DẤU ẤN TUỔI 20

Tôi – Trọng Hiệp – Đội trưởng Đội MHX 2014 Mặt trận Củ Chi.

24/07/2014 – Một ngày trước khi tôi 20

Hôm nay lịch trình của đội kín hết cả giấy. Trưa nắng, khi đang cùng mọi người quần quật làm việc thì tôi nhận được điện thoại từ cấp trên. “Có một cuộc họp đột xuất trên Huyện Đoàn. Em lên đây ngay nha!”. Và thế là để lại cả đội cùng mớ công việc còn dở dang, tôi lò dò leo lên chiếc xe máy để đến cho kịp buổi họp quan trọng ấy.Những kế hoạch, thời hạn hoàn thành như chực chờ nhảy bổ vào tôi. Trời sập tối cũng là thời điểm chấm dứt cho buổi họp dài đằng đẵng ấy . Mệt mỏi và uể oải, tôi lê từng bước rời khỏi Hội Trường. Nghĩ vu vơ điều gì đó, tôi vòng xe chạy về nhà, nhưng được nửa đường thì sực nhớ tối nay còn buổi sinh hoạt thiếu nhi. Thế là chậm rãi quay đầu xe, tôi chạy thẳng ra văn phòng khu phố cùng với cái bụng trống rỗng đang dày vò tôi không ngừng. Lau vội những giọt mồ hôi, tôi dùng hết năng lượng còn lại của mình để chơi đùa với các bé. Khi tôi đặt chân về đến nhà thì đồng hổ cũng điểm 23h hơn rồi…Tôi luôn được các bạn biểu quyết để trở thành người tắm cuối trong nhà. Vì vậy, không vội vàng gì, trong tư thế lười biếng nhất có thể, tôi đã tiến về chỗ ngủ của mình. Trong lúc chờ đợi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…Hôm nay thật sự là một ngày dài…

Phút giao ngày 25/07/2014 – Sinh nhật nơi miền quê xa lạ

Tích tắc…Tích tắc. Và ngay lúc đồng hồ điểm 0h ngày 25/07, tôi bỗng giật mình bởi tiếng gọi “Hiệp ơi, dậy đi tắm”. Trong lúc còn mơ màng, mắt thì liêm diêm vì chưa tỉnh ngủ thì tôi nghe đâu đó vang lên tiếng hát “Happy birthday to you”. “Nhà hôm nay sao tối thui vậy nhi?”- tôi lơ mơ nghĩ thầm. Lười đi xuống, tôi thò đầu ra khỏi lan can thì thật quá bất ngờ! Trước mắt tôi, 5 thành viên nhà số 3 hát vang bài hát mừng sinh nhậ tcùng chiếc bánh kem rực rỡ ánh nến đang đợi chủ nhân của nó. Những cây pháo hoa được đốt sáng làm cho không gian trong phòng trở nên lung linh, ấm cúng hơn bao giờ hết. Và chính khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi tròn 20. 20 tuổi – 1 dấu ấn đầu tiên thật đặc biệt và sâu sắc dành cho cái tuổi thanh niên sục sôi nhiệt huyết này.Thì ra, trong lúc tôi đi họp, mọi người ở nhà đã bí mật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi. Mùa Hè Xanh chúng tôi đi thiếu thốn cũng nhiều, nhưng cái chúng tôi không bao giờ thiếu đó là chữ “Tình”. Bữa tiệc sinh nhật cũng chẳng có gì ngon ngoài chai CoCa và mấy bịch bánh snack được chạy đi mua về lúc nửa đêm. Nhưng lòng tôi lại ấm đến ngỡ ngàng, Tôi thấy mình giàu có vô cùng. Tôi cảm nhận được trọn vẹn sự ấm áp và yêu thương từ cái gia đình nhỏ bé của mình. Cảm ơn Mùa Hè Xanh vì đã mang tôi đến với cái nhà 3- cái nhà luôn tự hào với tên gọi Full House quá đỗi dễ thương này.!

(Hình 1) Buổi tối đầy bất ngờ bên các thành viên nhà 3

Buổi trưa nắng chói chang 25/07/2014 – Tình đồng đội

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Trong buổi trưa nắng gắt, trời trong veo không một gợn mây,đang loay hoay chuẩn bị cho “Ngày hội vì trẻ em” , trong lúc các chiến sĩ đang mải mê với công việc của mình thì bỗng nhiên mọi người như đứng hình và nhìn về phía tôi. Tôi chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì úm ba la bùm… bài hát “Happy birthday” 1 lần nữa vang lên. Nhưng lần này là bởi cả đội MHX Củ Chi thân thương của tôi. Mặt tôi ngơ ngác một cách ngốc nghếch khiến cả đội cười ồ lên. Tôi đứng đực ra vì hạnh phúc bởi ngay chính tôi còn không nhớ đến sinh nhật mình. Đằng này lại có 37 con người nhớ thay cho tôi. 37 con người xa lạ mà tôi chỉ mới quen đây thôi, nhưng giờ tôi biết nó đã trở thành gia đình to bự của mình. Cảm ơn tất cả các chiến sĩ mặt trận Củ Chi đã nhớ đến sinh nhật của đội trưởng. Đội trưởng thật sự rất vui và hạnh phúc vì sinh nhật được tổ chức đúng dịp Mùa Hè Xanh đang diễn ra. Một sinh nhật hết sức ý nghĩa khi tôi đang mang trên vai màu áo xanh tình nguyện.

       (Hình 2) Những người anh em thân thương mặt trận Củ Chi

Trong ngày sinh nhật, tôi được thổi nến đến hai lầncùng với hai điều ước, vì thế điều ước của tôi chắc hẳn sẽ được nhân lên gấp bội. Một điều ước tôi dành cho tất cả mọi người, bạn bè của tôi và tất cả các chiến sĩ Mùa Hè Xanh mặt trận Củ Chi. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người. Điều ước còn lại tôi sẽ giữ bí mật cho riêng mình!

Một lần nữa, cảm ơn tất cả các chiến sĩ MHX Củ Chi đã làm cho Đội trưởng một ngày sinh nhật thật sự đáng nhớ. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này – cái khoảnh khắcđánh dấu tuổi 20 đầy nhiệt huyết. Tôi sẽ cố gắng làm cho tuổi 20 này thật sự có ý nghĩa – vì bản thân và vì mọi người. Đoạn đường chúng ta đi cũng đã hơn nửa, hi vọng các chiến sĩ mặt trận Củ Chi sẽ tiếp tục kề vai sát cánh bên tôi, cùng tôi đi hết chiến dịch Mùa Hè Xanh để thực hiện trọn vẹn cái lí tưởng cao đẹp đã đưa chúng ta đến với nhau.

Đội trưởng mặt trận Củ Chi: Hoàng Trọng Hiệp