Một học kì nữa lại sắp kết thúc, các BUer có kế hoạch gì chưa?  Bạn muốn có một trải nghiệm đáng nhớ trong  cuộc đời sinh viên. Nếu bạn bận lịch thi, không sao có thể sắp xếp. Nếu bạn mong muốn có sự trải nghiệm, hãy đến với  Xuân Tình Nguyện 2014.Chiến dịch kéo dài trong 5 ngày như năm ngoái: 20/1/2014 đến 24/1/2014.

Hãy theo chân phóng viên B4T có một cuộc trò chuyện với một đội trưởng có chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương- Đội trưởng phường Trường Thọ, để nghe anh ấy chia sẻ về tình hình ra quân của Xuân Tình Nguyện 2013 và những kỉ niệm mà anh ấy có được trong chiến dịch này nhé!!! Có thể sau cuộc trò chuyện này, các bạn sẽ quyết định đăng ký tham gia vào chiến dịch này lắm đấy!

B4T: Chào anh, rất vui vì anh đã sắp xếp để có được cuộc trò chuyện với B4T ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho em có một thắc mắc tí ạ: “Anh có  mối quan hệ nào với nhạc sĩ Phó Đức Phương không ạ? “ . Anh có thể giới thiệu cho BU biết “danh tánh” của mình?

PBĐ: (cười, có lẽ đang rất ngạc nhiên) Chào em, anh rất bất ngờ vì câu hỏi thú vị này của em. Anh tên đầy đủ là Phó Biểu Đăng, chắc có lẽ vì cái họ “Phó” đặc biệt này chứ gì? Anh là người Gia Lai, và tất nhiên là chẳng có mối quan hệ nào với nhạc sĩ đó cả. Không được nổi tiếng như nhạc sĩ ấy, nhưng anh đang phấn đấu trở thành một ca sĩ không chuyên nè em ^^.  Bây giờ, anh hiện tại là SV năm 4.

Hình 1: Đội trưởng Đội Trường Thọ- Phó Biểu Đăng.

B4T: Vâng, được biết, anh là đội trưởng của phường Trường Thọ. Anh có thể chia sẻ cho BU biết, số lượng các chiến sĩ trong đội của mình và tinh thần của các bạn trong ngày đầu ra quân không ạ?

PBĐ: Không giống như các đội khác, đội anh với số lượng thành viên 26 bạn, ít hơn 4 đội còn lại. Số lượng chẵn cũng là một ưu thế trong việc di chuyển hay chia nhóm. Hầu hết các bạn trong đội đều do anh và đội phó tuyển chọn. 26 bạn trong đó 9 nam và 17 nữ. Ban đầu, các bạn còn mới, xa lạ nhưng tinh thần của mỗi bạn rất hăng hái, phấn khởi khi chiến dịch bắt đầu.

Hình 2: Các chiến sĩ Đội Trường Thọ rạng rỡ trong ngày đầu ra quân.

B4T: Đội trưởng, xin phép anh cho em gọi như vậy, anh  tổ chức đội như thế nào để đôi hoạt động có hiệu quả nhất?

PBĐ: Trên tinh thần gắn kết các thành viên trong đội lại với nhau, anh  cố ý để các bạn hoạt động chung trong tất cả các hoạt động, không chia từng nhóm nhỏ như các đội khác. Làm như thế, năng suất làm việc của đội sẽ tăng nhờ sự hỗ trợ lần nhau của các thành viên.

B4T: Mỗi lần nhắc đến Xuân Tình Nguyện, Sv BU nhận xét  có vẻ như không chính xác lắm là: “ Xuân Tình Nguyện tức là đi cào cột điện”. Ý kiến của đội trưởng như thế nào?

PBĐ: Theo anh, đó là một quan niệm còn quá cứng nhắc và chưa đầy đủ. Xuân tình nguyện không chỉ là gỡ cột điện, dọn dẹp đường phố ở khu vực Thủ Đức, đặc biệt là các tuyến đường số 5,8, Hồ Văn Tư,… mà còn rất rất nhiều hoạt động nữa. Các hoạt động thiết thực khác mà đội anh- đội Phường Trường Thọ  đạt được: thăm 2  cô chú lão thành cách mạng, thăm  và tặng quà Tết sớm cho làng thiếu nhi Thủ Đức, tổ chức giao lưu sinh hoạt ở phường hoặc KTX, hoạt động nổi bật của đội là thu gom ve chai, sách báo cũ  để gây quỹ từ thiện… Mở đầu cho chiến dịch là hoạt động tự làm các tấm thiệp gửi ra Trường Sa của các bạn trong đội, và tiếp đó là các hoạt động giải trí, chơi trò chơi lớn, nấu bánh chưng  giao lưu  với Đoàn phường để tăng tình gắn bó giữa người dân nơi đây với đội, với trường BU.

Hình 3: Không chỉ là gỡ cột điện, các chiến sĩ còn tham gia tổng vệ sinh đường phố trong những ngày Giáp Tết.

B4T: Hoạt động nhiều là thế, vậy anh có kỉ niệm nào vui(buồn) hay đáng nhớ nhất có thể chia sẻ cho BUer nghe được không?

PBĐ: Tuy thời gian hoạt động chỉ trong 5 ngày, theo anh, đó là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn, những kỉ niệm vui nhiều hơn là buồn. Việc gắn kết các thành viên để làm việc hiệu quả nhất.  Anh vẫn còn nhớ lúc cả đội đi gom ve chai bán gây quỹ từ thiện: Nhìn từng thành viên trong đội chăm chỉ làm từ sáng tới tối, mặt mày lấm lem nhưng mặt người nào cũng rạng ngời hết, nhớ nhất là lúc gom lại bán cho anh mua ve chai, cảm giác sung sướng lắm em khi chính tay mình kiếm ra tiền  mà những đồng tiền đó dùng vào mục đích từ thiện nữa … nhìn những thành viên còn non trẻ (năm 1, năm 2) làm làm anh thấy thương cho mấy đứa lắm. Còn nhiều kỉ niệm nữa mà ngồi cả đội lại anh mới nhớ hết được. Cái cảm giác anh lúc đó gần giống như anh bây giờ.^^

Hình 4: Lao động một ngày thu gom ve chai-sách báo cũ và thành quả.

B4T: “Cuộc vui nào cũng có hồi kết, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn”. Khi kết thúc chiến dịch, tâm trạng của anh cũng như mọi người trong đội ra sao?

PBĐ: Theo anh, chia tay không phải là kết thúc. Giờ đây, mọi người đã gắn kết lại với nhau đúng như mục đích ban đầu mà anh đặt ra. Và bằng chứng là việc: cả đội Phường Trường Thọ đã giành được 2 giải nhất của Ban tổ chức, đó là làm thiệp gửi Trường Sa và cuộc thi nấu Bánh chưng giữa các đội. Điều này, thực sự làm anh và mọi người  rất vui.  Kết thúc chiến dịch, tâm trạng của mọi người chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ: “bùi ngùi” thôi em à!

B4T: Chiến dịch XTN nào của trường mình cũng tầm độ 19-25 Tết, trong lúc các bạn của mình tranh thủ “khăn gói” về quê ăn Tết, anh còn ở lại để làm Tình nguyện. Tâm trạng của anh như thế nào? Theo anh,  SV năm nhất có nên ở lại làm Tình Nguyện XTN 2014 này không? Bởi các em ấy, năm đầu xa nhà và rất nhớ nhà?

PBĐ: Chỉ có 2 từ thôi em”nhớ nhà”. Một năm anh  về nhà một lần, cũng rất mong đến những ngày Tết để về đoàn tụ sớm với gia đình nhưng anh mong muốn đóng góp một chút sức của mình vào công việc chung của xã hội. Và anh nghĩ, năm nhất càng nên tham gia XTN bởi cái Tết đầu tiên trong đời SV của mình gắn liền với chiến dịch Tình Nguyện sẽ để lại cho các em những kỉ niệm sâu sắc hơn. ^^

B4T: Giờ đây, anh sắp ra trường rồi, cuộc sống  SV sắp kết thúc và một trang lịch sử mới sắp mở ra. Nếu anh được “ một vé về năm nhất” thì điều mà anh muốn làm và sẽ làm là gì?

PBĐ: Nếu điều có xảy ra, anh sẽ vẫn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và tham gia thật nhiều nhiều lần. Mỗi chiến dịch tình nguyện để lại trong anh những kỉ niệm mà có thể theo anh suốt cả đời. Xuân tình nguyện, mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi,…hay những việc làm tình nguyện không mang tên nữa…là SV hãy tham gia nhé các em. Đó là điều anh muốn nhắn gửi đến các em-những người đang mang trong mình sức trẻ và sức cống hiến cao.

B4T:  Vấn đề này, riêng tư một chút, trong cả chiến dịch, là một người đội trưởng của 25 người còn lại. Anh có tình cảm như thế nào với các bạn còn lại, những bạn mà để lại cho anh những ấn tượng nhất?

PBĐ: (cười sau đó suy tư) :  Tình cảm của anh dành cho các bạn là như  nhau. Sống chung 5 ngày mà anh cứ nghĩ đó là nữa tháng. Bởi cả ngày mọi người quây quần làm việc rồi tối lại chia sẻ với nhau các niềm vui trong ngày, ca hát và hoạt động tập thể. Thực sự, ban đầu,  các bạn trong đội, hầu hết đều là lần đầu tham gia chiến dịch XTN nên còn nhút nhát, chưa có sự gắn kết chặt chẽ. Sau đó, nhờ  hoạt động tích cực, nhiệt tình, nhất là  trong việc làm thiệp gửi Trường sa các bạn đã gắn bó với nhau. Nhớ nhất phải kể đến vài đứa em, Phượng(B4T) và Hậu(GCBU) là trưởng ban kiểm soát thời gian và tiền phạt  của đội mà lúc nào cũng đến muộn và dĩ nhiên là bị phạt nhiều nhất. Còn Thơ là người luôn gắn kết các thành viên trong đội, là người hoạt náo cho cả đội.^^

B4T: Nếu nhắc đến Đội Trường Thọ, anh có thể chia sẻ nét đặc trưng của Đội không ạ? Để thế hệ XTN  2014 có thể  đến với Đội Trường Thọ nữa ạ?

PBĐ: “Chị Ong Nâu và Em Bé”-đó là bài hát tập thể của cả đội và những ca từ của bài hát đó  đã đi theo đội anh suốt chiến dịch. Và cả slogan “ Xuân Trường Thọ-sống dài, sống dai, ngày mai sống tiếp” với ước mong mùa xuân ấm áp, an lành  đến thật dài không chỉ đến với phường Trường Trọ mà  trong cả nước.

Hình 5:Các chiến sĩ  ca vang bài “Chị Ong Nâu và Em bé”- Bài hát tập thể của cả Đội.

B4T: Cuối cùng, đã từng là một Đội trưởng của Đội TN, anh có lời nhắn gửi gì đến XTN 2014? Anh nghĩ XTN 2014 sẽ thành công rực rỡ như năm ngoái chứ?

PBĐ: XTN 2014 là một cơ hội để các bạn SV tham gia và thể hiện sự tình nguyện của mình đối với cộng đồng. Có thể, các bạn sẽ trùng lịch thi hoặc nhớ  nhà và muốn về nhà sớm, nhưng các bạn hãy cố gắng sắp xếp để cho bản thân một cái Tết sớm thật ý nghĩa trong quãng đời SV của mình. Theo anh, XTN 2014 sẽ thành công, thành công hơn XTN 2013  khi tinh thần tham gia của SV  Buer được dâng cao  hơn nữa.

Hình 6: Cùng nhìn lại Thủ lĩnh của Đội Trường Thọ và các chiến sĩ Tình  Nguyện phường Trường Thọ- Xuân Tình Nguyện 2013.

Cảm ơn anh Phó Biểu Đăng, Đội trưởng Đội Trường Thọ vì cuộc trò chuyện thú vị và những chia sẻ hết sức chân thành của anh. Hi vọng, anh sẽ thành công trên bước đường phía trước và luôn theo dõi hoạt động tình nguyện của SV BU  nhé!

B4T_ Song Hiền