ĐÊM HỘI NGỘ – HỘI NGỘ TÌNH THƯƠNG

[ĐHNH-BTTTT] Cũng như mọi năm, chương trình gây quỹ từ thiện  “Đêm hội ngộ” do Clb Guitar tổ chức lại diễn ra cùng với những giai điệu nhẹ nhàng, những giây phút sâu lắng. Chương trình ca nhạc “Đêm Hội Ngộ VII” chính thức bắt đầu vào lúc 19 giờ 15 phút tại Hội trường lớn ĐH Ngân Hàng TP HCM cùng với sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên trong và ngoài trường.

Đêm nhạc diễn ra trong không khí sôi động,vui tươi hứa hẹn mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau.


Hình 1

Mở màn chương trình là tiết mục nhảy hiện đại vô cùng dễ thương,sôi động của các ban trong  CLB VNXuki đã làm bùng nổ cả hội trường lớn BUH.

Và trước khi bắt đầu chương trình thì chị Bùi Nguyễn Khánh Duyên – trưởng ban tổ chức đã có đôi lời phát biểu về mục đích của đêm nhạc là quyên góp quỹ từ thiện  ủng hộ cho các trung tâm người tàn tât, người già, trẻ em cơ nhỡ…

 

Hình 2

Đến với tiết mục đầu tiên,chúng ta như lắng đọng trong  giai điệu sâu lắng của bài hát “Như một giấc mơ” cùng với giọng ca tràn đầy nội lực của bạn Thương Thương

Hình 3

Tiếp theo không thể không kể đến một ca khúc buồn,cảm động,thể hiện những phút yếu lòng trong tình yêu –YẾU ĐUỐI với giọng ca trầm ấm,truyền cảm  của bạn Tuấn Anh Hoàng cùng với sự kết hợp hài hòa của các bạn đàn sĩ trong CLB Guitar ĐH Ngân Hàng đã đem đến cho mọi người một cảm xúc khó tả, không thể nói thành lời.

Hình 4

 

CLB Văn nghệ xung kích của trường ĐH An ninh nhân dân đã góp mặt với hai tiết mục Giai điệu TỰ HÀO và giai điệu TUỔI 20

Hình 5

Ca khúc “We are young” với giọng hát ngọt ngào đến từ các bạn sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn

Hình 6

Thành viên đặc biệt của CLB Guitar ĐH Ngân Hàng-Thầy Nguyễn Ngọc Phụng  đã mang đến bài hát Mắt đen với chất giọng khỏe khoắn, mượt mà.

Hình 7

Và đi qua những phút giây lắng đọng ấy, chúng ta lại được thưởng thức những tiết mục thú vị đầy lôi cuốn đến từ các ban sinh viên trường ĐH  Nông Lâm. Bên cạnh đó còn rất nhiều tiết mục đặc sắc khác như sự trổ tài beat box của các bạn nam trường ĐH Kinh Tế, hay giọng ca khàn, mạnh mẽ của bạn Quang Hiếu với ca khúc  “Chơi vơi tôi ru tôi”

Hình 8

Hình 9

Hình 10

“Bản sao” của ca sĩ Vũ Cát Tường – bạn Ngân Lưu đã thể hiện ca khúc “Mơ” vô cùng thành công

Hình 11

Và điều được mong đợi nhất của đêm ca nhạc,sự xuất hiện của ca sĩ Thái Trinh đã làm bùng nổ cả khán đài. Với phong cách giản dị, dễ thương khi xuất hiện cùng cây đàn guitar, chị đã thể hiện ca khúc dân ca “ Qua cầu gió bay” vô cùng nhẹ nhàng và thú vị. Tiếp đó là bài hát do chính chị sáng tác mang tên “Một ngày đẹp trời em yêu anh”, với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo  chị đã chinh phục biết bao khán giả ngồi phía dưới hội trường.Không chỉ dừng ở đó, Thái Trinh còn đốt cháy sân khấu bằng ca khúc tiếng anh “Lean On” khiến cả khán đài cùng hòa mình trong không khí sôi động và quẩy hết mình…

Hình 13

Hình 12

Kết thúc đêm nhạc gây quỹ là giai điệu da diết của những ca khúc “Đâu phải bởi mùa thu” do bạn Bích Ly thể hiện,  “ Dẫu có lỗi lầm” với sự kết hợp hoàn hảo của bạn Hải Đăng và Khánh Hà, giọng ca trầm lắng của bạn Hùng Dũng với bài hát mang tên “Anh sẽ nhớ mãi”,…

Vào lúc 22 giờ 30 phút “Đêm Hội Ngộ VII” đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp.MC Minh Vương đã thông báo số tiền gây quỹ sau chương trình đạt được 16,5 triệu đồng – một số tiền tuy không quá lớn lao nhưng bên trong đó chính là TÌNH THƯƠNG. Hi vọng rằng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng CLB Guitar ĐH Ngân Hàng TP HCM để có thể cùng sẻ chia yêu thương với những mảnh đời bất hạnh.