Kết nối

Không chỉ là những mối quan hệ, không chỉ là tình bạn mới giữa một vài cá nhân, mà là sự kết giao của hai quốc gia, hai nền văn hóa.

19h – 21h ngày thứ sáu vừa qua, 20/12/2013, tại Hội trường lớn trường Đại học Ngân hàng cơ sở 56 Hoàng Diệu II, quận Thủ Đức, Charming Vietnam – buổi giao lưu văn hóa giữa trường ta và đại diện từ trường đại học Kelantan, Malaysia – đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt của giảng viên, sinh viên trường bạn; các khách mời là Tiến Sĩ Lê Sỹ Đồng, Phó bí thư đảng uỷ, phó hiệu trưởng nhà trường; thầy Nguyễn Trần Phước Bảo, Đảng uỷ viên, bí thư chi bộ sv, bí thư đoàn trường; Thạc Sĩ Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm hợp tác Quốc tế; cô Trần Nguyễn Minh Hải, nguyên bí thư đoàn khoa Thị trường Chứng khoán; thầy Nguyễn Văn Nhật, trưởng bộ môn tài chính, khoa Thị trường Chứng khoán; cùng hàng trăm bạn sinh viên trường.

Buổi giao lưu thực sự đem lại hứng thú cho tất cả các thành phần tham dự vì đã giới thiệu nền văn hóa hai đất nước theo những phương pháp sinh động – những bài hát, múa, bài tham luận sinh động gần gũi, video clip đặc sắc, thú vị, và cả phần trò chuyện trực tiếp với đại diện từ trường bạn. Qua đó, không chỉ các bạn sinh viên đến từ Malaysia được tiếp nhận nền văn hóa Việt Nam, mà tất cả sinh viên có mặt tại hội trường hôm đó đều biết thêm nhiều điều về văn hóa, truyền thống của Việt Nam trước giờ chưa được biết, do vậy thấy thêm yêu đất nước mình hơn nữa. Đồng thời, màn trình diễn trang phục truyền thống của Malaysia cũng khiến hội trường rất thích thú, háo hức muốn tìm hiểu thêm về một đất nước “Malaysia – Truly Asia”, một đất nước tụ hội tinh hoa châu Á.

Nhưng có lẽ, điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình, chính là những món quà trao tay, và những trái tim kết nối. Món quà trường ta tặng cho đại diện từ trường Kelantan là những bức tranh nan tre vẽ phong cảnh làng quê êm đềm, bình dị, hay hình ảnh những di tích xưa cổ kính. Họ trao lại cho ta những chiếc móc khóa nhỏ khắc theo các danh thắng nổi tiếng, hoặc theo vài biểu tượng đặc trưng của Malaysia, quà bánh và mấy bức tranh xinh xắn. Giá trị có thể không nhiều, nhưng những món quà nhỏ đó là minh chứng cho tình bạn mới đang hình thành.

Và một điều nữa cũng thể hiện sự thành công rõ rệt của buổi giao lưu, chính là hình ảnh những người bạn mới quen – khác biệt ngôn ngữ, khác biệt phong tục và văn hóa – vui vẻ, cười đùa bên nhau, cùng nhau chụp ảnh, lưu giữ lại thật nhiều kỷ niệm. Sẽ càng thành công hơn nếu mối quan hệ của họ không chỉ kéo dài trong một buổi tối hôm đó, mà sẽ tiếp tục bền lâu hơn nữa, thắt chặt hơn nữa, từ đó lan rộng đi xa.

Vì một buổi giao lưu văn hóa, không đơn thuần là giới thiệu cho nhau về quê hương, con người bản thân. Giao lưu văn hóa còn là nơi để bao người hoàn toàn xa lạ từ những đất nước xa lạ gặp nhau, tìm hiểu nhau, thiết lập nên những mối quan hệ mới, và từ bao mối quan hệ mới, trở thành sợi dây kết nối bao đất nước, bao dân tộc, đem lại lòng tin, tình thân và hợp tác bền vững, giúp đỡ nhau cùng phát triển trong một xã hội ngày càng hội nhập và tiến bộ.

Charming Vietnam đã kết thúc, nhưng những tình bạn mới sẽ vẫn kéo dài mãi mãi.

B4T – Thanh Thảo