“Dưới ánh nắng len lỏi qua tán cây, cả con đường vắng của mùa hè dường như sôi động hơn, ai cũng cảm nhận được sức trẻ trên gương mặt mỗi chiến sĩ của chiến dịch Mùa hè xanh năm nay. Chúng tôi cứ mãi mê ca hát vui đùa mà quên bẵng đi cái mỏi của đôi chân hay giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và cả quãng đường xa tít tắp phía trước.”

   Có ai đó đã nói rằng: “Mỗi người đều có một NƠI đặc biệt của riêng mình dù không nhất thiết phải long trời lở đất nhưng chắc chắn sẽ khiến ta ghi nhớ mãi về sau”. Chúng tôi mỗi đứa mỗi lớp, mỗi tính cách, nhưng lại có cùng suy nghĩ rằng nơi ấy chính là mảnh đất Củ Chi của Mùa hè xanh năm nay. Đội chúng tôi gồm ba mươi mốt con người đựơc chia đều ở 5 ấp khác nhau. Trước khi đi ai nấy đều tưởng tượng các ấp ở gần nhau nhưng khi xuống tới nơi tôi và mọi người mới cảm thấy giữa tưởng tượng và thực tế lại không hề giống nhau. Vì các ấp cách nhau một quãng đường khá dài, do vậy mỗi ấp được xã cấp cho 3 chiếc xe đạp ( mà chúng tôi gọi vui là Martin “hai bô”) để tiện cho việc đi lại, rút ngắn khoảng cách của các ấp với nhau hơn.

  hình 1

Những chiếc Martin siêu ngầu của đội

Sáng sáng, các chàng trai ấp 5 chúng tôi phải “ hú” nhau dậy thật sớm, đạp lên ấp 4 để cùng đi với nhau. Mỗi chiếc xe đạp nối đuôi nhau ghé vào lần lượt ấp 3, 2, 1 để gọi nhau cùng đạp xe đi thực hiện các hoạt động của chiến dịch Mùa hè xanh. Chúng tôi vừa đạp, vừa nghêu ngao vài câu hát về tuổi trẻ, về thanh xuân tươi đẹp, thậm chí “Bài ca sinh viên Ngân Hàng” cũng được hát vang trên suốt quãng đường dài. Dưới ánh nắng len lỏi qua tán cây, cả con đường vắng của mùa hè dường như sôi động hơn, ai cũng cảm nhận được sức trẻ trên gương mặt mỗi chiến sĩ của chiến dịch Mùa hè xanh năm nay. Chúng tôi cứ mãi mê ca hát vui đùa mà quên bẵng đi cái mỏi của đôi chân hay giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và cả quãng đường xa tít tắp phía trước.

   hình 2

Chiến sĩ MT Củ Chi và những chiếc xe đạp Martin sau giờ làm việc

Cứ khi nắng chiều buông xuống, sau khi xong việc các chiếc Martin “ hai bô” lại nối đuôi nhau trở về từng ấp để sinh hoạt. Chúng tôi ai nấy đều quên đi sự mệt mỏi của ngày dài để hòa mình vui chơi cùng đám trẻ trong ấp, những đứa bé ấy thật ngây thơ và gần gũi. Về đến ấp nào chúng tôi đều ghé lại để chào hỏi chủ nhà, họ thương chúng tôi lắm. Bao nhiêu trái cây, đồ ăn ngon đều để dành cho chúng tôi cả. Chính những điều đó lại khiến chúng tôi yêu tha thiết mảnh đất này hơn nữa.

   Buổi tối, thường thì mọi người sẽ ở nhà ăn cơm với gia đình chủ nhà. Tuy nhiên trong tuần có một vài buổi chúng tôi cùng hẹn nhau qua một nhà rộng rãi để cùng nhau nấu, cùng nhau ăn, cùng nhau tâm sự hay chơi những ván ma sói, uno… với mấy em nhỏ trong ấp. Không khí lúc ấy thật đầm ấm và vui vẻ, giống như một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười vậy.

   Ngoài ra, Martin “hai bô” cũng là phương tiện để các chiến sĩ thông tin đi lại để họp, làm việc và viết bài với nhau. Đó là khoảng thời gian các chiến sĩ thông tin được ngồi lại để tâm sự về việc sinh hoạt của từng nhà ra sao và trao đổi các công việc của chiến dịch. Dù mang trọng trách quan trọng như thế nhưng cũng có đôi lúc Martin “ hai bô” lại trở chứng: đang đi rớt sên, bánh xe non lốp, hay cán đinh lủng bánh…. Nhưng từ đó tôi lại thấy được sự yêu mến, thân thiệt của người dân Củ Chi. Họ giúp chúng tôi gắn lại sên xe, hay vá xe miễn phí để giúp chúng tôi có thể nhanh chóng đến nơi tập trung đúng thời gian quy định.

hình 3

Hai bạn nữ đang “tắm” cho em Martin màu trắng

Người dân nơi đây rất tốt với chúng tôi chỉ cần thấy các chiến sĩ Mùa hè xanh trên chiếc xe Martin “hai bô” thì những đứa trẻ tíu tít chào hỏi hoặc gia đình nào có bánh trái cũng đều kêu dừng lại để tặng cho chúng tôi ăn lấy sức. Có những quãng đường xa hơn chúng tôi mỗi người thay phiên nhau đạp từng đoạn, cùng nhau sẻ chia những mệt nhọc với nhau, chuyện trò ríu rít. Từ đó chúng tôi thân thiết hơn, hiểu thêm về từng người trong đội hơn. Cám ơn Chiến dịch Mùa hè xanh ở Củ Chi và đặc biệt là Martin “hai bô”- người bạn đồng hành cùng các chiến sĩ qua khắp các con đường đã cho chúng tôi một mùa hè thật đáng nhớ.

MT Củ Chi

Chiến sĩ thông tin_Thanh Hiếu