[ĐHNH_BTTTT] Hội trại “Nối vòng tay lớn” do Đoàn trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trong hai ngày 30 -31/3 như là cái kết tốt đẹp cho một tháng 3 Thanh niên…..

– Có lẽ cả tôi, cả bạn đều thấy ngợp vì Hội trại lần này có nhiều sinh viên tham gia đến vậy.

– Ừ, quả thật đông quá! Không biết an ninh sẽ ra sao, Ban chỉ huy quản lý trại sinh như thế nào?

– Lần đầu tiên trường mình tổ chức Hội trại ở ngoài khuôn viên trường đấy!!!

Đây là vài lời đối thoại của BUers khi các bạn đang chờ xe đưa đến khu cắm trại. 6h30, gần như tất cả trại sinh đã tập trung tại sân trường với gương mặt háo hức, vui tươi, mong chờ một Hội trại tưng bừng và ý nghĩa. Tiếng nói cười rôm rả làm không khí buổi sớm tại sân trường thêm nóng, tinh thần Ban tổ chức thêm vội, và bản thân các trại sinh thêm hân hoan. Tuy nhiên, vì vài trục trặc nhỏ mà con đường đến với Khu di tích lịch sử Đền Hùng tuy không xa, nhưng phải đến 10h30, tất cả trại sinh mới có mặt tại khu cắm trại và tham dự Lễ Khai mạc Hội trại. Tinh thần, sức sống tuổi trẻ đã mang những sôi động, ồn ã đến với nơi thờ tự thiêng liêng ấy. Nhưng lạ thay, hai điều trái ngược này lại kết hợp hài hoà và tạo nên một Hội trại ý nghĩa.

Sau khi trại sinh nhập trại, Ban4T đã có cuộc phỏng vấn nhỏ với bạn Ngọc Huyền lớp DH26HT01. Bạn cho biết để chuẩn bị cho Hội trại lần này, ngoài những vật dụng cá nhân cần thiết, bạn còn mua rất nhiều bánh kẹo để cùng ăn với bạn bè. “Trước đó, Huyền chỉ nghĩ đây là dịp đi chơi với các bạn, mà cũng là sinh viên năm 3 rồi nên rất muốn có những kỉ niệm đẹp với trường, với lớp. Khi đến đây rồi thì mình cảm thấy rất mệt vì nắng nóng, nhưng trên hết vẫn cảm thấy rất vui”. Khi được hỏi về chữ “Núp” trên cổng trại của khoa Hệ thống thông tin thì các trại sinh đều cười. Và các BUers còn lại, bạn có hiểu được ý nghĩa của cái tên này không? Bên cạnh đó, trại sinh của Đoàn khoa Hệ thống thông tin còn thể hiện khả năng âm nhạc rất điêu luyện của mình và thu hút sự quan tâm của rất nhiều trại sinh thuộc Đoàn khoa khác. Sau những giai điệu, lời ca thì các bạn lại tiếp tục tham gia vào trò chơi lớn do chính Đoàn khoa tổ chức.

Gần ngay cạnh bên, Đoàn khoa Anh văn cũng sôi động không kém. 193+ là một câu hỏi lớn với bất kì ai khi bước vào cổng trại này. Bạn Nguyễn Minh Thuận chia sẻ:” 193 là số lượng các quốc gia trong Liên hiệp quốc, và dấu cộng “+” trong ý nghĩa Nối vòng tay lớn nghĩa là sẽ còn nhiều quốc gia nữa tham gia vào tổ chức này”. Hi vọng, các đoàn viên của khoa AV sẽ có những viêc làm cụ thể để góp tay hực hiện điều mong muốn ấy.

Cổng trại của Khoa AV – 193+

Với số lượng trại sinh hơn 300, trại Đoàn khoa Tín dụng có số lượng đông nhất, và cũng vì vậy mà trại Tín dụng vô cùng nhộn nhịp với nhiều hoạt động vui chơi vận động. “Sức trẻ ra khơi” là tên cổng trại của khoa. Chị Võ Thị Ngọc Hà – Bí thư Đoàn Khoa tín dụng, Giảng viên khoa Tín dụng cho biết: “Hoà theo chủ đề Biển đảo, sinh viên với tinh thần học tâp, làm việc, rèn luyện sẽ luôn hướng ra khơi, hướng ra quốc tế. Lần này tổ chức hội trại ở ngoài khuôn viên trường học mang đến những cái lợi là môi trường thay đổi, tạo sự thích thú cho các bạn sinh viên. Nhưng khó khăn là khu vực cắm trại quá rộng, không gian mở, lại gần khu dân cư, nên việc tập trung, quản lý trại sinh đòi hỏi Ban chỉ huy phải cố gắng nhiều hơn. Điều kiện sinh hoạt cũng khó khăn hơn, và do đó cũng đòi hỏi các bạn sinh viên phải bản lĩnh hơn”.

QT-B-D – sự kết hợp vui nhộn từ khoa Quản trị kinh doanh, khoa Kế toán – Kiểm toán và khoa Thị trường chứng khoán. Cũng nhờ sự kết hợp này mà số lượng trại sinh rất đông, do đó sự ồn ào, náo nhiệt cũng không kém trại khoa khác. “Vượt sóng” thể hiện tinh thần vượt khó của sinh viên – cụ thể là BUers, trên con đương Hội nhập quốc tế.

“Ra khơi” – lại là một cái tên liên quan đến biển đảo, theo chủ đề lớn của Hội trại. Và bạn Phương Anh – khoa Ngân hàng quốc tế giải thích: “Hình ảnh con thuyền lớn với lá cờ các nước theo thứ tự bản đồ thế giới, hình ảnh Trường Sa, Biển Đông hàm ý tinh thần dân tộc, và, ước mơ của mỗi chúng ta sẽ được chở đi xa.”

Sau khoảng thời gian tự do sinh hoạt tại các trại khoa, đến 15h, các trò chơi vận động diễn ra vô cùng hào hứng. Cái nắng gay gắt cũng không làm các bạn trại sinh ngần ngại. Họ nhiệt tình tham gia, và mồ hôi thì không ngừng tuôn rơi.

19h, chương trình ca nhạc và biểu diễn thời trang bắt đầu. Vẫn là những gương mặt thân quen của các thành viên Đội Văn nghệ xung kích, nhưng luôn mang lại cảm giác yêu thích và sự mới lạ cho khán giả trong mọi tiết mục. Những bài hát về Đoàn viên, Thanh niên, về quê hương, Tổ quốc trong không khí Ngày Hội trại vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin và sự tự hào trong lòng mỗi trại sinh. Hội trại lần này đặc biệt có sự tham gia của thầy Hiệu trưởng Lý Hoàng Ánh và rất nhiều thầy cô chủ nhiệm các lớp. Cô Khiêm Hoà – Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên cô tham gia Hội trại của trường. Cô cảm thấy rất vui bên những sinh viên năng động của mình.” Tiết mục sâu lắng “Người con gái sông La” với giọng ca ngọt ngào của cô Thu Hiền đã làm dịu lại phần nào những giây phút cháy hết mình của BUers trong các tiết mục sôi động khác. Đến góp vui với chương trình còn có sự tham gia của diễn viên truyền hình Nguyệt Ánh – cựu sinh viên Đại học Ngân hàng, nhóm V-Music, nhóm TVM. Đêm nhạc lại tiếp tục với các tiết mục và màn trình diễn thời trang độc đáo của các trại. Ca khúc “Tôi yêu Việt Nam” của Đoàn khoa Ngân hàng quốc tế kết thúc buổi ca nhạc sôi động. Và, tiếp nối là nghi thức truyền lửa thiêng liêng đầy ý nghĩa.

Giao lưu với Thầy Hiệu trưởng Lý Hoàng Ánh

Nghi thức truyền lửa

Ngọn lửa trại bùng cháy hùng dũng, mạnh mẽ giữa màn đêm là tâm điểm của tất cả trại sinh. Hình ảnh này quen thuộc với tất cả những ai từng đi cắm trại, nhưng vẫn luôn rất muốn được đến gần với sức nóng cuốn hút ấy. Tất cả cùng nhảy múa xung quanh ngọn lửa. Mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn muốn tiếp tục nhảy, tiếp tục cười nói, tiếp tục giao lưu. Sức nóng lửa trại như tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho trại sinh. Có lẽ đằng sau những nụ cười bên ngọn lửa ấy, trại sinh nào cũng tự nhận thấy điều gì đó thật ý nghĩa cho mình. Và chắc chắn rằng, tất cả trại sinh đều hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua.

12h đêm, trò chơi lớn hấp dẫn dành cho toàn thể trại sinh của trường bắt đầu và đến 5h sáng mới kết thúc. Trò chơi lớn là dịp để các bạn trại sinh thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn và tinh thần đồng đội. Các trại sinh khác không tham gia trò chơi lớn thì tổ chức trò chơi tập thể ngay tại khu vực lều trại của mình. Đêm Hội trại là một đêm không ngủ.

Buổi sáng 31/3, trong Lễ tổng kết Hội trại và hoạt động tháng 3, các trại sinh đã cùng chia sẻ những suy nghĩ rất chân thành của thầy Nguyễn Trần Phước Bảo – Bí thư Đoàn trường. Những khó khăn gặp phải, những thuận lợi và những điều nhận được sau Hội trại.  Sau buổi lễ, Ban chỉ huy và trại sinh đã hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn và lại cùng mong chờ một Hội trại sinh viên Ngân hàng tiếp theo. Chào tạm biệt Khu di tích lịch sử Đền Hùng và hẹn gặp lại.

Thầy Nguyễn Trần Phước Bảo nói chuyện với các trại sinh

Các bạn hoạt động tốt và nhận được giấy khen.

Với mỗi trại sinh, bạn sẽ nhận được nhiều điều khác nhau sau Hội trại “Nối vòng tay lớn”, nhưng có một điều giống nhau, đó là những kỉ niệm đẹp thời sinh viên của bạn sẽ không thể thiếu sự kiện ngày 30-31/3/2013.

B4T_Candy