Mùa hè nào cũng mang đậm màu vàng của nắng và hơi thở oi nồng của gió. Nhưng có anh, màu nắng như bớt chói chang hơn và gió cũng trở nên dịu dàng đến lạ…

Anh và em gặp nhau trong một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật. Ngay từ cái nhìn đầu tiên với màu áo xanh quen thuộc ấy, em đã tự nhủ với lòng phải theo đuổi anh đến cùng. Và sau nhiều lần đợi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đến lần gặp mặt đầu tiên (phỏng vấn), em biết anh đã thuộc về em mất rồi, Mùa hè xanh Omachiichii à!

Anh quen biết nhiều người, đi đến nhiều nơi nhưng không chút cầu kì. Minh chứng là cái áo xanh đặc trưng của anh hay đơn giản là cứ nhìn cái tên anh là đủ hiểu, không dài dòng, phức tạp, vừa đủ ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa – Mùa hè xanh.

Anh mang đến cho chúng tôi những người đồng đội.

Anh mang đến cho chúng tôi những người đồng đội.

 

Anh không phải là người quá nổi bật nhưng cũng không dễ bị hòa lẫn. Bởi trong anh là cả một tình thương bao la với cộng đồng, là cả một bầu trời nhiệt huyết mang tên tình nguyện. Anh rộng lòng lắm. Anh mang yêu thương, mang sự gắn kết, mang tình đồng đội, mang cả những trải nghiệm đến cho mọi người.

Anh là cầu nối gắn kết mọi người từ khắp các vùng miền, với những tính cách, hoài bão khác nhau về chung một gia đình và chung một mục đích: vẽ nên bức tranh mùa hè tuyệt đẹp trên mọi miền quê.

Anh còn gánh vác biết bao nhiệm vụ to lớn để duy trì truyền thống hoạt động tình nguyện qua mỗi thời kì.

 

... và những kỉ niệm không bao giờ quên

… và những kỉ niệm không bao giờ quên

 

Anh đến mang cho em nhiều cung bậc cảm xúc. Em vui vì được một lần trải nghiệm cuộc sống chung, những buổi sinh hoạt tập thể, cùng nhau trò chuyện, tâm sự. Em buồn và tiếc nuối vì thời gian bên nhau có giới hạn và có những điều em mãi chưa nói ra. Anh còn giúp em hiểu đời hơn qua cuộc sống xa nhà, tạo cơ hội cho em ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt mà có lẽ ít khi xuất hiện lần nữa trên đường đời. Đôi khi vô tình, anh trở thành ông tơ se duyên cho những tâm hồn đầy mơ mộng,…

Mùa hè nào cũng mang đậm màu vàng của nắng và hơi thở oi nồng của gió. Nhưng có anh, màu nắng như bớt chói chang hơn và gió cũng trở nên dịu dàng đến lạ…

Ngày anh đi, em không chắc là mình sẽ không buồn, không nhớ. Nhưng em chắc rằng mình sẽ rất vui vì được một lần bên anh, đi cùng anh xây lấp những lí tưởng cao đẹp. Sẽ mãi nhiệt huyết và xanh tươi như vậy anh nhé!

__Chàng trai tôi từng thương__

MT Củ Chi

Chiến sĩ thông tin_Ngọc Tuyển