Dành cho tuổi thanh xuân của tôi!!! Thủ Đức, ngày…tháng…năm…

Tuổi trẻ của tôi lại một lần nữa được gắn thêm một cột mốc quan trọng – hành trình Xuân Tình Nguyện với Đội-quân-không-sợ-chó – mặt trận Trường Thọ. Hạnh phúc khi được quen biết 48 con người, 48 mảnh ghép khác nhau giúp tôi có thêm nhiều mối quan hệ mới trong cuộc sống! Và trong 48 con người ấy, tôi luôn dành một sự quan tâm đến một người, đó chính là người luôn theo sát quá trình hoạt động của các chiến sĩ, người luôn thúc đẩy, tạo động lực cho các chiến sĩ hăng hái hoàn thành công việc của mình, người mang trái tim nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện đến với các bạn chiến sĩ – đội trưởng thân yêu của tôi.

Gửi tôi tuổi 20, hạnh phúc lắm khi tôi được ngồi phỏng vấn ở bàn của vị đội trưởng ấy. Anh tạo nên không khí thật thoải mái để tôi có không có cảm giác run khi phải phỏng vấn. Anh có giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, chất chứa những tâm tư tình cảm. Những câu hỏi phỏng vấn anh đưa ra hầu như đều xoáy sâu vào công việc tình nguyện, anh đề cao những bạn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Vâng! Tôi rất vui vẻ, thoải mái để trả lời của anh đưa ra và bản thân tôi đã vô cùng thích thú với người đội trưởng này rồi đó!

Vậy đội trưởng của tôi là ai? Tại sao tôi lại dành sự quan tâm đặc biệt tới anh ấy? Xin giới thiệu với mọi người đội trưởng của tôi là Nguyễn Đức Ngọc, anh là người con của mảnh đất Sóc Sờ Bai Sóc Trăng – mảnh đất của những điệu múa lâm thôn mềm mại của đồng bào Khmer, mảnh đất của những món đặc sản thơm ngon mà mọi người đều yêu thích: Bánh Pía, Bánh Cóng,… Thật tuyệt vời khi mình là đồng hương của đội trưởng! Và tôi luôn gọi đội trưởng bằng một cái tên thân mật: “Sếp”

img_4819

Trải qua những ngày được sinh hoạt, làm việc, sinh sống chung với nhau dưới mái nhà Trường Thọ, bản thân tôi thấy được Sếp là con người hiền lành, thật thà, chân chất, đậm chất người dân miền Tây, trông Sếp như một ông cụ non vậy đó! Đặc biệt, Sếp có giọng hát rất ngọt ngào nha, sở trưởng của Sếp là dòng nhạc dân ca, bolero đó. Nếu có dịp các bạn hãy một lần nghe Sếp hát.

Được bổ nhiệm làm đội trưởng, Sếp phần nào cũng đúc kết thêm cho mình những điều mà người chỉ huy cần làm! Sếp nè, hội nhập là điều tốt nhưng đừng để bản thân mình thay đổi quá nhé!

Cám ơn Sếp đã luôn quan tâm, ân cần chăm sóc, hỏi han các thành viên trong đội, luôn là một người nhẹ nhàng, sẵn sàng làm tất cả những việc dù nó không cần thiết nhưng đó là minh chứng cho thấy: Sếp rất có trách nhiệm, luôn đề cao tinh thần tự giác của mọi người! Nhìn thân hình nhỏ bé ấy có một tinh thần, ý chí trách nhiệm lớn như vậy tôi càng yêu thương Sếp nhiều hơn.

Điều tôi mong Sếp nếu có được làm một người thủ lĩnh một lần nữa thì phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn, nói chuyện lớn, dõng dạc hơn nữa! Vì sao Sếp cần thay đổi? Vì trải qua những buổi làm việc với tính tình hiền lành như vậy nên nhiều có đôi lúc mọi người chẳng chịu nghe lời đội trưởng. Lúc đó thiệt tội đội trưởng giùm luôn đó!

Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúc Sếp một năm mới vạn sự bình an, có một cái Tết sum vầy, đoàn viên bên gia đình. Chúc Sếp vừa hoàn thành xuất sắc vai trò thủ lĩnh của mình cũng như dành thời gian rảnh ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới! Và Sếp luôn là người đội trưởng tuyệt vời trong hành trang của tôi cũng như các chiến sĩ của mặt trận Xuân Trường Thọ năm 2017!

Chiến sĩ thường trực MT Trường Thọ_ Lê Minh