GẶP GỠ THỦ KHOA XINH XẮN KHÓA 29 CỦA ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

Trong buổi lễ khai giảng năm học 2013 – 2014 vào ngày 1/10 vừa qua, hẳn không ai trong chúng ta là không có ấn tượng về một cô gái trẻ dễ thương, dịu dàng trong bộ áo dài đồng phục thướt tha, bước lên phát biểu thay mặt cho gần hai nghìn tân sinh viên của khóa đại học 29, cao đẳng 27. Cô gái ấy chính là bạn Nguyễn Ngọc Khánh Vy _ thủ khoa khối D của kỳ thi tuyển sinh. Ta hãy cùng tìm hiểu một chút về suy nghĩ, cảm nhận của bạn ấy nhé?

Khánh Vy, cô nữ xinh duyên dáng học giỏi (bên phải)

B4T: Chào Vy, trước hết xin chúc mừng Vy đã thành công trong kỳ thi tuyển sinh. Là thủ khoa của trường Đại học Ngân hàng, Vy cảm thấy như thế nào? Kết quả này có bất ngờ đối với Vy không?

Khánh Vy: Có chứ, Vy cảm thấy bất ngờ lắm. Điểm của Vy vốn không đủ cao để đạt thủ khoa, cũng thua điểm hai bạn thủ khoa khối A và A1 nhiều, nhưng lại được may mắn là số hồ sơ nộp vào trường và cả ngành Ngôn ngữ Anh đều thấp nhất từ trước đến nay. Càng may mắn hơn nữa khi Ngôn ngữ Anh là ngành duy nhất của trường thi khối D, cho nên Vy được thủ khoa ngành, đương nhiên cũng là thủ khoa khối D của trường.

B4T: Khi biết được kết quả này, người đầu tiên Vy muốn chia sẻ là ai?

Khánh Vy: Là mẹ của Vy đó. Lúc biết điểm Vy liền gọi báo cho mẹ ngay. Mẹ nói với Vy là “con đã làm được rồi”, chưa bao giờ mẹ hạnh phúc như vậy cả.

B4T: Mẹ Vy chắc hẳn rất tự hào về bạn. Để đạt được thành quả đáng tự hào như vậy, ngoài may mắn ra, theo Vy, phương pháp học tập, ôn thi như thế nào là hiệu quả? Thế mạnh của Vy là môn nào?

Khánh Vy: Vy nghĩ để ôn thi được hiệu quả thì kế hoạch học tập phải được sắp xếp, thực hiện ngay từ đầu năm chứ không nên để chờ đến cận ngày thi mới ôn. Thế mạnh của Vy là môn Toán, Anh văn hơi kém hơn một chút, vì thời gian sau Vy dành thời gian ôn Toán nhiều hơn. Đối với môn Toán, Vy học tới đâu thì về nhà xem lại bài, làm bài tập cơ bản rồi ôn dạng bài thi đại học của chuyên đề đó để nắm vững kiến thức cũng như kỹ năng làm bài. Mỗi chuyên đề đều phải nắm thật chắc rồi Vy mới học qua phần khác. Đến gần ngày thi, Vy ôn lại và giải đề thi đại học các năm trước để biết được sức mình, cũng như canh thời gian và luyện trình bày. Về môn Anh văn, Vy chú ý học từ mới đều đặn, đồng thời làm đầy đủ bài tập và các đề ôn luyện đại học.

B4T: Cảm ơn kinh nghiệm của Vy. Được biết nhiều bạn sinh viên đã rất phân vân với quyết định thi vào trường, còn Vy thì sao? Vy đã từng tìm hiểu thông tin chi tiết về trường Đại học Ngân hàng chưa? Và những điểm nào khiến Vy đưa ra lựa chọn này trong bối cảnh ngành ngân hàng đang khủng hoảng như hiện nay, nhất là ngành Ngôn ngữ Anh?

Khánh Vy: Lúc làm hồ sơ Vy cũng đắn đo nhiều lắm. Vy cũng không nhớ vì sao Vy biết trường mình có đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, nhưng khi biết được Vy đã lên trang mạng của trường và tìm hiểu về ngành học. Vy thấy ngành Ngôn ngữ Anh nói riêng và trường mình nói chung năm ngoái đều lấy điểm rất cao, nhưng Vy có niềm tin vào khả năng của mình, và cũng ngưỡng mộ các anh chị học ở trường từ lâu nên quyết định chọn trường làm nv1. Lúc đọc báo đài nói lượng hồ sơ nộp vào trường mình rất thấp, Vy cũng hiểu là vì ngành ngân hàng đang khủng hoảng, sinh viên Ngân hàng ra trường khó tìm được việc làm, nhiều người cũng ngạc nhiên và khó hiểu vì sự lựa chọn của Vy, nhưng Vy biết chỉ cần học tốt là cơ hội việc làm rất nhiều, vả lại học trường Ngân hàng không bắt buộc phải làm trong ngành ngân hàng, nên Vy vẫn tin vào mình. Hơn nữa, Vy cũng đã đem lòng yêu trường mất rồi.

B4T: Vậy việc thi vào trường chính là mơ ước của Vy? Gia đình có ảnh hưởng đến quyết định này của Vy không? Gia đình có ủng hộ Vy không?

Khánh Vy: Đúng là vậy. Gia đình để cho Vy tự do chọn ngành nghề, trường học và tương lai của mình. Dù vậy, mỗi khi đưa ra quyết định gì Vy đều chia sẻ với gia đình, đặc biệt là mẹ. Mẹ luôn ủng hộ vy hết mình. Thành quả Vy đạt được hôm nay là nhờ công dạy dỗ, nuôi nấng và sự đồng hành của mẹ. Mẹ luôn chia sẻ cùng Vy những áp lực, khó khăn trong quá trình học tập.  Qua đây, Vy cũng xin được gửi lời cảm ơn đến mẹ.

B4T: Vy có nhận xét gì về công tác tuyển sinh năm nay của trường khi có sự chênh lệch khá lớn về điểm giữa nv1 và nv2? Theo Vy, điều này mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho trường cũng như cho quá trình học tập của các bạn nói chung?

Khánh Vy: Lúc biết trường mình có lượng hồ sơ cũng như tỉ lệ chọi rất thấp, đặc biệt là ngành Ngôn ngữ Anh, thật sự Vy  có chút phấn khởi vì cánh cửa đại học đến gần với Vy hơn, nhưng Vy cũng tự nhủ rằng trường chắc chắn sẽ không nhận điểm thấp mà lấy điểm chuẩn thấp nhất là 18 để dành chỉ tiêu cho nv2. Do vậy, Vy rất bất ngờ khi điểm chuẩn nằm ngoài dự đoán. Điểm chuẩn nv2 lại cao hơn nhiều, và có lẽ đây là lần đầu tiên trường hợp này xảy ra. Tuy nhiên, Vy nghĩ sự chênh lệch đó không nói lên chất lượng đào tạo của trường, nguyên nhân chính là do sự chuyển dịch cơ cấu ngành có thay đổi và tâm lý nộp hồ sơ theo đa số. Vy cũng nghĩ nhà trường sẽ không gặp khó khăn gì trong việc duy trì chất lượng đào tạo, vì mức điểm 17 không phải là quá thấp. Hơn nữa, những bạn đậu nv1 là những bạn rất yêu trường, tin tưởng vào nhà trường, tạo cơ hội cho các bạn được học tập tại trường là hợp lý.

Riêng về vấn đề học tập, rèn luyện của mỗi người trong bốn năm tới, Vy cho rằng sự nỗ lực cá nhân mới là yếu tố quyết định. Vy cũng tin rằng sự đam mê đối với ngành, và tình cảm dành cho trường sẽ tạo ra rất nhiều điều kỳ diệu, nên bây giờ không thể nói trước được ai giỏi hơn ai. Mọi người đều có nhiều tiềm năng, và thời gian sắp tới sẽ xuất hiện nhiều thách thức lớn cho Vy cũng như các bạn. Để theo kịp chương trình học đã là một khó khăn, và trở nên nổi bật, thành công thì lại càng khó khăn hơn.

B4T: Như vậy, bản thân Vy chắc cũng đã có những sự chuẩn bị về mặt tinh thần cũng như kiến thức cho quá trình học tập của mình? Vy đã đặt ra cho bản thân những mục tiêu gì trong những năm sắp tới? Vy đã có kế hoạch để thực hiện những mục tiêu đó chưa?

Khánh Vy: Vy hiểu được những yêu cầu sắp tới, nhưng Vy nghĩ mình chưa chuẩn bị sẵn sang và vẫn còn hoang mang lắm. Vy không biết làm sao để cân bằng thời gian học và thời gian cho các hoạt động xã hội, cho tuổi trẻ. Vy nghĩ mình sẽ phải tiếp tục cố gắng. Trong tương lai, Vy muốn mình thực hiện thật tốt sự lựa chọn của mình, cũng như đạt được thành tựu ở môn Anh văn. Không biết liệu những mục tiêu của mình đã đúng hay chưa, nhưng Vy đã, đang và sẽ cố gắng hết sức mình.

B4T: Vy đã có một khởi đầu rất tốt, đó sẽ là bước đệm để thực hiện mục tiêu sau này, nên cứ bình tĩnh, tự tin và cố gắng nhé. Cũng về kế hoạch tương lai, Vy có nghĩ vừa học vừa làm là hiệu quả? Vy có dự định đi làm thêm không?

Khánh Vy: Vy nghĩ việc vừa học vừa làm mang lại rất nhiều lợi ích, nếu chúng ta biết cân đối thời gian. Thứ nhất, đi làm thêm mang lại nguồn thu nhập cho bản thân để mua sách vở, phụ giúp gia đình, giúp ta có thể độc lập về tài chính. Thứ hai, Vy nghĩ đi làm thêm cũng cung cấp rất nhiều kinh nghiệm thực tế khó có thể tìm thấy trong sách vở. Ngoài ra, việc làm thêm còn góp phần giúp ta áp dụng những kiến thức đã học ở trường vào đời sống, đồng thời tạo lập mối quan hệ và kinh nghiệm cho sự nghiệp sau này. Vy có ý định làm gia sư, nhưng hiện vẫn chưa tìm được chỗ dạy.

B4T: Gia sư có vẻ là công việc được khá nhiều sinh viên lựa chọn, riêng về Vy, tại sao lại muốn làm công việc này?

Khánh Vy: Vy thấy đây là công việc không đòi hỏi quá cao về chuyên môn, nguồn thu nhập cũng tương đối, lại có thể trau dồi thêm trình độ và lòng kiên nhẫn.

B4T: Cảm ơn những chia sẻ của Vy ngày hôm nay, Vy có còn điều gì muốn nhắn gửi không?

Khánh Vy: Vy xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người, đặc biệt là các anh chị trong Ban Thông tin – Truyền thông đã dành cho Vy sự quan tâm này. Vy rất hạnh phúc và vinh hạnh khi được phỏng vấn thế này, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Chúc Ban Thông tin – Truyền thông ngày một lớn mạnh và phát triển, chúc các bạn sinh viên Ngân hàng có một năm học tập thật tốt. Một lần nữa, Vy xin cảm ơn rất nhiều.

B4T: Cảm ơn lời chúc của Vy, chúc Vy có năm học mới đầy thành công và tràn nhiệt huyết tuổi trẻ!