[BTTTT] Bạn là một người trẻ năng động, ham học hỏi, khao khát hướng đến thành công? Bạn muốn tạo ra sự thay đổi riêng biệt cho chính bản thân mình? Liệu rồi bạn có tự tin thể hiện điều ấy không? Nằm trong chuỗi chương trình “Đánh thứ tiềm năng sinh viên Việt Nam” của công ty huấn luyện kĩ năng AYP nhằm tạo điều kiện giúp bạn trẻ tự tin khẳng định dấu ấn cá nhân đồng thời phát hiện ra tư duy khác biệt để xác định được mục tiêu và định hướng cho tương lai, “TÔI DÁM KHÁC BIỆT” đã chính thức khởi động tại trường ĐH Ngân Hàng TPHCM vào ngày 18/9/2013, thu hút hơn 1200 lượt đăng kí tham gia trong 2 tuần trước. Đặc biệt, trong đêm 29/9/2013, hội thảo “TÔI DÁM KHÁC BIỆT” chính thức được diễn ra tại hội trường lớn trường ĐH Ngân Hàng TPHCM do công ty Huấn luyện kĩ năng AYP phối hợp với CLB Phát thanh và CLB Mầm sống đồng tổ chức đã thu hút hàng ngàn sự tham dự và ủng hộ nhiệt tình của sinh viên. Đây còn là lần hợp tác thứ 2 sau buổi hội thảo phát động cuộc thi hùng biện “Say to succeed” đã diễn ra rất thành công vào tháng 5 năm ngoái.

Hài hước, dí dỏm, vui nhộn nhưng giàu giá trị nhân văn, đoạn clip mở đầu chương trình kéo dài chưa đầy 5 phút nhưng đã mang đến cho các bạn trẻ nhiều bài học sâu sắc thông qua những câu nói, những so sánh thú vị kèm theo phần minh họa vô cùng sống động…Và có lẽ thông điệp mà clip muốn gửi đến các bạn chính là: “phong cách bình tĩnh,kinh nghiệm bản thân,kĩ năng làm việc”. Không khí cả hội trường dần dần “nóng” lên bởi những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, kèm theo phần trình bày vô cùng nhiệt huyết, tự tin của các bạn sinh viên trong “đội văn nghệ xung kích” khiến cả hội trường như hòa theo giai điệu ngân vang của bài “as long as you love me” và rồi cũng sôi động, bùng cháy hẳn lên khi đến tiết mục “nhảy hiện đại”, hấp dẫn quá phải không nào?

Thành phần đại biểu khách mời về tham dự cuộc hội thảo: “TÔI DÁM KHÁC BIỆT” bao gồm: về phía đối tác công ty huấn luyện kĩ năng AYP, anh Nguyễn Châu Phú – trưởng Ban Tổ Chức, đại diện Ban lãnh đạo nhà trường gồm Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Lài – Phó trưởng phòng công tác chính trị sinh viên kiêm cố vấn CLB Mầm Sống, Thầy Nguyễn Trần Phước Bảo – Đảng Ủy Viên bí thư Đoàn trường ĐH Ngân Hàng TPHCM, đại diện BCH Hội SV trường ĐH Ngân Hàng TPHCM là đồng chí Hứa Minh Ngọc – Chánh văn phòng HSV trường ĐH Ngân Hàng TPHCM. Đến tham dự cuộc Hội thảo còn có sự góp mặt của đại diện các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc trường ĐH Ngân Hàng TPHCM. Và đặc biệt nhất là sự tham dự vô cùng nhiệt tình của đông đảo các bạn sinh viên. Sau bài phát biểu của Thạc Sĩ Nguyễn Thị Thu Lài, không khí hội trường lại một lần nữa sôi động hẳn lên bởi những trò chơi vô cùng hấp dẫn thể hiện sự “khác biệt” và đỉnh điểm của sự sôi sộng đến mức sắp vỡ òa ấy là sự xuất hiện của nhân vật chính – anh Nguyễn Hữu Trí – một người trẻ tuổi sớm thành công với thành tích đáng ngưỡng mộ (nhân viên trẻ tuổi nhất của tập đoàn giáo dục thế giới, nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương, chủ nhiệm hội SV Việt Nam……)

(Thái độ nhiệt tình của BTC ngay từ khi chưa bắt đầu chương trình)

Không giống như những nhân vật thành công khác, sự xuất hiện của anh Trí đã phần nào thể hiện được sự “khác biệt” đúng theo tên gọi của chương trình. Nếu tôi nói một người nổi tiếng như anh Trí mà lại xuất hiện với điệu bộ hài hước kèm theo những cái bắt tay cùng sinh viên, chạy từ ngoài vào, bạn có tin không? Thật đấy bạn ạ! Anh Trí xuất hiện một cách rất bất ngờ và cũng không kém phần khác biệt. Không khí hội trường nóng lên khi khách mời đặc biệt của hội thảo xuất hiện, càng cao trào và đỉnh điểm hơn với những trò chơi vui nhộn, hài hước do anh Trí tổ chức. Sau những trò chơi, cả hội trường như đang chìm đắm theo những chia sẻ, những câu chuyện chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc do chính anh Nguyễn Hữu Trí đem đến cho tất cả các bạn sinh viên. Dưới đây, tôi xin tóm lại toàn bộ nội dung của những chia sẻ do anh Nguyễn Hữu Trí gửi đến sinh viên ”I love than I do” – chính là bài học đầu tiên mà anh Nguyễn Hữu Trí đem đến cho tất cả những ai đang tham dự buổi Hội thảo. Không ngần ngại chia sẻ câu chuyện về chị Thùy Dương – vợ anh – người đang giữ vị trí quan trọng trong ngân hàng HSBC. Theo anh, tất cả những người giỏi nhất đều có một đặc điểm chung là họ yêu thích và say mê công việc của mình, mỗi ngày đi làm, họ đều vui vẻ và hứng thú. Theo anh Trí, điều quan trọng dẫn đến thành công của người thành đạt là họ xem mỗi ngày đi làm như thể là ngày việc đầu tiên. Thái độ phục vụ là sự mong đợi và yêu cầu cao nhất của nhân viên ngân hàng. Làm sao để gương mặt, nụ cười của bạn toát lên niềm vui cộng với thái độ nhiệt tình của chính con người bạn là bài học mà anh Trí muốn chia sẻ. Kết thúc bài học đầu tiên mà anh Trí muốn các bạn sinh viên nhớ chính là: ” Đi học rất rất vui”. Quá bổ ích phải không nào?

Cái điều thứ 2 mà người trẻ tuổi thành công ấy muốn chúng ta nhớ chính là: “lời nói phải đi đôi với hành động” – một việc tưởng chừng đơn giản nhưng thật sự rất quan trọng với nhiều người, đặc biệt là những người làm công tác lãnh đạo. Thông qua một lần tình cờ nhìn thấy quá trình huấn luyện kĩ năng ở ngân hàng HSBC, anh nhận thấy đây là môi trường làm việc rất tốt, và thử thách đặt ra của anh dành cho chúng ta là làm sao để được nhận vào đấy? Đơn giản, theo anh Trí, chỉ cần bạn để lại ấn tượng, sự khác biệt, thiện cảm ở cuộc phỏng vấn kéo dài trong vài phút ngắn ngủi ấy. Hãy tạo ra sự khác biệt, hãy tự tin, bởi vì ngày hôm nay ta đã bước vào một cuộc chơi rất khác, một cuộc chơi của sự kết nối, đó là bạn phải tìm điểm khác biệt của mình, thể hiện một cách quyết liệt và mạnh mẽ để kết nối và chia sẻ với mọi người  nhằm tạo ra sự thu hút tránh nhàm chán. “How did they do it ?” – đó chính là câu nói  anh muốn chúng ta luôn tự đặt ra cho mình khi tiếp cận cái mới để nhìn thấy được cái xu hướng, và khi đã hiểu được cái xu hướng ấy, ta tự biết cách dẫn dắt cuộc chơi mình đi theo những hướng mới nhằm đạt những kết quả thú vị hơn. “Hãy dũng cảm và tự tin thể hiện sự khác biệt của mình” – thông điệp khép lại bài học thứ 2 mà anh Trí chia sẻ.

(Đông đảo sinh viên chăm chú lắng nghe)

Để thành công, người trẻ cần những điều gì? Cũng theo anh Trí, yêu cầu đặt ra là hãy giữ cho mình sự “tò mò” , đánh mất đi sự “tò mò” là đồng nghĩa với việc giết chết đi cơ hội thành công của bản thân. Để thành công, chắc chắn không thể thiếu sự “dũng cảm” , hãy dũng cảm tạo ra sự “khác biệt” của bản thân. Khi đứng trước khó khăn, đừng bao giờ tự hỏi bản thân “why it is too hard”,vì như thế bạn sẽ đâm ra chán nản. Hãy nhớ rằng: “con người sinh ra từ hoàn cảnh nhưng hoàn cảnh không thể quyết định con người” , hãy tạo ra sự thay đổi khác biệt để cho mình cơ hội, cứ khát khao hơn nhiều bất cứ ai và hỏi mình những câu hỏi khôn ngoan hơn, cứ đi con đường mà không có người đi, cứ luôn nuôi nấng  kiên trì và dũng cảm đi tới cùng, khi thành công, chắc chắn bạn sẽ là một trong những người tiên phong. Qua đó,thật sự ta mới hiểu rằng thành công nào cũng có sự hi sinh.

Cuộc sống sẽ thay đổi khi ta biết gạt đi nỗi sợ, khi ấy chắc chắn ta sẽ tìm thấy khát khao bên trong của mình hơn. Hãy nhớ, không ai có thể quyết định thay bạn, chính bạn mới là người quyết định con đường bạn sẽ đi, vì vậy hãy bắt đầu ngay bây giờ, hãy đặt ra những mục tiêu, hãy cứ khát khao và ném mình vào cuộc sống thì tự khắc bạn sẽ khôn ngoan hơn. Cứ theo đuổi đam mê và dám tự tin thể hiện sự khác biệt để hướng đến thành công. Trong mỗi bài học là những câu chuyện rất thực tế, những chia sẻ rất tình cảm, dễ để lại ấn tượng trong lòng người đọc, xen lẫn mỗi bài học, anh Trí lại cho chơi một trò chơi nhằm làm “nóng” hội trường. Có thể vì lí do đó mà suốt cuộc hội thảo kéo dài hơn 2 tiếng luôn nhận được sự chăm chú theo dõi của các bạn sinh viên. Trước khi khép lại cuộc Hội thảo, anh Trí đã cho xem một đoạn clip, sau đoạn clip ấy, mọi người đứng đậy, nhắm mắt mơ về tương lai của mình. Cả hội trường như đang bay bổng  theo từng giấc mơ của mỗi người trong cái điệu nhạc nhẹ nhàng ấy. Sau tất cả, mọi người tự tay viết ra 5 mục tiêu cho tương lai để cố gắng thực hiện.Ý nghĩa quá, phải không mọi người?

(Không khí sôi độg tham gia trò chơi)

Hội thảo “TÔI DÁM KHÁC BIỆT” khép lại sau hơn 2 giờ hoạt động nhưng chắc hẳn giá trị ý nghĩa của nó sẽ lưu mãi trong suy nghĩ của mọi người, sẽ đánh thức được những tiềm năng, khơi dậy những khát khao còn tiềm ẩn đâu đó trong mỗi cá nhân. Cảm ơn BGH trường ĐH Ngân Hàng TPHCM, công ty huấn luyện kĩ năng AYP, CLB Mầm Sống, CLB Phát Thanh cùng sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các cá nhân đã đem đến một buổi tối vô cùng bổ ích và ý nghĩa cho sinh viên. Ta có khát khao nhiều hơn bất cứ ai, trong ta luôn có sự tò mò, ta dám kiên trì, dũng cảm theo đuổi ước mơ và dám đi con đường chưa có người tiên phong chỉ vì ta tin những gì mình nghĩ là không sai, như vậy là ta đã dám “khác biệt” , cứ luôn tin và đeo đuổi khát khao, đừng ngần ngại tạo ra sự thay đổi cho riêng mình,bạn nhé!!

Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi hội thảo

BTTTT_HỒ NGỌC MINH THƯ