MÀU HOA CÀI ÁO

D605611A-3E70-4D3C-B1AF-1075E66701C3

Một mùa Vu Lan nữa lại đến
Mùa báo hiếu của những đạo làm con,
Bâng khuâng nhớ mẹ thương cha
Bùi ngùi nhớ đấng song thân
Tần tảo sớm hôm nuôi ta nên người.
Cha truyền cho con hơi ấm sức sống đầu đời
Mẹ nuôi dưỡng con bằng dòng sữa thơm ngát,
Cha cho con lí trí đi vào cuộc sống
Mẹ cho con trái tim đầy lòng vị tha,
Có cha con thấy mình được che chở
Mạnh dạn vươn vai khôn lớn, trưởng thành,
Có mẹ con thấy mình được yêu thương
Yếu đuối, buồn tủi giữa dòng đời vô thường.
Cha luôn có mặt trước mọi nghịch cảnh
Chỉ mong mang về manh áo chén cơm,
Một đời chỉ với áo vải nhà nông
Dẫu cho sương gió ướt ròng mồ hôi,
Còn mẹ mang nặng đẻ đau
Chín tháng cưu mang, ba tháng ẵm bồng,
Vì con, bao đêm mẹ trăn trở
Vì con, đời mẹ bao gánh gồng.
Cha mẹ sẵn sàng vượt qua tất cả
Chỉ vì ngày mai tươi sáng của ta,
Cha tiếp cho con sức sống niềm tin
Mở ra trước mắt chân trời hy vọng,
Mẹ cho con ngọt ngào trìu mến
Dắt dìu con chập chững bước vào đời.
Công cha nghĩa mẹ tựa biển trời
Ca ngợi suốt đời cũng không nguôi,
Bao lo toan đã hằn vết nhăn lên trán
Mưa nắng cuộc đời đã làm mái tóc pha sương.
Mai lớn lên dù xuôi ngược về đâu
Mái nhà xưa vẫn có mẹ hiền trông ngóng
Từng đêm cha vẫn bồn chồn lo lắng.
Tình thương vô bờ ấy bao giờ đáp trả hết
Dẫu trăm năm dốc sức mình báo ơn
Song ơn sâu dày ấy vẫn chất cao
Như núi Thái Sơn, như biển Thái Bình.
Bước chân vô tâm trường tồn mãi cuộc vui
Bôn ba theo tiếng gọi của danh lợi
Bỏ lại sau lưng hai đấng sinh thành,
Đến khi vấp ngã nơi phương trời lạ
Chợt giật mình tỉnh giấc nhớ mẹ cha.
Vạn vật vô thường con đâu nào biết
Lỡ một ngày cha nằm trong lòng đất lạnh
Mẹ bình yên bên giấc ngủ ngàn thu
Chạnh lòng con mong mình đừng lớn.
Dẫu biết rằng đấy chỉ là mơ.
Thật hạnh phúc khi còn cha còn mẹ
Cài cho nhau trên ngực áo một đóa hồng
Hồng nhớ, hồng thương, hồng gói trọn vấn vương,
Nếu bất hạnh khi mất cha mất mẹ
Lặng lẽ cài lên một nụ hồng trắng
Trắng như đời mẹ dãi nắng phủ sương
Khắc mãi trong tim bóng hình mẹ thân thương,
Con không khóc khi cài hoa hồng trắng
Vì trong hoa con thấy mẹ đang cười.
Tiết Vu Lan trái tim bao thổn thức
Mong cha mẹ một đời mãi bên con!
                                                   B4T – Hiền Võ