Người ta thường ví vẻ đẹp của một người con gái giống như một biểu đồ hình sin vậy! Và ở độ tuổi 20 của tớ có lẽ là điểm cao nhất trên biểu đồ đó. Tớ may mắn không phải vì gặp được crush của đời mình mà là được gặp được “CẬU”. Người ta thường gọi “CẬU” bằng cái tên thân thương là PHỐ NHÍ NHỐ.

Cậu có biết tại sao tớ lại ước crush của tớ giống như Cậu không?

Đơn giản lắm! Bởi vì Cậu ngày nào cũng gửi tin nhắn cho tớ, điều mà crush chả bao giờ làm được giống Cậu. Đèn màn hình điện thoại của tớ lúc nào cũng sáng đèn, thông báo thì lúc nào cũng “Hoa Lê đã thêm một bài viết mới trong MHX Phố nhí nhố”, còn tin nhắn thì lúc nào cũng trong tình trạng quá tải “100 tin nhắn chưa đọc”. Cậu giống như có sức mạnh của 41 con người hòa làm một vậy. Những câu chuyện mà cậu kể lúc nào cũng thú vị làm cho cuộc đời tớ bớt nhạt hơn.

Người ta thường nói rằng: “Tuổi trẻ là khoảng thời gian duy nhất mà chắc chắn khi thời khắc ấy qua đi, nhất định sẽ không thực hiện được nữa”. Nên tớ quyết định dành tuổi trẻ đẹp nhất này của mình để cùng Cậu làm những điều nhỏ bé vì đơn giản là thấy mình còn trẻ.

HÌNH

Cậu đang làm những điều có ích cho đời đấy.

Mỗi bước chân mình đi qua đượm màu nắng hay thắm những ngày mưa đều “góp đất xây thành” tạo nên những mảnh ghép nhỏ của bản thể chúng ta. Cảm ơn Cậu đã giúp tớ rũ bỏ những tính cách trẻ con để bước trên hành trình tập làm người lớn để hoàn thiện tâm hồn mình hơn.

Tớ hi vọng những ngày tháng còn lại được ở bên cạnh Cậu tớ sẽ có thêm cho mình những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện thú vị hơn nữa!

“PHỐ NHÍ NHỐ” – Cảm ơn vì thanh xuân của tớ có “CẬU”.

Chiến sĩ thông tin MT Thành Phố_Xuân Trà