Kịch bản được viết ngay thời điểm công bố kết quả bán kết…

Điểm khác biệt của vòng bán kết năm nay là BTC không công bố kết quả vào vòng chung kết ngay sau khi phần dự thi của các thí sinh. Thay vào đó, BTC bất ngờ thông báo: Kết quả sẽ được gửi đến từng thí sinh qua tin nhắn di động vào lúc 17h00 ngày 15/10/2011 (tức một ngày sau đêm bán kết).

… Và một kịch bản mới được bắt đầu…

Sau 01 giờ đồng hồ kể từ khi kết quả được gửi đi, anh Phúc nhận rất được nhiều phản hồi từ khán giả – những fan trung thành của cuộc thi BMG. Đặc biệt, các bạn đều có một bức xúc chung là: Tại sao 02 thí sinh Nguyễn Phương Thảo (sbd 013) dự thi với tiết mục Đường Cong và thí sinh Nguyễn Ngọc Hưng (sbd 196) với bài Đi Tìm Lời Ru Nữ Thần Mặt Trời KHÔNG ĐƯỢC VÀO VÒNG CHUNG KẾT? Hàng chục tin nhắn facebook, SMS, và cả những cú phone vào nửa khuya (từ 5h chiều đến gần 1h sáng hôm ngày hôm sau ák)… Một vài số điện thoại như: 094…191, 0167…784, 0128…050, 0129…484, 0938…224, v.v… Anh nhận thấy rõ sự bức xúc của các bạn và tình cảm rất lớn dành riêng cho BMG. Quả là “thương nhau lắm, cắn nhau đau” phải không nè các em?

Anh phải giải quyết như thế nào trước tình cảnh này? Thay đổi kết quả chăng???

Xin thưa rằng: Không! Đấy chính là một kịch bản mới do anh tạo ra để thử độ HOT của BMG năm nay như thế nào sau vòng bán kết! Vì hơn ai hết, chính anh là những người biết rõ nhất tình cảm và sự mong đợi của các bạn khán giả dành cho Phương Thảo và Ngọc Hưng như thế nào! Theo anh, Thảo – Hưng: chính là Đường cong độc đáo của Nữ thần BMG năm nay! Ngay trong đêm bán kết, BGK tụi anh đã xác định ngay đây sẽ là 02 tiết mục đầy hứa hẹn trong đêm chung kết! Chính vì thế, không lý do gì để loại 02 tiết mục này cả! Nhưng anh nghĩ, nếu báo tin cho bạn Thảo và Hưng được vào vòng chung kết thì có gì mới lạ? Phải làm điều gì đó cho thật bất ngờ, giật gân cốt hjhjhjhj!!! Anh cũng đã lường trước được sự việc này nhưng không ngờ tình cảm các em dành cho cuộc thi quá lớn đến nỗi anh tự thầm nghĩ rằng mình đang là nạn nhân bị khủng bố từ fan cuồng nhiệt trung thành đây! hjhjhj (cười giữa đêm khuya không biết có ai thấy hem ta hjx hjx !?!) Xin lỗi tụi em vì anh đã cho các em những màn ú tim từ những kịch bản nổi loạn… Mà cũng đúng thôi, BMG là cuộc thi được thông báo trước là sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác để khán giả phải hoà mình vào những cung bậc cảm xúc hỷ nộ ái ố, khi trầm khi bổng như những nốt nhạc mà các bạn thí sinh đã gieo rắc vào trái tim của mỗi người đến với BMG… Thông qua việc này, anh đánh giá kết quả từ “BGK khán giả” rất hiệu quả! Hãy phát huy các em nhé!

Anh rất trân trọng tình cảm của các bạn dành cho cuộc thi và anh tự tin khẳng định rằng BTC cũng như BGK của BMG là những người có chuyên môn, đặc biệt có cái TÂM nghề nghiệp. Vì vậy không lý do gì để các bạn thật sự tài năng phải chịu thiệt thòi. Hãy tin vào điều đó các em nhé!

Anh tâm niệm rằng: Đây không chỉ là một sân chơi giải trí đơn thuần mà nó chính là ngôi nhà đượm nghĩa tình của các bạn sinh viên trường ĐH Ngân hàng TPHCM với tụi anh. Anh muốn ôm tất cả các em vào lòng! Thương lắm nè… Hẹn gặp lại trong đêm chung kết 28/10/2011 nhé các em của anh – “đạo diễn xì-tin dâu” (nick name này cũng do các em thí sinh đặt cho anh nè chứ đâu ra hí hí hí) J