốc tế còn khá mới mẻ như thế?
NTLN: Bởi vì em nghĩ đất nước ngày một hội nhập, ngành “kinh tế quốc tế” sẽ có triển vọng trong tương lai và em cũng rất thích ngành đó cũng như trường Ngân hàng nên em quyết định đăng kí dự thi.
B4T: Thật thú vị đúng không nào? Vậy ấn tượng đầu tiên của em về các bạn trong đội “Tiếp sức mùa thi” của trường Đại học Ngân hàng là gì?
NTLN: Dạ, các anh chị rất nhiệt tình và năng nổ. Em cũng biết được điều đó từ trước, thông qua lời kể của rất nhiều người rằng Sinh viên Ngân hàng ai cũng như vậy hết. Nhưng mà hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. (cười)
B4T: Cám ơn em. Rất vui vì được trò chuyện với em. Chúc em có một kì thi thật thành công và trở thành một phần của trường ĐH Ngân Hàng TPHCM.
Một buổi sáng đầy cảm xúc đã khép lại. Chuyến xe B4T lại tiếp tục lăn bánh đến những địa điểm khác cũng như trò chuyện với những chiến sĩ của đội hình khác nhưng ắt hẳn những điều thu nhận được tại điểm thi THCS HQV sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng những thành viên B4T chúng tôi.
Chúc các chiến sĩ trong đội sẽ hoàn thành thật xuất sắc công việc được giao, chúc các sĩ tử “vượt vũ môn, hóa rồng rực rỡ”.
Hãy cùng B4T tiếp tục đồng hành với “Tiếp sức mùa thi 2014” nhé!

Hình 8 Hình 9

B4T_Trịnh Hạnh, Đức Tiên