Cùng đếm nhẩm 4 cái nhất của mặt trận Linh Chiểu

Chiến sĩ quyền lực nhất: Nguyễn Hồng Minh Thư

Tại sao lại nói là quyền lực? Đơn giản vì cô ấy là đội trưởng “hắc ám” của đội hình Linh Chiểu. Nhìn vẻ ngoài xinh xắn dễ thương vậy chứ thực ra rất là nguy hiểm. Chỉ cần cô ấy nghiêm mặt hét lớn cái là cả đội nghe răm rắp liền. Đôi khi đội trưởng ác ma cũng thật dịu dàng, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cả đội. Cô chia sẻ rằng: “Mình làm đội trưởng thì khi làm việc phải có trách nhiệm và nghiêm túc nếu không thì sẽ chẳng ai coi mình ra gì. Đến lúc nghỉ ngơi thì mình cũng lộ bộ mặt lầy lội của mình ra đó thôi.” Có lẽ cũng chính vì vậy mà 45 chiến sĩ mặt trận Linh Chiểu vừa nể lại vừa yêu quý cô.1

 Đội trưởng mặt trận Linh Chiểu Nguyễn Hồng Minh Thư

Chiến sĩ nói nhiều nhất: Trần Thị Phương Thảo

Trải qua nhiều lần tuyển chọn, cô gái 1m62 Phương Thảo đã xuất sắc dành giải “loa phát thanh” của đội. Với chất giọng khàn khàn đặc trưng ngang ngửa Hồ Ngọc Hà, cô có thể nói cả ngày không ngừng nghỉ mặc dù chẳng ai hiểu cô đang nói gì. Cô chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phải thay đổi bản chất của cá nhân. Bản chất đó có thể sẽ khiến nhiều người không thích nhưng cũng có thể sẽ là điểm nhấn tạo dấu ấn riêng biệt khiến mọi người trong đội sẽ luôn nhớ đến tôi. Tuổi trẻ mà ngại cái gì, cứ cháy hết mình thôi.”2

Chiến sĩ Trần Thị Phương Thảo

Chiến sĩ lãng xẹt nhất: Phạm Duy Lân

Chàng trai cao1m72 làn da ngăm ngăm nam tính khiến ai cũng phải tá hỏa khi biết anh ta là thanh niên “thiếu muối” nhất của đội. Những ngày đầu sinh hoạt với đội, anh khá ít nói thường chỉ đăm chiêu lắng nghe, nhưng sau một thời gian con người anh đã có tí gọi là “mặn mà”. Anh chia sẻ: “Tôi có tính cách khá hướng nội, thường chỉ dùng hành động thay cho lời nói. Cũng chính vì vậy tôi quyết định tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện không đơn giản là góp sức mình giúp đỡ cộng đồng xã hội mà còn để mở lòng cũng như hòa nhập hơn với mọi người. Suốt một thời gian cùng sinh hoạt và làm việc với đội hình Linh Chiểu tôi cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều. Tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và rất hòa đồng với mọi người. Mong rằng sau khi kết thúc chiến dịch thì tôi sẽ từ chiến sĩ lãng xẹt nhất đi lên thành chiến sĩ hài hước nhất.”3

Chiến sĩ Phạm Duy Lân

Chiến sĩ hài hước nhất: Nguyễn Công Thành

Với khuôn mặt gây cười, tính tình hài hước thì anh ấy không có gì khó khăn trong việc ghi tên mình vào hạng mục hài hước nhất của đội. Là sinh viên năm cuối, việc học bù đầu nhưng anh vẫn quyết tâm tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện. Là đàn anh lớn tuổi lại biết tạo không khí trong các buổi sinh hoạt và làm việc nên mọi người ai cũng nhìn anh bằng con mắt đầy nể phục. Anh có chia sẻ rằng: “Có lẽ vì anh đã lớn, cũng đã trưởng thành nên sẽ dạn dĩ hơn trong việc gắn kết mọi người. Những gì anh làm không đơn giản chỉ là gây cười mà mục đích chính là để mọi người thoải mái dễ làm quen với nhau hơn. Anh tin rằng trong số 45 chiến sĩ của mặt trận Linh Chiểu còn có những người rất hài hước vui tính nhưng có lẽ còn ngại ngùng nên chưa thể hiện ra thôi. Mong rằng sau chiến dịch này mọi người trong đội sẽ không quên anh.”4

Chiến sĩ Nguyễn Công Thành

Đội hình của chúng tôi có những cái nhất riêng biệt như vậy đấy, nhưng chúng tôi có chung một đặc điểm là tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, luôn gắng hết sức mình cống hiến giúp sức cho xã hội ngày một phát triển. Còn đội bạn thì sao, có những cái nhất gì nào?

                                            Chiến sĩ thông tin MT Linh Chiểu – Mây Vũ