Những viên ngọc sắc màu

Mỗi thí sinh là một chất giọng khác nhau, một phong cách khác nhau, đem lại những sắc màu đặc biệt cho đêm bán kết E-muzik mùa thứ 3 năm 2014 do câu lạc bộ Anh văn STEP tổ chức.
Sau một thời gian chờ đợi, 18h30 chủ nhật vừa qua, ngày 23/03/2014, tại sảnh giảng đường C, trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, cơ sở 56 Hoàng Diệu II, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 20 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại đã bước vào vòng bán kết của cuộc thi E-muzik năm 2014.
Không khí của sảnh đã trở nên nhộn nhịp từ rất sớm. Cả thí sinh lẫn khán giả và các cổ động viên đều nao nức mong chờ chương trình bắt đầu. Buổi chiều chủ nhật không còn tĩnh lặng mà cũng nhuộm màu sôi động, và cả sảnh đường dường như cũng nóng lên theo sức nóng của vòng bán kết này.
Sau phần giới thiệu ngắn về chương trình và tặng hoa cho ban giám khảo: thầy Võ Phạm Duy An, giáo viên Trung tâm Âm nhạc Duy An; chị Nguyễn Phương Thảo và anh Nguyễn Ngọc Huy, quán quân E-muzik hai mùa đầu tiên; và nữ ca sĩ Thảo Trang Idol; cuộc thi đã nhanh chóng được bắt đầu với tiết mục mở màn từ thí sinh mang số 126 – bạn Lê Quốc Vượng đến trường Đại học Kinh tế – Luật.
Các thí sinh lần lượt thực hiện phần thi của mình theo lượt, sau đó sẽ được ban giám khảo nhận xét về chất giọng, kỹ thuật cũng như kỹ năng trình bày. Kết thúc 7 lượt thí sinh, ban giám khảo thảo luận để chọn ra 8 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Ban giám khảo đã gặp khó khăn tương đối trong phần này, vì tất cả các thí sinh đều rất xuất sắc, về cả giọng hát, sự tự tin và phong cách trình bày, dù không thật chuyên nghiệp trong lĩnh vực ca hát, vẫn còn lỗi kỹ thuật. Tất cả các thí sinh đều xứng đáng nhận được cơ hội vào vòng trong.
Đến tham dự đêm bán kết lần này, khán giả không chỉ được thưởng thức 20 tiết mục với 20 phong cách khác nhau đầy cuốn hút, mà còn được tham gia trò chơi, tham gia bốc thăm trúng thưởng, được lắng nghe phần trình bày của á quân E-muzik mùa trước, và được thưởng thức giọng ca đầy năng lượng của chị Thảo Trang qua ca khúc One Moment In Time. Thật là một đêm chủ nhật đáng nhớ phải không?
Sau cùng, đến 22h10 là lúc cả khán phòng mong đợi nhất, và tên của 8 thí sinh xuất sắc được xướng lên:
– Bạn Lê Quốc Vượng với ca khúc Mama Do sôi động, giọng hát khỏe, cao độ vững và một phong cách rất tự tin dù là thí sinh đầu tiên của đêm thi.
– Bạn Nguyễn Đăng Lâm trình bày bài hát Let Her Go bằng chất giọng ngọt ngào, phong cách giản dị nhưng đầy lôi cuốn.
– – Bạn Nguyễn Tú Phương với Jars Of Heart đầy cảm xúc.
– Bạn Phan Khánh Hòa và Gone Gone Gone thật đáng yêu và gần gũi.
– Bạn Đoàn Ngọc Kim Linh tự tin, sôi động, giọng hát có thể so với Justin Bieber và bài Baby vui vẻ.
– Bạn Lương Trần Đài Nguyên cực kì nghệ sĩ với ca khúc Rolling In The Deep.
– Bạn Nguyễn Vũ Mai Linh thật tự tin, lôi cuốn và quyến rũ trình bày bài hát Mercy.
– Và cuối cùng, bạn Trương Thanh Tâm, người hát ca khúc Radioactive với chất giọng nam trầm đặc biệt, phong cách thoải mái và nghệ sĩ.
Tất cả các thí sinh đều đã hoàn thành tốt phần thi của mình, và dù có được vào vòng chung kết xếp hạng hay không thì đây cũng là một kinh nghiệm tốt. Xin chúc mừng 8 thí sinh được chọn cũng như 20 thí sinh đã tham gia vào đêm bán kết này!
Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi:
Ngoài 8 thí sinh trên, sau nhiều bàn bạc, ban tổ chức và ban giám khảo đã chọn ra thêm một thí sinh nữa bước tiếp vào vòng chung kết là bạn Phạm Thị Bích Ngọc, người đã trình bày bài hát Summertime Sadness với giọng hát đầy nội lực, phong cách tự tin, chuyên nghiệp. Chúc mừng bạn Ngọc, và cũng xin chúc cả 9 thí sinh đã được chọn sẽ thực hiện thật tốt phần thi của mình trong đêm chung kết xếp hạng vào ngày 5/4/2014 sắp tới! Hẹn gặp lại tất cả các bạn!
Một số hình ảnh tại buổi thi:

hình 1 hính 2 hình 3 hình 4 hình 5 hình 6 hình 7 hình 8 hình 9 B4T – Thanh Thảo