ĐÊM NHẠC ACOUSTIC “9 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG”

[ĐHNH_BTTTT] Tối ngày 31/10/2014 – đêm nhạc Acoustic nhân kỉ niệm 9 năm ngày thành lập CLB Guitar (20/10/2005-20/10/2014) mang tên “9 năm một chặng đường” đã diễn ra tại sảnh Giảng đường C trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

hình 1

9 năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đối với tất cả thành viên trong gia đình Guitar thì đó là một chặng đường mà CLB đã trải qua với biết bao buồn vui, khó khăn, thử thách và hơn hết là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá. “9 năm một chặng đường”- đêm nhạc mang đến cho người xem những bất ngờ, thú vị từ giai điệu sôi động đến trầm lắng; vui nhộn đến ngọt ngào, lãng mạn với từng cung bậc cảm xúc và đặc biệt là sức nóng lan tỏa từ chính niềm đam mê đầy nhiệt huyết của các thành viên trong gia đình Guitar BUH.

Đêm nhạc có sự hỗ trợ và giúp đỡ thực hiện đến từ Trung tâm đào tạo âm nhạc Duy An, Đoàn trường ĐHNH, đại diện các CLB Đội nhóm, đặc biệt là sự có mặt đông đảo của các bạn sinh viên từ nhiều khóa ngành khác nhau. Trước khi bắt đầu đêm nhạc, anh Thái Vĩnh Phú – Chủ nhiệm của CLB Guitar phát biểu và hứa hẹn sẽ xây dựng CLB ngày  càng vững mạnh hơn trong tương lai.

Màn trình diễn đầu tiên là một ca khúc trầm lắng, buồn, thể hiện nỗi nhớ về những kí ức một thời của tình yêu đẹp- “ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU” với giọng hát truyền cảm sâu lắng, sự kết hợp giữa hai ca sĩ, đàn sĩ Thu Thủy và Nhật Quang đã đem đến cho người nghe những cung bậc cảm xúc của  tình yêu mang hạnh phúc, hi vọng nhưng cũng mang khổ đau, xa lìa… hình 2

Tiếp nối đêm nhạc là một nhạc phẩm đã đi theo năm tháng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhạc phẩm mang tên “QUỲNH HƯƠNG” với giai điệu trầm lắng và ngọt ngào cùng với sự kết hợp hài hòa giữa ca sĩ Dương Trân và hai đàn sĩ Hải Đăng, Vĩnh Phú.

hình 3

Sự kết hợp mới lạ và ăn ý, Mỹ Hạnh và Huy Khánh trong một sáng tác của Lưu Thiên Hương đã mang đến một ca khúc tuyệt vời- “QUẠT GIẤY” với âm hưởng mạnh mẽ cùng giọng hát cá tính lôi cuốn, những tiếng đệm tay của khán giả không ngớt và thật khó để rời mắt khỏi màn trình diễn trên.

hình 4

Không chỉ có trong ca dao tục ngữ mà cả trong âm nhạc cũng có rất nhiều ca khúc ca ngợi công lao sinh thành dưỡng dục của cha. Một tiếng gọi thiêng liêng và cao quý biết bao; một ca khúc lắng đọng và chất chứa ý nghĩa– “CHA” với phần trình bày của hai ca sĩ Thành Hiển, Khắc Toàn và đàn sĩ Dũng Nguyễn khiến khán phòng dường như yên lặng và hòa mình vào giai điệu sâu lắng của ca khúc.

hình 5

Đến chung vui và chúc mừng đêm gala âm nhạc có sự góp mặt và đóng góp tiết mục đến từ Đội VNXK “Nhịp điệu xanh” trường Đại học Nông Lâm. Ca khúc mang màu sắc trẻ trung, sôi động: “TÓC HÁT” cùng giọng nam ca đầy nội lực đã thay đổi không khí  khiến khán phòng trở nên nóng hơn, sôi động hơn.

hình 6

Tiếp nối chương trình âm nhạc là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc “EM VỀ TINH KHÔI” với phần trình bày nhẹ nhàng, ngọt ngào đến từ hai giọng ca nữ cá tính Thùy Thanh và Bích Ngọc. Ca khúc lôi cuốn người nghe đến những giai điệu cuối cùng của bài hát và mang lại những cảm xúc du dương khó tả trong lòng người nghe.

hình 7

Với “CHỈ CÒN RIÊNG ANH” ta lại được thưởng thức thêm một ca khúc sôi động mang nhiều cung bậc càm xúc từ một giọng nam ca đầy nội lực: Anh Hòang và đàn sĩ Quang Minh. Một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh: “Có những xa xôi anh không biết. Nỗi hoang mang còn giữ riêng. Biết đâu tình yêu, biết đâu là dối gian, bỡ ngỡ anh ôm con tim vụn vỡ thẫn thờ…”

hình 8

Sự thành công của CLB Guitar ngày hôm nay không thể không kể đến sự dìu dắt, đóng góp xây dựng của các thế hệ thành viên ban chủ nhiệm, họ là những con chim đầu đàn dẫn dắt và từng bước đưa Guitar BUH từ một Club nhỏ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.  Gala mang nhiều màu sắc hơn khi có sự giao lưu chia sẻ đến từ các cựu chủ nhiệm, những suy nghĩ về khó khăn đã trải qua, những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian đương nhiệm, cái tâm nhiệt huyết, sự gắn bó kiên trì xây dựng CLB là những gì người nghe có thể nhận thấy từ các anh chị.

hình 9hình 10 hình 11 hình 12

Tiếp theo chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập ca khúc mang tên “NGƯỜI ĐÀN BÀ HÓA ĐÁ”, ca khúc gắn liền với sự tích Hòn Vọng Phu và nhân vật nàng Tô Thị về hình ảnh một người đàn bà thủy chung son sắt được tái hiện trên sân khấu gala với phần trình bày sâu lắng, gợi nhiều hình ảnh đến từ cặp ca sĩ, đàn sĩ Thành Nhân và Huy Khánh.

hình 13

Đặc biệt đến tham dự đêm âm nhạc kỉ niệm 9 năm ngày thành lập là sự xuất hiện của nhân vật khách mời: Thầy Nguyễn Ngọc Phụng – đại diện khoa Toán Kinh tế trường ĐHNH TPHCM. Không hỗ danh là Đội trưởng đội VNXK trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiều năm về trước, với giọng ca khỏe khoắn, mượt mà cùng sự kết hợp giữa guitarist Nhật Quang thầy thực sự đã khiến khán phòng không thể rời mắt khỏi sân khấu với phần trình diễn của mình qua nhạc phẩm “GIẤC MƠ CHAPI”.

hình 14

Là một ca khúc chủ đề tình yêu với nỗi nhớ đầy vơi, “CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚ” với giai điệu ngọt ngào, tha  thiết, sâu lắng được thể hiện bởi giọng ca Như Ý và guitarist Tất Tuấn, ca khúc mang đến cho người nghe những cảm xúc dạt dào của tình yêu với nỗi nhớ bao trùm.

hình 15

Trong tình yêu giận hờn vu vơ là không thể tránh, có giận có thương đó mới là tình yêu thực thụ, tình yêu là vậy, có những cảm xúc, suy nghĩ và hành động không thể giải thích được. Và những tâm tư đó đã được thể hiện trong ca khúc “ GIẬN ANH” qua phần trình bày của ca sĩ Trâm Phan và đàn sĩ Vĩnh Khang.

hình 16

Tiếp nối chủ đề, trong tình yêu sự tin tưởng là quan trọng nhất đặc biệt là đối với những  đôi lứa yêu xa. Nhắc tới yêu xa chắc hẳn không ai không biết đến một sáng tác của ca nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường: “YÊU XA” – ca khúc được trình bày bởi sự kết hợp độc đáo giữa giọng ca nữ Khánh Duyên và guitarist Hải Đăng.

hình 17

Phần trình diễn mới lạ đến từ 4 chàng trai của CLB Guitar: Nhật Quang, Hải Đăng, Vĩnh Phú, Huy Khánh – phần hòa tấu Guitar “HEAL THE WORLD” – một bản nhạc bất hủ, một bài hát với chủ đề nhân  đạo của một tên tuổi tài năng, âm nhạc du dương như làm sống dậy âm nhạc của Michael Jackson trong lòng mỗi người.

hình 18

Kết thúc đêm gala âm nhạc là giai điệu vui tươi kèm chút lãng mạn của vũ điệu khiêu vũ trong ca khúc “SWAY”, âm nhạc nhẹ nhàng của “TUYẾT RƠI MÙA HÈ” và giai điệu ngọt ngào, sôi động, khỏe khoắn của “BÓNG MÂY QUA THỀM”. Mỗi ca khúc mang một màu sắc âm nhạc riêng nhưng đã tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả.

hình 20

Đêm gala nhạc kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi của các thành viên với ca khúc “Happy birthday” chúc mừng sinh nhật 9 năm của CLB Guitar. Trải qua 9 năm với dấu ấn sâu sắc trong lòng bao thế hệ sinh viên, không chỉ tạo ra một sân chơi, một nơi để các bạn có thể giải trí sau giờ học căng thẳng mà còn mang đến một gia đình nhỏ, cùng gắn kết mọi người để cùng vui, cùng buồn, cùng hòa mình vào những giai điệu.

hình 21

Thay mặt B4T xin chúc cho CLB Guitar ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết. Xây dựng và duy trì một tập thể yêu âm nhạc, yêu guitar, gắn bó, đam mê và nhiệt huyết.

B4T_Ngọc Ánh.