“Mùa xuân nó cứ “khó tính” thế nào ấy. Cái không khí se se lạnh nhưng thỉnh thoảng lại ấm áp lạ lùng. Nó “khó tính” bề ngoài nhưng lại thổi đến một luồng không khí ấm áp thực sự của tình yêu thương, của những tháng ngày thanh xuân rực rỡ. Và nó đã đem đến cho mặt trận chiến sĩ chúng tôi một chị Trưởng, một con người làm tan đi cái se se lạnh đầu năm mới.”

Chiến dịch của chúng tôi năm ấy nó đủ đầy, trọn vẹn hơn có lẽ là nhờ chị đã đến, đã đem lại khoảng trống còn thiếu cho một bức tranh có 46 mảnh ghép. Chị đã đến, đã sưởi ấm lòng người. Thật ấm lòng biết mấy khi những ngày cô đơn hay vô nghĩa kia đã không còn.

Hình 1

Mùa “Phượng” ấy đã đến – mang theo bầu không khí ấm áp vô cùng

 Tấm thân nhỏ nhắn đó nhưng lại khiến tôi không thể xoá đi trong tâm trí. Nhỏ nhỏ xinh xinh mà làm rung rinh cả những trái tim cứng nhắc này. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại gánh vác vô vàn công việc. Nụ cười của chị thiệt khiến người ta phải tan chảy dù có cứng rắn hay kìm lòng đến mức nào. Mệt mỏi, nặng nề cũng tan biến khi nhìn thấy nụ cười thân thiện, ấm áp đó. Nó cứ luẩn quẩn trong đầu mãi thôi khiến ta tràn đầy năng lượng trở lại.

Hình 2

 Nụ cười toả nắng làm tan đi bao muộn phiền

Nhưng đôi khi tôi có chút gì đó lo lắng cho chị, cho tấm thân nhỏ bé gánh vác cả khối lượng công việc lớn như thế nhưng vẫn không có lời than vãn. Con người nhỏ nhắn xinh xắn ấy lại có một trái tim ấm áp đến lạ lùng. Áp lực công việc nhưng cũng không quên nhắn tin động viên an ủi từng chiến sĩ. Cớ sao lại khiến con người ta lưu luyến, cảm động đến thế cơ chứ?

Hình 3

Tấm thân nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng có võ

 Thanh xuân này của tôi nó mang một màu mới, một bầu trời của cảm xúc khi chị đã đến, đã tô màu cho bức tranh ấy. Nhưng thanh xuân ấy nó lạ như những giọt nước mà nhanh chóng chảy lẹ qua kẽ tay không thể nắm lại được. Nó qua đi bất ngờ khiến con người ta không đủ dũng cảm để chấp nhận mà tiếc nuối đến vô cùng. 14 ngày qua đi nhanh biết mấy mà quay đi quẩn lại vẫn không nỡ nói lời “tạm biệt”. Chỉ biết nói: “Cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều vì đã đến và cho tất cả chiến sĩ mặt trận Linh Trung năm ấy một mùa Xuân Tình Nguyện vô cùng ý nghĩa và đầy tràn những hoài niệm không thể quên”.

Chiến sĩ thông tin MT Linh Trung – Vy Bảo