Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hiểu được cảm giác làm tình nguyện là như thế nào. Nếu như chưa được trải nghiệm thì bạn chắc chắn sẽ không thể hình dung ra được Xuân Tình Nguyện của chúng tôi là những ngày thú vị như thế nào đâu. Đó là những ngày rong ruổi cùng nhau dưới một bầu trời đầy nắng và gió. Những ngày cùng nhau đi bộ đến từng cây cột điện, nhặt cả những nụ cười và những giọt mồ hôi thấm đẫm trên chiếc áo vàng. Chắc hẳn, sau này khi nghĩ lại bạn sẽ cảm thấy yêu thương nhiều hơn là hối tiếc đấy!

Hình 1

Những ngày rong đuổi cùng nhau dưới một bầu trời đầy nắng và gió

Từ khi sinh ra đến giờ, đếm tới đếm lui thì tôi cũng đã được trải qua tận 20 mùa xuân rồi. Nhưng mà mùa xuân này của tôi lại vô cùng đặc biệt. Thầm cảm ơn vì nó đã cho tôi được trải nghiệm cảm giác làm tình nguyện ra sao, cảm giác được cùng những đồng đội của mình làm những công việc tưởng chừng “bình thường” mà lại không “tầm thường” một chút nào.

Hình 2

Mùa xuân năm nay thật ấm áp khi bên cạnh là “Đông Đủ Đầy”

Chúng tôi – những chiến sĩ tình nguyện của “Đông Đủ Đầy” luôn làm việc hết mình, sẵn sàng chống chọi với sự khắc nghiệt của đường phố Sài Gòn, bất kể là những ngày nắng hay là những ngày mưa. Chưa bao giờ mà tôi từng nghĩ mình sẽ được gọi với cái tên vô cùng “hoành tráng” như bây giờ – một “dũng sĩ đường phố” thực thụ. Vì được “vớ” đại cái tên như vậy rồi nên cho dù nắng Sài Gòn có gắt đến thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ cố hết sức làm cho đường phố Linh Đông trở nên sạch đẹp hơn bao giờ.

Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn luôn kiên trì đi bộ qua từng ngõ ngách, từng con hẻm nhỏ để tìm những “bé” cột điện xinh xắn. Với phương châm là “cạo không sạch không về”, hành trình của “Đông Đủ Đầy” chúng tôi không bao giờ thiếu vắng những tiếng cười, và những con hẻm bình thường yên ắng cũng vì thế mà rộn ràng hơn hẳn.

Dẫu biết là với số lượng có hạn của đội chúng tôi thì khó có thể làm sạch hết được những mảnh giấy quảng cáo được dán lên từng ngày như thế. Nhưng với một lòng tin là chỉ cần có đủ sức trẻ và tinh thần, chúng tôi sẽ cố hết sức làm cho từng con hẻm, từng con phố của Linh Đông thật sạch đẹp để người dân nơi đây được hưởng một cái Tết trọn vẹn nhất.

Không biết tự bao giờ mà công việc cạo giấy quảng cáo này lại thấm sâu vào trong người của chúng tôi đến như thế này, đến mức khi đi ngủ mà vẫn mơ thấy đang đứng miệt mài cạo, cạo và cạo.

Hình 3

Dành cả thanh xuân để…cạo cạo và cạo

Giờ đây thì niềm vui của chúng tôi mỗi khi đi làm về là được ngắm nhìn từng cây cột điện đã được bàn tay chúng tôi chăm sóc đến “sạch tinh tươm”. Nếu như có một điều ước thì chúng tôi sẽ ước những “chú” cột điện ấy sẽ không bao giờ còn được “vấy bẩn” lại nữa. Cũng thầm cảm ơn những “chú” cột điện ấy đã vô tình tạo ra những kỉ niệm thật đẹp trong lòng mỗi chiến sĩ “Đông Đủ Đầy” chúng tôi!

Chiến sĩ thông tin MT Linh Đông – Khoa Nguyễn