[ĐHNH- BTTTT] “Gió”, “Dream sky” và “Bừng sáng”- ba đội chơi, ba đối thủ và cũng là ba người bạn. Họ đã cùng nhau đồng hành trong phần thi “Teambuiding” của vòng bán kết cuộc thi “Bản lĩnh Nữ sinh hiện đại 2012”, được diễn ra vào ngày 17/03/2012 tại Thảo Cầm Viên- Quận 1.

Thật khó để quên những gương mặt rạng ngời của các bạn khi cùng nhau cất lên những tiếng hát trên xe lúc khởi hành. Những tiếng hát ấy như vô tình đã nối kết họ lại gần nhau hơn. Tiếng hát cất lên phá tan bầu không khí e ngại ban đầu, làm cả chuyến xe sôi động hẳn lên.

Những gương mặt háo hức của các thí sinh trước vòng thi

Xuống xe, ngay lập tức ba đội chơi đã “ra quân” bằng những cánh tay chung sức cùng nhau điểm tô “Nhật ký hành trình” của mình. Mỗi người một việc, chẳng ai bảo ai, họ đem sự nhiệt tình của mình mà vẽ nên nét đặc sắc riêng của mỗi đội. Những trang nhật ký chưa hoàn hảo nhưng thấm đượm tinh thần tập thể.

Trải qua vòng 1: “Vòng tròn hoàn hảo”, “Gió” có vẻ yếu thế hơn so với “Bừng sáng”, nhưng sự đồng tâm của họ càng được nâng cao khi cả đội cùng nhau hét vang slogan: “Góp gió thành bão! Góp sức thành công! We are wind! We are one!”. Trong vòng này dường như “Dream sky” hơi lúng túng. Các bạn chưa thể hiện hết khả năng của mình khi còn bối rối với cách chơi phần thi này. Chính vì thế mà họ là những người cuối cùng rời trạm. Hi vọng “Dream sky” sẽ thành công ở các vòng sau.

Mỗi đội gồm 7 người chơi. Họ mang trong mình bảy cá tính khác nhau nhưng đồng quy ở họ là mong muốn được thể hiện mình, khao khát khẳng định bản thân. Vậy họ sẽ làm việc với nhau như thế nào? Chúng ta thử cùng theo chân một đội nhé!

“Gió” ơi! Đợi chúng tôi với nào…

Vòng 2 đối với “Gió”: “Đưa nước về nguồn” thật không hề dễ dàng khi cả đội không vượt qua được câu hỏi IQ của BTC, để có thể tranh thủ thêm sự trợ giúp cho phần thi chính của mình. Tuy nhiên nỗ lực của các bạn không dừng ở đó. Trong phần thi này tinh thân đồng đội “Gió” càng được nâng cao hơn. Các thành viên phải làm sao di chuyển để đưa nước về nguồn một cách nhanh mà nhiều nhất thông qua một ống đã được làm thủng nhiều lỗ nhỏ. Các ngón tay nhỏ nhắn đan xen vào nhau, cố gắng che tất cả các lỗ để nước không thể lọt ra ngoài. Vui vẻ, sôi nổi nhưng nét mặt không kém phần nghiêm túc là những điều mà tôi nhận thấy được trên gương mặt các bạn.

“Gió” với “Đưa nước về nguồn”

Đến với Phần thi: “Kiến trúc sư”, với bộ bài tú lơ khơ làm sao các đội phải tạo thành 1 tác phẩm, có thể là nhà, tháp hay bất cứ thứ gì trong thơi gian quy định trước. Chúng phải đứng vững trong vòng 30 giây, cho phép dùng băng keo. BGK sẽ chấm điểm độ cao của tác phẩm và sự sáng tạo của các bạn. Những ý tưởng bắt đầu nảy ra, mỗi người một ý kiến càng thêm phong phú. “Gió” bắt tay vào việc. Cuối cùng các bạn cũng đã vượt qua vòng 3 này với một tác phẩm “không đạt chuẩn” cho lắm. Tuy vậy, mỗi phần thi trôi qua là một lần ý chí các bạn được nâng cao, sự sục sôi và lòng quyết tâm được củng cố thêm. Hơn thế, mọi người ngày càng kết sát lại với nhau hơn. Đó mới chính là mục đích lớn nhất của phần thi “Teambuiding” này.

Không chỉ có vậy, các đội còn phải trải qua những vòng thi sau cũng không kém phần gạy cấn. Mỗi phần thi đều hứa hẹn sẽ mang đến cho ba đội chơi những bất ngờ thú vị, cộng thêm một chút khéo léo và cả mạo hiểm. Sự năng động, trẻ trung của các bạn thể hiện rõ nhất trong phần thi: “Đưa trứng về rổ”.

Cùng “Bừng Sáng” đưa trứng về rổ thôi!

Các đội cũng có thể tìm thấy sự hài hước, dí dỏm và cả sự sáng tạo đến bất ngờ của chính mình qua vòng: “Tam sao thất bản”. Và càng không thể nào thót tim hơn nữa khi cùng nhau bước qua phần thi mang tên: “Mạo hiểm”.

“Mạo hiểm” cùng “Dream sky” nào!

Vâng! Cái tên trò chơi đã nói lên tất cả. Nó đòi hỏi ở người chơi lòng gan dạ và phải có niềm thích thú với những trò “cảm giác mạnh”. Bạn Phạm Thị Ánh Kiều- SBD:74, thành viên của “Gió” cho biết: “Lúc đầu, mình thấy rất run và sợ nữa, có cảm giác như mình rơi không đúng trọng tâm, nhưng sau khi rơi xuống những đôi tay của đồng đội thì cảm giác rất thích”.

Đằng sau tất cả những vui vẻ, sôi động và hồ hởi của các thí sinh, là những giọt mồ hôi của những con ngươi “cầm cân nảy mực”. Làm sao có được nhưng giây phút gay cấn? Làm sao đem lại sự thích thú, vui tươi cho các thí sinh? Đó là cả những đắn đo suy nghĩ, cũng như lo toan của BTC cuộc thi. Đó là những con người có thể vác chiếc ghế cao hàng giờ trên lưng, chạy đi chạy lại, chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi. Đó cũng có thể là những thành viên BTC luôn sát cánh bên cạnh các thí sinh trong mỗi chặng đường. Đó còn là những hành động mang đầy tinh thần trách nhiệm của BTC khi có một bạn không khỏe bị ngất đi… Tất cả càng tô đậm thêm rõ muc đích của cuộc thi này.

Nụ cười nhẹ nhõm sau 1 buổi sáng mệt nhòa của BTC.

Cuối cùng phần thi kết thúc bằng một buổi tiệc giao lưu giữa BTC và các thí sinh với nhau. Mệt lả người nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên môi mọi người.

Thật gay cấn và không kém phần hấp dẫn phải không nào. Bạn tò mò muốn biết những người thắng cuộc? Hay hồi hộp chờ đợi những màn so tài tiếp theo của những cô nàng đầy bản lĩnh? Hãy đến với “Thỏa sức sáng tạo”- phần 2 của vòng bán kết “Bản lĩnh nữ sinh hiện đại 2012” nhé.

B4T- Phê Lê, Trung

Hình ảnh: Trân