KHỞI ĐẦU CHO MỘT CHIẾN DỊCH-

TẬP HUẤN CHIẾN SĨ CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2012

(ĐHNH_BTTTT) Chiến dịch “Mùa hè xanh” là hoạt động tình nguyện thường niên với mục đích giúp đỡ các vùng khó khăn, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa, đưa hình ảnh người thanh niên với ngọn lửa tình nguyện đang bừng cháy đến khắp nơi. Đây là hoạt động vô cùng thiết thực và đã dần trở thành tiêu điểm hoạt động của trường Đại học Ngân hàng. Với những ý nghĩa to lớn ấy, sáng 07/07/2012 Đoàn trường kết hợp với Hội sinh viên trường ĐH Ngân Hàng TP HCM đã tổ chức buổi tập huấn cho 134 chiến sĩ tình nguyện của chiến dịch mùa hè xanh 2012.

Từ những điều đơn giản…

08h00, giảng đường A002 bắt đầu vang lên những ca khúc tình nguyện. Với nhiệt huyết và mong muốn cống hiến sức trẻ, 134 chiến sĩ đã bỏ ra khoảng thời gian quý báu trong giai đoạn ôn thi để tham dự buổi tập huấn- đó là điều đáng quý và đáng trân trọng…

Mở đầu cho buổi tập huấn, bạn Thu Hiếu (CLB kĩ năng) đã cung cấp  khá nhiều kiến thức sơ cứu đơn giản cho các chiến sĩ: từ cách tránh khi bị tiêu chảy, cách xử lí khi say nắng, say nóng cho đến các cách giải quyết tình huống khi bị rắn cắn, khi thấy người chết đuối…

Thu Hiếu và các chiến sĩ thực hành sơ cứu nạn nhân.

Đến những chiến sĩ thực sự:

Anh Phạm Thanh Tân (phó bí thư Đoàn trường- Ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh 2011) chia sẻ: “Ở đây chúng tôi gọi các bạn là chiến sĩ. Những công việc, những khó khăn vất vả các bạn gặp phải trong 1 tháng hoàn toàn là thật, không có bất kì thứ gì là giả, nên các bạn  là những CHIẾN- SĨ – THẬT – SỰ” Bên cạnh đó, anh Tân còn nhắc nhở các chiến sĩ phải luôn mang bên mình hành trang 10 chữ vàng: “AN TOÀN – KỈ LUẬT – THIẾT THỰC – TIẾT KIỆM- SÁNG TẠO”. Đây thực sự là kim chỉ nan cho các chiến sĩ trong suốt chiến dịch tình nguyện.

Anh Phạm Thanh Tân và những chia sẻ bổ ích và thú vị.

Buổi tập huấn khiến các chiến sĩ vững tin hơn trước khi lên đường.

Thu Thanh chia sẻ những trò chơi sinh hoạt thiếu nhi.

Các trò chơi sinh hoạt tập thể đã lôi cuốn sự quan tâm của các chiến sĩ chúng ta.

Với khẩu hiệu “Đi dân nhớ- ở dân thương” chiến dịch mùa hè xanh các năm qua đã thực sự thành công trên các mặt trận Dak Nông, Tây Ninh và mới gần đây là Bình Chánh. Sự thành công ấy đòi hỏi các chiến sĩ năm nay một lần nữa phải có tinh thần nghiêm túc, sự tận tâm trong toàn bộ chiến dịch tạo được ấn tượng tốt về hình ảnh chiến sĩ tình nguyện nói chung cũng như hình ảnh sinh viên Ngân hàng nói riêng.

Và sự trưởng thành…

Những kỉ niệm của 1 chiến dịch Mùa hè xanh đã qua được chị  Đỗ Thị Hồng Hạnh (Nguyên là UV BTK Hội sinh viên trường) và anh Nguyễn Đại Dương ( Nguyên là UV Ban Chấp hành HSV trường) chia sẻ rất thật  từ những khó khăn, trở ngại, những tình huống bật cười, những lạ lẫm, bỡ ngỡ của những ngày đầu cho đến những cái siết tay, cái ôm, và cả những giọt nước mắt ngày cuối chiến dịch. Mỗi một chiến dịch qua đi, có cả được và mất nhưng hằng năm vẫn có hàng ngàn chiến sĩ lên đường bởi đơn giản, họ đi để trưởng thành hơn, đơn giản sau mỗi chiến dịch điều quý giá còn lại vẫn là Tình…

Chị Hồng Hạnh – Nguyên UV BTK Hội sinh viên trường và những tình cảm của chị…

Cuối buổi tập huấn các chiến sĩ tập trung trước sảnh giảng đường A và cùng nhau giao lưu những trò chơi sinh hoạt tập thể.

Các chiến sĩ cùng giao lưu và học hỏi những trò chơi tập thể.

Chiến dịch mùa hè xanh năm nay sắp được tiến hành, các chiến sĩ sắp đặt chân đến 1 mặt trận mới, chúc cho các chiến sĩ của chúng ta luôn giữ được lửa trong suốt hành trình…

BTTTT_ Thanh Hà

Hình ảnh: Thanh Phương